-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
05/07/2016 17:53Người tị nạn bị bán lấy nội tạng nếu không trả phí vượt biên
Một cựu thành viên của tổ chức buôn người đã tiết lộ sự thật này sau khi thấy sốc và tội lỗi trước việc hàng ngàn người tị nạn bỏ mạng trên biển.
Một phụ nữ người tị nạn nhìn qua lỗ cửa của chiếc tàu cứu hộ sau khi được lực lượng hải quân Italy cứu ngày 25-6-206 - Ảnh: AP |
Theo Independent, ông Nuredein Wehabrebi Atta, người từng bị kết án 5 năm tù vì tội vận chuyển trái phép người tị nạn vượt biên đã chia sẻ thông tin này với cảnh sát Italy.
Theo ông Atta, trong số các di dân vượt biên từ châu Phi tới châu Âu qua Địa Trung Hải, những người không đủ tiền trả cho bọn buôn người sẽ bị chúng bán với giá 15.000 euro/người cho các tổ chức buôn người khác, nhất là những người Ai Cập, để những kẻ đó khai thác nội tạng của họ.
Những lời khai của ông Atta đã giúp lực lượng chức năng Italy triệt phá được mạng lưới đưa người vượt biên xuyên quốc gia. Cảnh sát Italy xác nhận đã bắt giữ 38 nghi phạm liên quan, trong đó có 25 người Eritrea, 12 người Ethiopia và một người Italy.
Bộ trưởng nội vụ Italy Angelino Alfano xác nhận việc cơ quan chức năng nước này đã triệt phá được mạng lưới tội phạm buôn người lớn sử dụng Rome như một trung tâm giao dịch tài chính.
Thông cáo của cảnh sát Palermo cho biết, ông Atta bị bắt năm 2014 đã hợp tác khai báo với nhà chức trách, giúp họ lần đầu tiên có một hình dung tổng thể về các hoạt động buôn người của các nhóm tội phạm hoạt động tại hai đầu Bắc Phi và Italy.
Ông Atta cũng là người nước ngoài đầu tiên được cấp quy chế bảo vệ nhân chứng tại Italy. Ông cho biết, việc quá nhiều người tị nạn chết thảm trên hành trình vượt biển tới châu Âu, nhất là vụ 360 người chết do lật thuyền ở Lampedusa, đã làm ông day dứt và muốn thú nhận mọi việc.
Ông Atta nói với cảnh sát: "Số người chết mà chúng ta biết được chỉ là một phần nhỏ của thực tế. Chỉ riêng ở Eritrea thôi, trong 10 gia đình thì đã có tới 8 gia đình có người thân gặp nạn như vậy".
Theo D. Kim Thoa (Tuổi Trẻ)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




