-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thế giới
03/06/2018 16:12Nhà truyền giáo Mỹ đòi mua chuyên cơ riêng trị giá 54 triệu USD
Nhà truyền giáo người Mỹ Jesse Duplantis, 68 tuổi, đang “gây bão” trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế sau khi kêu gọi các tín đồ góp tiền mua cho mình siêu chuyên cơ Dassault Falcon 7X.
Vị mục sư bang Louisiana muốn sử dụng chiếc máy bay trị giá gần 54 triệu USD để truyền giáo “tiết kiệm” hơn vì chi phí nhiên liệu đang tăng trên khắp thế giới, theo Fox News.
“Tôi tin nếu Chúa Jesus xuất hiện trên Trái Đất, Ngài sẽ không cưỡi lừa đi truyền đạo. Ngài sẽ sử dụng máy bay để đi răn dạy khắp thế giới”, Duplantis nói đùa trong đoạn video truyền giáo đăng ngày 21/3. Vị mục sư không nói cụ thể máy bay mới sẽ được sử dụng vào những chương trình nào.
Trong đoạn video, Duplantis còn nói ông đã mơ thấy Chúa Jesus khuyên mình mua chuyên cơ mới. "Chiếc máy bay sẽ giúp tôi chạm đến tâm hồn mọi người, đưa tôi đến với mọi người và thay đổi nhiều cuộc đời", ông cho biết.
Đoạn video vấp phải nhiều chỉ trích và châm biếm trên mạng xã hội lẫn truyền thông Mỹ. Nhiều người cho rằng lời kêu gọi của Jesse Duplantis là quá phô trương và phung phí, theo Washington Post. Trước đó, nhà truyền giáo Kenneth Copeland ở bang Texas cũng “gây bão” khi mua chuyên cơ phản lực Gulfstream V trị giá 36 triệu USD.
Theo CNN, giáo xứ của ông Duplantis từng mua 3 chuyên cơ: một chiếc Cessna Citation 500 (giá niêm yết 892.000 USD), một chiếc IAI Westwind II (4,5 triệu USD) và một chiếc Dassault Falcon 50 (15 triệu USD). Những máy bay này cũng được mua bằng tiền quyên góp của các tín đồ. Duplantis khẳng định chúng là của giáo xứ chứ không thuộc sở hữu cá nhân ông.
Trả lời ABC News ngày 31/5, vị mục sư phủ nhận thông tin ông đang có cả “phi đội” máy bay riêng. “Mọi người đã hiểu lầm. Tôi nói đã từng có 3 máy bay, chứ không phải đang sở hữu chúng. 2 chiếc đã được chuyển cho các giáo xứ khác. Hiện tôi chỉ sử dụng 1 máy bay”, ông cho biết.
Duplantis khẳng định chưa từng có bê bối nào trong suốt 40 năm truyền giáo. Ông hoan nghênh mọi lời chỉ trích và sự chú ý của dư luận thời gian qua. Ông cũng biện bạch đoạn video chỉ kêu gọi các tín đồ “cùng ông tin tưởng” rằng giáo xứ sẽ có máy bay mới, chứ không công khai tổ chức quyên góp.
Khi có được chiếc Falcon 7X, giáo xứ của ông sẵn sàng quyên tặng chiếc máy bay 12 năm tuổi cho một tổ chức khác, Duplantis trả lời ABC News.
Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (16:20)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (2 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (2 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (2 giờ trước)