Thế giới
17/08/2021 14:04Nhà tang lễ quyết không chịu giao tro cốt của chồng vừa mất, góa phụ tìm hiểu thì phát hiện bí mật cay đắng bị giấu kín suốt nửa đời người
Vào tuần trước, bà Demetra Street - một người phụ nữ 52 tuổi đã đâm đơn kiện lên Tòa án bang Maryland (Mỹ) đòi nhà tang lễ Wylie ở thành phố Baltimore khoản tiền bồi thường khổng lồ lên đến 8.5 triệu USD (gần 200 tỷ VNĐ).
Bà Demetra cho biết sai phạm nghiêm trọng của nhà tang lễ này đã khiến bà lâm vào khủng hoảng tinh thần, bị trầm cảm nặng. Câu chuyện cay đắng của bà Demetra nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông vì tình tiết không ai ngờ.

Vào ngày 9/1/2021, chồng của bà - ông Ivan Street (67 tuổi) đã qua đời đột ngột sau một cơn đau tim. Bà đã ký hợp đồng với nhà tang lễ Wylie ở gần nhà để lo làm tang lễ và hỏa táng. Quá trình hậu sự diễn ra như bình thường, cho đến khi bà Demetra đến lấy tro cốt của chồng về nhà để thờ cúng.
Phía nhà tang lễ đã bất ngờ từ chối yêu cầu đưa tro cốt ông Ivan cho gia đình dù đây rõ ràng là việc hiển nhiên. Không chấp nhận, bà Demetra đòi giải thích bằng được. Sau một hồi tranh cãi dài ngày, nhà tang lễ mới gửi cho bà một email tiết lộ sự thật gây sốc.
Đến lúc này, gia đình mới biết hóa ra lọ tro cốt của ông Ivan được đặt trong tang lễ hoàn toàn là giả. Bản thân người đã mất không hề được hỏa táng mà đã chôn cất từ vài ngày trước đó. Thậm chí, một tang lễ khác của ông Ivan đã được tổ chức ngay tại nhà tang lễ Wylie mà bà Demetra hoàn toàn không hay biết gì.
Người đứng ra làm tang lễ và chôn cất cho ông là bà Renee Cook. Đến lúc này, khi chồng đã qua đời, bà Demetra mới biết được bí mật đau đớn là ông Ivan đã có vợ từ trước khi kết hôn với bà. Người đàn ông này đã sống cuộc đời "phân thân" với 2 gia đình, 2 người vợ.

Thông tin quá sốc đã khiến bà Demetra vô cùng tức giận và suy sụp. Trong khi đó, bà Renee cho biết bà vẫn luôn biết sự tồn tại của người vợ sau của chồng. Khi ông Ivan qua đời, bà đã đến nhà tang lễ và đề nghị lo hậu sự cho chồng và an táng theo kiểu chôn cất. Bên phía tổ chức tang lễ lúc ấy đã ký hợp đồng làm đám tang và dịch vụ hỏa táng với bà Demetra. Tuy nhiên, bà Reene yêu cầu mặc kệ và tiến hành tang lễ của mình trước.
Bà quả phụ Demetra Street tố cáo nhà tang lễ đã cố tình thực hiện cả 2 tang lễ, ký 2 hợp đồng với mục đích nhận tiền của cả 2 người vợ. Trong khi bà chỉ ký hợp đồng làm lễ và hỏa táng với giá trị 2.500 USD (khoảng 57 triệu đồng) thì bà Reene còn mua cả miếng đất ở đó với giá trị cao hơn nhiều. Vậy nên bà và luật sư nghi ngờ vì tham tiền nên dù biết rõ bi kịch rắc rối của gia đình, nhà tang lễ vẫn dối trá và hành nghề vô trách nhiệm như vậy.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông, người phụ nữ 52 tuổi cho biết đến giờ bà vẫn chưa thể chấp nhận sự thật quá tàn khốc và cảm thấy cuộc hôn nhân bao năm của mình hóa ra chỉ là một cú lừa.
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
Tin cùng chuyên mục








-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Chuyên gia nhận định mới nhất về bão số 3, diễn biến đợt mưa rất lớn ở miền Bắc (19/07)
-
Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" (19/07)
-
Cuộc sống đặc biệt của bé mắc bệnh hiếm nhất Việt Nam (19/07)
-
Audi A4 hàng hiếm bán lại ngang Kia K3 "đập hộp": Là bản "full option" từng dùng cho sự kiện đặc biệt với rèm và loa hàng hiệu (19/07)
-
Hoa hậu bị chụp lén (19/07)
-
Chiêu lừa của du học sinh "dỏm" khiến phụ huynh lo lắng, mất tiền tỉ (19/07)
-
Phát hiện mới gây sốc về “loài người siêu nhân” ở Israel (19/07)
-
Thực hư chuyện đầu cơ giữ phòng khách sạn, vé máy bay ở Côn Đảo? (19/07)
Bài đọc nhiều




