-
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài
Thế giới
21/12/2018 13:47Nhân chứng kể lại cuộc gặp đáng sợ với ông trùm El Chapo
Pedro Flores, người điều hành đường dây phân phối cocaine và heroin với em trai sinh đôi Margarito ở thành phố Chicago, xuất hiện trước tòa và tuyên bố có trong tay bản ghi âm những cuộc điện thoại, một trong số đó là với con trai của ông trùm Guzman.
Ban đầu, Flores tỏ rõ sự hồi hộp, người đàn ông 37 tuổi không dám nhắc đến ông trùm ma túy bằng tên riêng mà chỉ dám gọi là "ông ấy". Khi công tố viên Adam Fels gây sức ép, bắt chỉ rõ "ông ấy" là ai, Flores mới nói "ông Guzman" một cách đầy lo lắng.
Trong phần còn lại của buổi xét xử, Flores chỉ gọi ông trùm ma túy là "ông ấy" hoặc "Chapo".
Flores cho biết mình và em trai quyết định trở thành tay trong của cảnh sát sau khi công việc sản xuất và buôn bán ma túy bị đe dọa từ cuộc chiến của các băng đảng, bên nào cũng đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối của Flores.
"Vợ tôi mang thai vào năm 2008 và lúc đó tôi nghĩ đến tương lai của chúng tôi, về việc chúng tôi không có tương lai. Tôi không thể đảm bảo tương lai tốt đẹp cho họ", Flores kể lại.
Flores cũng cho biết mình đã tham gia buôn bán ma túy từ hồi 7 hoặc 8 tuổi, làm phiên dịch cho cha mình và giúp ông này bốc dỡ ma túy khỏi xe tải. Người đàn ông này cho biết nó trở thành lối sống và anh ta không muốn điều này tiếp tục với gia đình của mình.
"Tôi và em trai được sinh ra khi cha ở trong tù. Tôi muốn điều gì đó tốt hơn xảy ra với các con của tôi", Flores chia sẻ.
Điều này khiến cho Flores và em trai quyết định hợp tác với Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ DEA, mua thiết bị ghi âm để lưu lại những cuộc điện thoại với những tên tội phạm khác. Nội dung bao gồm việc trao đổi về kế hoạch vận chuyển ma túy và địa điểm nhận hàng.
Flores tiếp cận với DEA tại Mexico vào đầu năm 2008 nhưng tiếp tục hoạt động buôn bán ma túy như trước vì cho rằng các băng đảng sẽ nghi ngờ nếu anh ta dừng lại.
Flores cho biết đã tự mình bỏ ra 40 triệu USD mua ma túy và để DEA tịch thu số ma túy này.
Flores tự đầu thú với nhà chức trách vào tháng 11/2008 và đang thụ án 14 năm tù sau khi hợp tác với cơ quan điều tra để kết tội 50 tên tội phạm khác.
Trong phiên toàn, Flores cũng kể lại lần gặp gỡ đầu tiên với El Chapo tại Mexico vào tháng 5/2005. Anh ta và em trai song sinh đi lên một chiếc máy bay 5 chỗ, nó hạ cánh ở một khu vực hẻo lánh với đường băng bằng đất trên một sườn dốc khiến Flores rất sợ hãi.
Nhưng sự sợ hãi còn tăng lên gấp bội khi trên đường đi xe tới gặp ông trùm, Flores nhìn thấy một người đàn ông bị lột sạch quần áo và bị xích ở vệ đường.
Khi gặp mặt Guzman, Flores kể lại ông trùm đã nói đùa về chiếc quần đùi anh ta đang mặc lúc đó.
"Ông ấy nói rằng tôi có nhiều tiền như vậy mà không thể mua nổi một chiếc quần đầy đủ", Flores kể lại.
Trong lần gặp gỡ cuối cùng với Guzman, Flores đã nói với ông trùm về cảm giác lo lắng khi lần đầu tiên được gặp mặt. Flores nói với Guzman rằng anh ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ giống trong phim, ông trùm sẽ xử tử một hàng dài kẻ thù bằng cách bắn vào đầu từng người một.
Flores kể lại El Chapo và những tay chân xung quanh đã cười lớn. Sau đó ông trùm có nói rằng: "Không! Chúng tôi chỉ giết những kẻ đáng giết thôi".
Trong một cuộc trò chuyện trên điện thoại được ghi âm và đưa ra trước tòa, một người đàn ông gọi đến và trao đổi về việc bán 20 kg cocaine cho Flores. Trước khi bàn chuyện làm ăn, người đàn ông này đã hỏi thăm sức khỏe của Flores và em trai Magarito.
Các công tố viên cho rằng giọng nói này chính là của ông trùm Guzman, Flores cũng xác nhận và cho biết ông trùm "luôn luôn lịch sự với mọi người, đó là bản chất của ông ấy".
Theo Quốc Thăng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)