-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
29/06/2021 08:10Người vợ thứ hai của thiên tài Albert Einstein: Cô em họ mang danh 'kẻ thứ 3' khiến vợ cả đau khổ và cuộc sống buồn tủi ít ai thấu
Nhắc đến thiên tài Albert Einstein người ta sẽ nhớ về những phát minh vĩ đại của ông để lại cho nhân loại. Bên cạnh sự nghiệp thành công thì Albert Einstein cũng gây chú ý trong cuộc sống riêng tư với hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
Với Mileva Maric, người vợ đầu tiên của ông, cả hai bắt đầu từ bạn bè thân thiết có chung niềm đam mê dẫn đến gắn kết hai tâm hồn với nhau. Tuy nhiên cuộc hôn nhân sau đó đã tan vỡ khi cả hai không còn chung tiếng nói. Trong cuộc hôn nhân thứ hai với Elsa Einstein, người em họ xa của ông, cặp đôi đã bất chấp lời dị nghị của người đời để đến bên nhau. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của bà Elsa với nhà thiên tài vĩ đại này cũng không trọn vẹn với nỗi khổ đau ít ai thấu.
Cô em họ xa thân thiết
Elsa Einstein sinh ngày 18/1/1876 tại Ulm, Đức. Trước khi trở thành vợ của nhà thiên tài vật lý vĩ đại, bà từng trải qua một đời chồng. Vào năm 1896, Elsa Einstein kết hôn với Max Löwenthal và cặp đôi có với nhau 3 người con: 2 con gái Ilse và Margot còn cậu con trai thì yểu mệnh khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Bà Elsa ly hôn chồng vào năm 1908. Được biết bà là em họ xa của Einstein và cả hai từng có một thời gắn bó với nhau hồi nhỏ khi gia đình họ thường xuyên đến thăm nhau.

Mối quan hệ của cả hai trở nên đặc biệt thân thiết vào khoảng năm 1912, dù khi đó Einstein đã kết hôn với người vợ đầu Mileva Maric. Vào thời điểm ấy, nhà thiên tài này thường xuyên viết những lá thư lãng mạn với cô em họ xa của mình và chuyển đến Berlin nơi bà Elsa đang sống vào năm 1914.
Khi Einstein bị bệnh nặng vào năm 1917, bà Elsa đã đến chăm sóc cho nhà thiên tài này khỏe mạnh trở lại. Trong suốt thời gian cả hai ở bên nhau, Einstein cảm động vì sự tận tâm mà bà Elsa dành cho ông, tình cảm ngày thêm gắn bó.
2 năm sau đó, Einstein chính thức ly hôn người vợ đầu tiên sau một thời gian dài xa cách và không lâu sau, ông kết hôn với bà Elsa, vào ngày 2/6/1919. Vào thời điểm đó, cặp đôi đối mặt với không ít áp lực khi bà Elsa bị mang tiếng là "kẻ thứ 3" trong mối tình sai lệnh với người anh họ xa. Mặc dù vậy, bà Elsa vẫn bất chấp tất cả để đến với người mình yêu.

Người bạn đồng hành đáng tin cậy
Kể từ khi kết hôn, bà Elsa được coi là người trợ lý và người đồng hành đáng tin cậy bên Einstein. Khi tên tuổi của Einstein ngày càng được biết đến nhiều hơn trong giới khoa học, Elsa là người bên cạnh ông trong nhiều chuyến đi đến khắp nơi trên thế giới. Họ từng đến Mỹ năm 1921, cùng năm ông nhận giải Nobel Vật lý.
Elsa đóng vai trò quan trọng hỗ trợ cho sự nghiệp nghiên cứu của Einstein, giúp ông quản lý công việc hàng ngày cho đến năm 1928. Thậm chí sau khi ông có thư ký mới, Elsa vẫn tiếp tục là người đồng hành không mệt mỏi của chồng.

Năm 1933, khi cùng Elsa đến các nước khác, Einstein phát hiện nhà của họ bị lục soát, tài sản sau đó bị chiếm giữ. Nhận thấy không thể quay trở lại Đức, Einstein quyết định ở lại Mỹ. Tại đây, Einstein trở thành giáo sư về vật lý lý thuyết tại Viện Nghiên cứu Princeton, bang New Jersey.
Bà Elsa biết tin cô con gái Ilse bị ung thư một năm sau đó và đã đến Paris để ở bên cạnh con trong những ngày tháng cuối cùng. Không lâu sau cái chết của Ilse, Elsa trở về Mỹ đoàn tụ với chồng. Tuy nhiên, ngay sau đó bà đã phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe của chính mình. Bà có vấn đề về tim và gan. Và vào ngày 20/12/1936, bà Elsa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.
Có thông tin cho rằng nhà thiên tài vật lý thực sự rất đau lòng vì mất đi người bạn đời. Bạn của ông, Peter Bucky, kể rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Einstein khóc.
Nỗi khổ tâm ít ai thấu
Trong khi bà Elsa gần như toàn tâm toàn ý trong cuộc hôn nhân với nhà thiên tài vật lý này thì Einstein hoàn toàn ngược lại. Ông vẫn qua lại với nhiều người phụ nữ trẻ dù đã kết hôn lần hai.
Bà Elsa phát hiện ra rằng chồng mình đã có một cuộc tình ngắn ngủi với Ethel Michanowski, một trong những người bạn của bà. Einstein đã giải thích chuyện này một cách đơn giản rằng: "Mỗi một con người nên làm những gì mà mình thích và sẽ không làm hại bất kỳ ai khác".
Thiên tài Einstein có thể lý giải được sự phức tạp trong thế giới vật lý nhưng ông không thể nào hiểu được sự phức tạp của những mối quan hệ ngoài luồng. Các con riêng của bà Elsa từ cuộc hôn nhân đầu tiên luôn con trọng Einstein, nhưng ít ai biết rằng nhà vật lý này cũng từng nảy sinh tình cảm với con gái lớn của bà, Ilse.

Một trong những tiết lộ đáng kinh ngạc nhất của truyền thông quốc tế đó là việc Einstein từng cân nhắc đến chuyện cắt đứt hôn ước với Elsa và thay vào đó là ông muốn cầu hôn với thiếu nữ Ilse, khi ấy 20 tuổi. Dù đào hoa là vậy nhưng nhà thiên tài Einstein cũng nhận thức được rằng ông không phải là một người chồng tốt trong cả hai cuộc hôn nhân.
Trong lá thư gửi con trai của một người bạn tên là Michele Besso, sau sự ra đi của ông này, nhà thiên tài vật lý viết: "Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở cha của anh đó chính là cả đời ông ấy chỉ chung thủy với một người phụ nữ. Đó là một 'công trình' mà tôi đã thất bại hoàn toàn, tận 2 lần".
Theo Hồng Nam (Trí Thức Trẻ)








- Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke (20:51)
- Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc (20:44)
- Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm (20:37)
- Phim 18+ gây sốc vì bắt diễn viên đóng cảnh nóng suốt 10 ngày, nữ chính tuyên bố đây là địa ngục (20:01)
- Ngay tháng sau, Bộ Công an sẽ triển khai thí điểm tính năng mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi (1 giờ trước)
- 2 ô tô dừng chình ình giữa đường, 4 người lao vào đánh nhau ở TP.HCM: Công an mời làm việc ngay lập tức (1 giờ trước)
- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (2 giờ trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (2 giờ trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (2 giờ trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (2 giờ trước)




