-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
02/05/2018 16:54Người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời 3 lần dự đoán ngày tận thế, lần nào cũng sai!
Dự đoán ngày tận thế của thế giới ba lần và cả ba lần đều... sai
Hội Thánh Đức Chúa Trời là một tổ chức có tiền thân là Hội Thánh ở Hàn Quốc, do Ahn Sahng-Hong thành lập năm 1964. Đến năm 1985, khi Ahn Sahng-Hong qua đời, hội này do Jang Gil-ja và Kim Joo-cheol dẫn dắt và điều hành.
Luôn khẳng định với các thành viên về ngày tận thế, Ahn Sahng-Hong và Hội Thánh Đức Chúa Trời không quên đưa ra những lời "tiên tri" về ngày thế giới kết thúc.
Vào năm 1956, người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời dự đoán ngày tận thế của thế giới sẽ đến vào năm 1967, cũng là năm mà Chúa Giê-su sẽ tái sinh.
Sau đó, ông diễn giải Kinh Thánh trong cuốn sách Bí ẩn của Đức Chúa Trời và suối nước của Sự Sống (The Mystery of God and the Spring of the Water of Life -1980) rằng, hiểu theo sách Phúc Âm Ma-thi-ơ thì tận thế sẽ xảy ra vào năm 1988, tức là 40 năm sau ngày nhà nước Israel tuyên bố độc lập (và cũng là năm mà Ahn Sahng-Hong lại dự đoán Chúa sẽ tái sinh).
Bản gốc cuốn sách Bí ẩn của Đức Chúa Trời và Suối nước của Sự Sống được Hội Thánh của Đức Chúa Trời Giao Ước Mới Lễ Vượt Qua NCPCOG lưu giữ online.
Tuy nhiên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới WMSCOG trong lần tái bản cuốn sách đã xoá đoạn thông tin dự đoán sai về ngày tận thế.
Ngoài ra, trong cuốn sách Tân Nương đã tới lâu rồi, và họ đang trở nên buồn ngủ (The Bridegroom Was a Long Time in Coming, and They All Became Drowsy and Fell Asleep - 1980), Ahn Sahng-hong lại tranh luận dựa trên câu chữ của Kinh Thánh và lại kết luận rằng ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2012.
Tất nhiên lịch sử cho thấy những lời "tiên tri" nói trên đều chỉ là sự bịa đặt và nó đã khiến cho nhiều thành viên nhanh chóng tỉnh ngộ và rời khỏi hội.
Vì thế, Ahn Sahng-Hong đã được xếp vào hàng ngũ những nhà tiên tri...giả mạo.
Không những có vợ con...
Ahn Sahng-Hong luôn cho mình là một "đấng cứu thế" có khả năng "che chở" và "cứu rỗi" cả nhân loại, với cuộc sống "cô đơn", đầy "kham khổ", nhưng các bằng chứng lại cho thấy điều ngược lại.
Nhiều cựu thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời cho biết họ được kể rằng Ahn Sahng-Hong không kết hôn và sinh con, và cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cứu rỗi loài người. Tuy nhiên, thực ra Ahn Sahng-Hong không những đã lấy vợ mà còn có ba người con (có tài liệu viết là bốn).
Ahn Sahng-Hong kết hôn với bà Hwang Won Soon và có ba người con lần lượt là Ahn Kwang-sup (sinh năm 1954), Ahn Myeong-seon (sinh năm 1957), và Ahn Chang-jun (sinh năm 1959).
..."Đấng cứu thế" Ahn Sahng-Hong còn có cuộc sống hết sức bình thường
Dường như những gì mà Hội Thánh Đức Chúa Trời mô tả về cuộc sống của Ahn Sahng-Hong với các thành viên không giống so với các bằng chứng xác thực.
Trong cuốn sách Bài hát Mới của Hội Thánh Đức Chúa Trời, một bài hát có nhan đề là "Sự hy sinh của Người là thiêng liêng" có đoạn viết "Thân thể của Ngài (Ahn Sahng-Hong) dường như rất yếu ớt, Ngài gần như không thể bước đi" và "Ngài đã đói, đã rét trong 37 năm".
Blog của một thành viên của hội cũng mô tả Ahn Sahng-Hong như thể một vị thánh trèo đèo lội suối đi tìm các con chiên, với thân thể đau đớn, nhức nhối, đôi chân rã rời mệt mỏi, và "Nước ở trên núi là thức ăn duy nhất của Ngài, Ngài để dành đồ ăn cho trẻ em".
Thế nhưng, những bức ảnh chụp thì cho thấy người sáng lập ra Hội Thánh Đức Chúa Trời là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh với các hoạt động đời thường như lội sông, tắm biển, cũng như ăn uống đầy đủ với các thành viên khác của hội, thậm chí còn có cả bánh kem sinh nhật.
Theo Thanh Hương (Thời Đại)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (35 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (58 phút trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)