-
Lindo "Team châu Phi" gây xôn xao khi công khai tìm việc tại Việt Nam: Bước đi đầy bất ngờ sau ồn ào rời nhóm -
Nàng hậu "đa năng" giữ ghế Phó Chủ tịch, xây biệt thự chục tỷ nhưng thừa nhận "kém khoản tìm chồng" -
Hà Nội đề xuất "cởi trói" cho xe bán tải: Sẽ được lưu thông tự do như ô tô con? -
Kiểm tra khẩn cấp bếp ăn tại Hà Nội và Ninh Bình sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh -
Báo động khẩn: Phanh phui đường dây sản xuất 13 loại thực phẩm bổ sung giả tại công ty Asia Life -
Vụ cô giáo đánh học sinh phải bó bột ở Huế: Diễn biến mới quá trình xử lý vụ việc? Tình hình em nhỏ? -
Đề nghị truy tố chủ tịch Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera được Hằng Du Mục quảng cáo -
3 mẹ con để lại thư tuyệt mệnh trên cầu ở Hưng Yên được công an đưa về, hé lộ tình hình hiện tại -
Bức xúc cảnh nam sinh lớp 9 bị bạn đánh tới tấp: Từng bị đánh nhiều lần, gia đình hé lộ chi tiết xót xa -
Drama "cạn phước" vì mùi cơ thể tài xế xe ôm: Ai mới thực sự là nạn nhân?
Thế giới
05/07/2021 03:45Nhà sư giúp hơn 400 phụ nữ sinh con bị người đời chỉ trích nặng nề, bí mật đằng sau được hé lộ khiến tất cả đều im bặt
Gần đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một nhà sư kỳ lạ tại một ngôi chùa ở Giang Tô. Nhà sư này đã từng giúp gần 450 phụ nữ sinh con, người lớn nhất thì 46 tuổi, người trẻ nhất chỉ mới 16 tuổi.
Một số người gọi vị này là một nhà sư đào hoa, có người còn mắng nhà sư là làm việc không đúng mực. Tuy nhiên, bí mật đằng sau những việc làm này được hé lộ khiến tất cả đều im bặt.
Người đàn ông mưu cầu sự hạnh phúc
Nhà sư này có pháp danh là Đạo Lộc, tên thật là Ngô Binh, sinh năm 1975 ở vùng quê Nam Thông, Giang Tô (Trung Quốc). Trước khi xuất gia, Ngô Binh mở một xưởng sản xuất, nhờ kinh doanh ổn định nên cũng đạt được thành tựu lớn, mua nhà mua xe, không lo cơm ăn áo mặc.
Thế nhưng, cuộc sống này không khiến anh cảm thấy thoải mái mà luôn buồn tẻ. Như anh đã nói: “Những gì đàn ông trên đời này trải qua, tôi cũng đã trải qua".
Ngô Binh mệt mỏi với những cuộc tranh đấu chốn trần tục, anh luôn cảm thấy hụt hẫng và thiếu thốn điều gì đó trong cuộc sống. Kể từ đó, anh bắt đầu bén duyên với Phật pháp và có ý định xuất gia.
Lúc chưa xuất gia, Ngô Binh có một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, sau đó anh phát hiện hai vợ chồng là họ hàng xa, tuy tình cảm hòa thuận nhưng sau nhiều năm chung sống, anh không dám có con.
Thời gian trôi qua, anh cảm thấy ghen tị sâu sắc với những người xung quanh khi thấy họ có con và tận hưởng hạnh phúc gia đình. Cuối cùng, anh đã mạo hiểm một lần.
Năm 1999, vợ anh mang thai, lúc này trong lòng Ngô Binh tràn ngập những sợ hãi và lo lắng. Anh đến chùa cầu nguyện đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, và nói rằng đến năm 50 tuổi sẽ xuất gia cầu bình an cho con. May mắn thay, em bé chào đời mạnh khỏe, hoạt bát.
Tuy nhiên, vào năm 2010, tất cả những điều này đã thay đổi. Vợ Ngô Binh có tình cảm với người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân của anh từ đó cũng kết thúc. Lúc chia tay, anh vui vẻ để vợ tìm hạnh phúc mới chứ không ép buộc điều gì.
Cũng trong năm này, sau khi anh ổn định cuộc sống cho con gái, anh đã đến chùa Phổ Quang ở Hạ Môn và quyết định xuất gia ở tuổi 35, lấy pháp danh là Đạo Lộc.

