-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
29/10/2024 06:27Người phụ nữ vừa trúng số 350 tỷ, về nhà lập tức gửi đơn xin nghỉ cho công ty rồi 'biến mất': Sau 6 năm cuộc sống thế nào?
Tháng 10/2018, Alipay, một nền tảng thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc, đã mở cuộc thi "Rút thăm trúng thưởng cá koi", thu hút hơn 3 triệu người thử vận may. Người dùng có tên Xin Xiaodai đã trở thành một trong những gương mặt trúng xổ số nổi tiếng nhất Trung Quốc sau khi "vượt qua" 3 triệu người trên mạng xã hội để giành giải thưởng trị giá 100 triệu NDT (khoảng 350 tỷ VNĐ).
Chủ nhân tài khoản Weibo "Xin Xiaodai" là Ma Huixian, 29 tuổi. Xin Xiaodai từng được cộng đồng mạng gọi là "Cá koi may mắn" – biểu tượng của sự may mắn trong văn hóa Trung Quốc.
Sau khi trúng giải thưởng trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ, cô từng chia sẻ trên Weibo: "Vậy là tôi sẽ không còn phải làm việc trong suốt phần đời còn lại?"
Sự kiện này đã khiến tài khoản Xin Xiaodai trở thành cái tên nổi đình nổi đám trên mạng xã hội của đất nước tỷ dân. Vô số cư dân mạng đã đổ xô vào trang cá nhân của cô để ước nguyện, nói một cách dí dỏm là "xin vía từ cá koi". Khi đỉnh điểm, tài khoản của cô có tới hơn 8 triệu người theo dõi.
"Sự thật" đằng sau giải thưởng khủng
Từ một nhân viên văn phòng bình thường đến cá koi Trung Quốc nổi tiếng, sự thay đổi danh tính này có tác động rất lớn đến cô gái 29 tuổi. Xin Xiaodai từng nghĩ rằng trúng số và nổi tiếng sẽ giúp cô đạt được tự do tài chính, nhưng cô không ngờ rằng, cái giá đằng sau đó có lẽ không phải là thứ mà một cô gái bình thường có thể chịu được.

Trong một loạt video đăng tải sau đó, cô chia sẻ: "Nhiều người tò mò về cuộc sống của tôi sau khi trúng giải 100 triệu NDT. Thực lòng mà nói, mọi chuyện không hoàn toàn tốt đẹp. Bước sang tuổi 30, tôi hiện không có việc làm và còn vừa nhận chẩn đoán có vấn đề tâm lý."
Thực tế, giải thưởng mà cô nhận không phải tiền mặt mà là một chuỗi "phiếu giảm giá," chỉ được sử dụng tại những địa điểm quy định. Danh sách phong phú này bao gồm các sản phẩm và dịch vụ từ 150 công ty trong và ngoài nước. Các giải thưởng này trải rộng từ vé máy bay, khách sạn, địa điểm du lịch, spa, mỹ phẩm, đến trang phục.
Vội vã nghỉ việc, "biến mất" khỏi công ty để đi khắp thế giới
Do tất cả các giải thưởng phải được sử dụng trước năm 2019, buộc cô phải nhanh chóng thực hiện hành trình vòng quanh thế giới. Xin Xiaodai đã từ bỏ công việc kỹ sư máy tính để theo đuổi sự nghiệp làm blogger du lịch. Các chuyến du lịch của cô kéo dài từ Nhật Bản, Thái Lan đến Mỹ và Maldives.

Tuy nhiên, hành trình của Xin Xiaodai không hoàn toàn như mơ. Các gói thưởng từ Alipay chỉ bao gồm một phần nhỏ trong chuyến đi, chẳng hạn như một đêm nghỉ tại khách sạn hoặc vé du thuyền quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải tự chi trả phần lớn các chi phí còn lại. Thậm chí, cô đã sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng của mình khi cùng bạn trải nghiệm du thuyền tại Alaska, Mỹ.
"Một trong những điều hấp dẫn nhất trong số các phiếu giảm giá là khóa học lái máy bay trực thăng miễn phí kéo dài ba tháng tại Mỹ. Tuy nhiên, tôi phải tự chi trả vé máy bay và chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian ở đó," cô chia sẻ.
Sau khi nghỉ việc để theo đuổi giấc mơ du lịch thế giới, Xin Xiaodai nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần, với số tiền lên tới hàng trăm nghìn NDT.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2019, cô thừa nhận việc vội vã lên đường cùng nhiều áp lực về tài chính đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất.

Phải trở lại với cuộc sống bình thường
Trên mạng xã hội, sự nổi tiếng dành cho Xin Xiaodai cũng ngày càng sụt giảm nên công việc blogger du lịch cũng chẳng suôn sẻ như cô nghĩ. Nguyên nhân là do Xin Xiaodai bắt đầu tận dụng sự nổi tiếng để kiếm tiền. Theo truyền thông, một bài đăng quảng cáo trên Weibo của cô có thể có giá lên tới 100.000 NDT.
Đặc biệt, vào năm 2019, cô tham gia quảng bá cho một sự kiện bốc thăm "cá koi may mắn" tương tự, nhưng sự kiện này sau đó bị vạch trần là gian lận. Tài khoản Weibo của cô bị khóa trong ba tháng.
Sau đó, Xin Xiaodai cũng cố gắng xin việc trong ngành cũ nhưng không thành công. Cô chia sẻ: "Tôi từng làm trong ngành công nghệ thông tin, nhưng sau ngần ấy năm, tôi bị tụt lại phía sau và không thể vượt qua được bất kỳ cuộc phỏng vấn nào."
Tới tháng 6 năm 2021, tài khoản Xin Xiaodai đăng một tin nhắn nói rằng: "Dù là người nổi tiếng trên mạng, bạn vẫn phải đi làm."
Sau bài đăng này, cô liên tục đăng thêm ba bài nữa rồi biến mất khỏi Internet.

Phải đến ngày 1/1/2023, Xin Xiaodai mới xuất hiện trước công chúng lần nữa. Cô đăng tải tin thường xuyên vào tháng 3 cùng năm. Phần lớn nội dung chia sẻ là cách diễn giải của cô về các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình. Thời điểm này, Xin Xiaodai chỉ còn hơn 1 triệu người hâm mộ, các tương tác cũng không còn tốt như trước.
Đến hiện tại, 6 năm đã trôi qua kể từ ngày cô lĩnh thưởng. Sau bao nhiêu năm thăng trầm, các bài đăng của Xin Xiaodai phần nào tiết lộ cô vẫn quay trở lại cuộc sống như một nhân viên văn phòng. Cô cũng chen lấn trong tàu điện ngầm mỗi khi tan tầm như bao người khác.
Không nhắc đến công việc cụ thể nhưng trong phần bình luận, cô gái Trung Quốc cho biết sẽ không làm công việc gì xuất hiện trước công chúng nữa. Có vẻ, cô đã nếm phải "thuốc đắng" khi trở thành người nổi tiếng trên Internet.
Theo Thùy Linh (Nguoiduatin.vn)








- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (12 phút trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (27 phút trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (51 phút trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (1 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (1 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (1 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (2 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (2 giờ trước)




