-
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài
Thế giới
28/05/2020 20:49Người tu hành 80 năm 'không ăn, không uống' qua đời
Prahlad Jani, người đàn ông Ấn Độ tu hành theo thuyết Du già, râu tóc bạc trắng, thường mặc áo đỏ và đeo khuyên mũi theo phong cách của nữ thần Hindu, qua đời tại nhà riêng hôm 26/5.
"Ông được đưa tới bệnh viện sau nửa đêm, nhưng bác sĩ tuyên bố ông đã chết trước đó", Sheetal Chaudhary, hàng xóm cạnh nhà Jani cho biết.
Thi thể Jani được đưa tới Ambaji, một thị trấn nổi tiếng nhiều đền chùa, nơi ông đã xây dựng một đạo tràng nhỏ có tên Mataji (nữ thần).
"Thi thể sẽ được đặt trong đền hai ngày để mọi người đến bày tỏ sự kính trọng và tiễn đưa ông", Chaudhary cho biết, nói thêm Jani được hỏa táng vào 27/5.
Jani tự nhận sinh vào tháng 8/1929. Ông sống ở làng Charada, bang Gujarat, phía tây Ấn Độ. Ông cho biết được một nữ thần ban phước khi còn bé, cho phép lớn lên mà không cần ăn uống, bất chấp sự nghi ngờ của các chuyên gia y tế.
Năm 2003, ông tuyên bố nhận được "thuốc trường sinh bất lão qua vòm miệng, có thể sống mà không cần ăn uống".
Không có cách nào để xác minh tuyên bố của Jani, nhưng các chuyên gia y tế cho hay nếu không ăn uống trong thời gian dài, cơ thể con người sẽ kiệt sức, suy nội tạng và tử vong.
Tuyên bố của Jani thu hút sự chú ý của cộng đồng y tế Ấn Độ. Năm 2010, một nhóm y bác sĩ quân đội đã nghiên cứu ông trong hai tuần tại bệnh viện ở Ahmedabad, thành phố lớn nhất bang Gujarat.
Jani được theo dõi bằng camera và máy quay kín. Bác sĩ chụp chiếu nội tạng, não và mạch máu của ông, xét nghiệm tim, phổi và năng lực ghi nhớ. Họ cho biết ông đã không ăn, không uống, thậm chí không đi vệ sinh suốt hai tuần. Thứ chất lỏng duy nhất ông tiếp xúc là nước súc miệng và nước tắm.
"Chúng tôi vẫn không biết làm thế nào mà ông ấy sống được", nhà thần kinh học Sudhir Shah nói. "Hiện tượng này vẫn là một bí ẩn".
Kết quả nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ thực hiện không được công bố chi tiết, cũng không được cơ quan khác kiểm chứng.
Theo Hồng Hạnh (Vnexpress.net)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)