Sau khi trở thành nhà sư 1-2 năm, anh xách va li đi khắp nơi, tránh xa những âm mưu lừa lọc của người đời, lúc này anh mới cảm thấy được niềm vui mà bản thân chưa từng cảm nhận được trước đây.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, nhà sư Đạo Lộc phát hiện ra có nhiều tấm thẻ được dán ở bảng cầu nguyện trên chùa, 9 trong số 10 người đang cầu nguyện cho những đứa con mà họ đã lỡ phá thai với nhiều lời lẽ hối hận và đau đớn.
Lúc này, nhà sư Đạo Lộc có chút dao động, nhưng vì cũng không thể giúp được gì nên chỉ thường xuyên thắp hương và niệm Phật. Thời gian đó, nhà sư đứng ngoài cuộc, lặng lẽ dõi theo những buồn vui của thế sự.
Mọi chuyện đã thay đổi sau một buổi tối
Vào một hôm, có một người phụ nữ đến ngôi chùa, nơi nhà sư đang xuất gia, cô đã cầu nguyện cho đứa trẻ mà cô đang mang và nói rằng cô có dự định sẽ phá thai.
Nhà sư đã khuyên ngăn đủ điều, nhưng người phụ nữ này vừa khóc vừa nói: “Tôi có thể làm gì nếu không phá thai. Gia đình tôi không mong đứa trẻ chào đời, tôi không có nơi nào để đi, và không ai có thể cứu giúp tôi".

Ngay lúc đó, nhà sư mới nhận ra những người phụ nữ buộc phải phá thai cũng có nhiều nỗi khổ, một số là mang thai ngoài ý muốn, một số không thể nuôi, và một số bị lừa dối. Đối với những người phụ nữ này, những gì con cái mang lại cho họ không phải là hạnh phúc mà là nỗi đau.
Khoảng thời gian này, nhà sư đã chứng kiến nhiều phụ nữ đã phá thai trên tin tức truyền thông, hoặc có những người sinh con ra rồi bỏ ở nhà vệ sinh, vứt ở thùng rác, hay ném xuống đâu đó.
Những đứa trẻ bất đắc dĩ được sinh ra và gặp phải số phận khốn khổ, thậm chí còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới như thế nào. Tất cả những điều này khiến nhà sư cảm thấy đau đớn.
Cuối cùng, nhà sư đã đưa ra một quyết định vô cùng kinh ngạc, công bố thông tin liên hệ của mình trên mạng xã hội: “Ai muốn phá thai thì đến tìm tôi, tôi sẽ giúp".

Kể từ đó, nhà sư Đạo Lộc, người rời xa thế sự để nương nhờ cửa Phật lại bước vào một thế giới mới chỉ để đấu tranh cho sự sống của những đứa trẻ.
Từ năm 2012 đến năm 2021, nhà sư Đạo Lộc đã cứu gần 450 sản phụ, có cả những sinh viên chưa lập gia đình và những người đã từng làm mẹ.
Tiểu Vũ, 18 tuổi, khi vừa mang thai đã muốn phá thai, nhưng vì việc phá thai phải cần đến chữ ký của gia đình nên cô đã thay đổi quyết định. Ở trường, Tiểu Vũ che bụng bầu đang ngày càng lớn của mình bằng đồng phục rộng.
Sau kỳ thi tuyển sinh Đại học, cô nói dối gia đình ra ngoài làm thêm việc, cuối cùng tính trốn trong một căn nhà đẻ con rồi vứt bỏ, nhưng nhà sư đã khuyên can, cuối cùng Tiểu Vũ quyết định sinh con và được nhà sư nuôi nấng.
Tiểu Đào, 25 tuổi, bị bạn trai lừa dối nên quyết định chia tay. Thế nhưng cô ấy không muốn phá thai, cô đã tìm nhà sư khi mang thai được 7 tháng. Cô luôn hy vọng sau khi đứa trẻ ra đời, nhà sư sẽ giúp cô nuôi nấng bé. Vì không muốn nhìn một sinh linh bé nhỏ ra đi, nhà sư đã bằng lòng chấp nhận một cách vui vẻ.
Trong 9 năm, nhà sư đã giúp nhiều phụ nữ sinh con, có những sinh viên chưa tốt nghiệp, có cả những người lao động xuất nhập khẩu từ nước ngoài trở về, có những phụ nữ lớn tuổi, thậm chí có những cuộc tình ngoài hôn nhân…
Vì họ không thể nuôi con, vì trốn tránh trách nhiệm, và đằng sau mỗi người phụ nữ này đều có những khó khăn không thể kể. Và nhà sư chính là vị cứu tinh của họ.

