-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
16/02/2022 22:38Nhà đầu tư bị chỉ trích vì mong muốn con trai được ngủ với nhiều phụ nữ
Ding Peng, một nhà đầu tư và là cố vấn tài chính nổi tiếng mới đây cho biết trong một cuộc trò chuyện nhóm WeChat rằng ông dự định dạy con trai đang ở độ tuổi thanh thiếu niên của mình xem phim khiêu dâm, hẹn hò với nhiều phụ nữ và có thể có con khi học đại học. Cậu bé hiện đang là học sinh cấp hai. Ding cho biết ông không muốn con trai mình mải mê học tập như thời ông còn trẻ.
“Tôi đã chuyển hàng chục nghìn nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng của con trai và dặn nó mời các cô gái đi ăn tối. Hiện giờ nó đã có khoảng hai người bạn gái. Vậy là nó đã giỏi hơn tôi,” Ding nói.
Được coi là một trong những nhà tài chính ưu tú của Trung Quốc, Ding lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Đông Nam ở Nam Kinh vào năm 1992 và bằng tiến sĩ tại Đại học Giao thông Thượng Hải vào năm 2001, cả hai đều nằm trong số các trường đại học danh tiếng của Trung Quốc.
Theo hồ sơ Ding hiện là cổ đông của hai công ty ở Trung Quốc và là quản lý cấp cao của một công ty khác.
Ding cho biết: “Con trai tôi nên ngủ với các cô gái khi còn học trung học và sinh cháu cho tôi khi nó lên đại học. Tôi đã sống một cuộc sống vô cùng nhàm chán. Tôi chỉ biết đến học khi còn trẻ và vẫn đang làm việc đó ở tuổi 30. Tôi không muốn con mình đi theo lối mòn của tôi. Tôi muốn con mình có một cuộc sống mang tư tưởng suy đồi về đạo đức (low life)"
Được biết những ý kiến của Ding được đưa ra trong một nhóm chat riêng tư, tuy nhiên một thành viên đã tiết lộ chúng công khai và sau đó sự việc được lan truyền vào cuối tuần qua.
Quan điểm của Ding đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ ngay sau khi chúng được chia sẻ trên mạng, nhiều người gọi tư tưởng đó là "kinh tởm" và cổ súy cho các giá trị xã hội yếu kém.
"Cách ông ấy bù đắp cho tuổi trẻ khó khăn của mình là để con trai trở thành một kẻ lăng nhăng?" một người dùng bình luận trên Weibo. Một người khác nói: “Ông ấy coi con trai mình như một công cụ để thỏa mãn những suy nghĩ của mình. Ông ấy không dạy con trai mình cách yêu và cách xây dựng một gia đình hạnh phúc và lành mạnh, thay vào đó lại dạy con hãy ngủ với nhiều phụ nữ càng sớm càng tốt ”.
Trong một bài báo trên tờ Tin tức Phụ nữ Trung Quốc , tờ báo trực thuộc Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc do chính phủ hậu thuẫn, nói rằng những bình luận của Ding về phụ nữ và hôn nhân đã khiến công chúng phẫn nộ và "cần phải suy nghĩ nhiều hơn về những người trong ngành tài chính"
Trả lời truyền thông, Ding cho rằng lúc ấy do đang xúc động vì đang tranh cãi với một người trong nhóm nên ông mới đưa ra quan điểm trên. “Thông thường, tôi sẽ không đồng ý với mọi người nếu tôi thấy họ cũng đưa ra quan điểm như thế.” ông nói.
Tuy nhiên, trước đó trong nhóm chat, chính ông cũng cho biết mình không quan tâm đến những lời chỉ trích từ dư luận. “Không có gì đâu. Hãy thoải mái chia sẻ đi. Tôi không quan tâm.”
Ding trở nên nổi tiếng trong giới tài chính vào giữa những năm 2000 khi ông viết một cuốn sách về đầu tư định lượng, một chiến lược phân tích theo hướng dữ liệu đã được áp dụng vào các ngành đầu tư trên toàn cầu.
Ding chia sẻ ông từng quản lý đầu tư hơn 5 tỷ nhân dân tệ (788 triệu đô la Mỹ) và tạo ra lợi nhuận hơn 1 tỷ nhân dân tệ (158 triệu đô la Mỹ). Trong những thập kỷ qua, ông đã giữ các vai trò khác nhau tại nhiều công ty tài chính khác nhau, bao gồm cả Orient Securities, một ngân hàng đầu tư đã được niêm yết.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (16:37)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (16:29)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (16:28)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (16:21)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (16:19)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (42 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (51 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (57 phút trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ cảnh báo ĐT Việt Nam về "cạm bẫy" ở bán kết ASEAN Cup (57 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (59 phút trước)