-
Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào? -
Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế bàng hoàng: Nhà sáng lập Cà Mèn, người đưa cháo bột cá lóc, miến lươn sang Mỹ, Úc, đột ngột qua đời -
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi
Thế giới
22/07/2024 18:21Nhận bồi thường sau 20 năm, giám đốc chia tiền tỷ cho toàn bộ công nhân ngày xưa đã cống hiến
Quách Xung Chi (Guo Chongzhi), 70 tuổi, người Trùng Khánh, Trung Quốc từng là cựu giám đốc nhà máy Van tổng hợp Trùng Khánh (thành lập năm 1971) với hơn 400 công nhân trong thời kì đỉnh cao, tờ SCMP mở đầu đoạn giới thiệu.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế đã buộc nhà máy phải đóng cửa vào năm 2000 và tòa nhà đã bị phá dỡ vào năm 2018 theo kế hoạch thu hồi đất của thành phố.
Mãi đến tháng 3 năm ngoái, ông Quách mới nhận được 7,7 triệu nhân dân tệ (26,8 tỷ đồng) tiền bồi thường cho phần đất của công ty ông trong diện giải tỏa. Khoản tiền này khiến vị cựu giám đốc vô cùng phân vân trong việc chi chả cho những công nhân ngày xưa bởi nhiều lý do khác nhau bởi theo ông Quách, mọi công nhân ngày đó của ông bất kể nghỉ hưu hay vẫn đang làm việc đều xứng đáng được nhận số tiền này.
Sau nhiều cuộc họp, cuối cùng ông Quách quyết định chia số tiền đền bù làm hai phần trong đó, 35% cho các nhân viên đã nghỉ hưu và 65% còn lại cho những người cống hiến tận tới lúc nhà máy đóng cửa. Số tiền này vẫn tiếp tục được chia nhỏ hơn tùy vào thời gian làm việc của mỗi người tại nhà máy.
"Quãng thời gian đó là thời kỳ cực căng thẳng, tôi gần như mất ngủ mỗi đêm và chỉ ngủ nhiều nhất là 1 đến 2 tiếng là tỉnh. Tôi sụt khoảng 3kg trong chỉ nửa tháng", ông Quách chia sẻ.
Không những vậy, việc tìm kiếm những nhân viên đã từ chức, nghỉ hưu hay qua đời cũng là một nhiệm vụ khó khăn bởi nhà máy đã đóng cửa từ lâu.
Vị giám đốc đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để truy tìm những người này, bao gồm đăng thông báo "người mất tích" trong cộng đồng và yêu cầu cảnh sát cung cấp thông tin liên lạc. Ông cũng đã liên hệ với nhiều cơ quan truyền thông và qua đó cũng giúp ông tìm được khoảng 20 người.
Một nhân viên đã nghỉ việc, Văn Chi Hồng (Wen Zhihong), bị bệnh nan y và đã nhận được số tiền này ngay trước khi qua đời.
“Mẹ tôi bị ung thư và không còn nói được nữa. Bố tôi mang tiền đến giường bệnh để bà an tâm. Bà đã qua đời sau vài ngày nhìn thấy số tiền bồi thường đó. Gia đình chúng tôi thực sự biết ơn Giám đốc Quách”, con trai bà cho biết.
Trong số 406 nhân viên mà ông Quách lập danh sách, đã có 371 người đã nhận được số tiền bồi thường. Đối với 35 cá nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy, vị cựu giám đốc đang nhờ đến sự giúp đỡ của giới truyền thông.
“Mọi thứ đã sẵn sàng cho những nhân viên này, chúng tôi chỉ chờ họ đến, ký và nhận tiền thôi,” ông nói.
Hành động của Quách được cộng đồng mạng Trung Quốc khen ngợi rộng rãi.
“Những người khác sẽ tìm cách tránh việc phải chia số tiền đó, nhưng ông ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ từ phương tiện truyền thông để tìm kiếm tung tích của các nhân viên và cố gắng chia sẻ cho họ. Ông ấy thực sự là người đáng kính trọng”, một người viết.
QT (SHTT)
- ‘Huyền thoại côn tay’ mới của Suzuki lộ ảnh thực tế: Thiết kế chất hơn Honda Winner R và Exciter 155 (13 phút trước)
- Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào? (18 phút trước)
- Chuyện khó như lên trời vẫn xảy ra, Galaxy Z Fold7 giá 50 triệu, mở hộp nhận viên gạch nham nhở (22 phút trước)
- Cảnh sát Thái Lan đột kích khách sạn hạng sang, bắt giữ 29 người trong tiệc ma túy và tình dục thác loạn (31 phút trước)
- Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế bàng hoàng: Nhà sáng lập Cà Mèn, người đưa cháo bột cá lóc, miến lươn sang Mỹ, Úc, đột ngột qua đời (46 phút trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của hai mẹ con nghi bị điện giật tử vong do ngập nước ở Đồng Tháp (55 phút trước)
- Bi kịch tột cùng: Nỗi đau "quá sức chịu đựng" của người mẹ 3 lần mất con giữa mùa lũ (1 giờ trước)
- Phim lạm dụng "cảnh nóng" ế thảm, Quán quân doanh thu cũng không ấn tượng (1 giờ trước)
- Haaland đưa Man City trở lại top 2 Ngoại hạng Anh sau trận cầu "thót tim" (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 3/11/2025: Miền Bắc rét đậm đầu mùa, Hà Nội mưa lạnh 17 độ, miền Trung mưa lớn dữ dội (1 giờ trước)