Nhà sư Đạo Lộc giống như một nơi trú ẩn an toàn trong cuộc sống của họ, nơi họ có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Từ việc chăm sóc, tiêm chủng, nhà sư đều tự bỏ chi phí ra để hỗ trợ từ A đến Z, xem những đứa trẻ như con ruột của mình.
Nhiều người nói nhà sư bí mật nuôi con ngoài giá thú, một số người lại nói nhà sư ngoại tình với phụ nữ, một số người khác hiểu chuyện hơn nói rằng nhà sư thương xót những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi… Đối diện với những thông tin này, nhà sư buộc rời khỏi chùa, và thậm chí bị trục xuất không được làm nhà sư. Cuối cùng, nhà sư vẫn đến một ngôi chùa khác ở Giang Tô.
Bất chấp nhiều lời buộc tội và chỉ trích, nhà sư vẫn không thay đổi ý định ban đầu của mình. Nhà sư tin chắc rằng cứu được mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Đối với nhà sư, những gì anh đang làm đều xứng đáng.

Nhà sư Đạo Lộc, người đã đi tu 9 năm, đã dùng tình yêu và sự kiên trì của mình để đưa hàng trăm sinh mạng sắp chết trở lại thế giới, sưởi ấm hết người này đến người khác.
Có lẽ cách làm của nhà sư không được mọi người hiểu và tán thành. Nhưng sự kiên trì của lòng nhân ái của anh ít nhất có thể nhắc nhở những người mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ con cái của họ là phải coi trọng việc sinh sản trong cuộc sống này.
(Nguồn: Sohu)
Theo Tiểu Lương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Lindo "Team châu Phi" gây xôn xao khi công khai tìm việc tại Việt Nam: Bước đi đầy bất ngờ sau ồn ào rời nhóm (23:23)
- Tokyo rung chuyển vì động đất: Nhật Bản cảnh báo nguy cơ dư chấn mạnh trong 1 tuần tới (23:15)
- Công điện khẩn ngày 1/4: Siết chặt giá xăng dầu và thực phẩm, không để găm hàng tăng giá bất hợp lý (23:02)
- Lời hối lỗi muộn màng của cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: "Đánh mất mình trong phút giây không chín chắn" (44 phút trước)
- Liên minh Houthi - Hezbollah - Iran đồng loạt tấn công Israel: Trung Đông rực lửa chiến sự (1 giờ trước)
- Bàng hoàng vụ người đàn ông rơi từ cầu Vĩnh Tuy tử vong: Chiếc xe máy còn nguyên chìa khóa trên cầu (1 giờ trước)
- Ghế nóng Malaysia lung lay: HLV Peter Cklamovski đối mặt áp lực từ chức sau thất bại trước Việt Nam (1 giờ trước)
- Nàng hậu "đa năng" giữ ghế Phó Chủ tịch, xây biệt thự chục tỷ nhưng thừa nhận "kém khoản tìm chồng" (1 giờ trước)
- Ông Trump bất ngờ tuyên bố Iran đề nghị ngừng bắn: Mỹ ra "điều kiện thép" tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất "cởi trói" cho xe bán tải: Sẽ được lưu thông tự do như ô tô con? (2 giờ trước)