-
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải -
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý
Thế giới
21/10/2025 10:26Nhân chứng kể lại giây phút hoảng loạn ở Louvre, du khách tháo chạy giữa vụ cướp thế kỷ
Theo thông cáo, 8 món trang sức có “giá trị lịch sử không thể đo đếm” đã bị đánh cắp, bao gồm các báu vật hoàng gia Pháp và những món thuộc bộ sưu tập “Kim cương vương miện” nổi tiếng.
Ngày 20/10 (giờ Bắc Kinh), hai du khách Trung Quốc từng có mặt tại Louvre vào thời điểm xảy ra vụ việc đã chia sẻ với truyền thông rằng họ bị nhân viên bảo vệ bất ngờ yêu cầu rời khỏi khu vực trưng bày và tiến hành phong tỏa hiện trường.
Một trong hai người, du khách có tài khoản mạng xã hội tên Shuyi - cho biết đoạn video cô quay lại khi bị sơ tán đã thu hút hơn 1 triệu lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Shuyi kể rằng cô cùng bố mẹ lần đầu đến Louvre tham quan. Họ bắt đầu xếp hàng từ 8 giờ 30 sáng, ban đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường.
“Khoảng 9 giờ (giờ Paris), tôi thấy vài người mặc đồ đen đi qua lại khá gấp gáp nhưng không ai nghĩ có chuyện gì. Sau đó, khi đang ở khu vệ sinh, một nhân viên vội bảo chúng tôi rời đi ngay lập tức. Lúc đó không khí vẫn bình tĩnh, mọi người không hoảng loạn, nhưng ra khỏi cổng lúc hơn 10 giờ mới biết là có vụ trộm,” Shuyi kể.
Cô cũng cho biết hiện chưa nhận được thông tin về việc hoàn tiền vé và “có lẽ bảo tàng sẽ không bồi thường”.
Ông Hàn, giám đốc một công ty phụ tùng ô tô ở Dư Diêu (Chiết Giang), sang Paris dự hội chợ thương mại, kể rằng ông và đồng nghiệp thuộc nhóm du khách đầu tiên được vào Louvre sáng hôm đó.
Khoảng 9 giờ sáng, khi đang chiêm ngưỡng tượng Nữ thần Chiến thắng Samothrace, họ bất ngờ thấy vài bảo vệ to lớn chạy qua, hô to yêu cầu mọi người di chuyển ra ngoài.
“Bên ngoài, nhiều người bị giữ lại ở khu vực kim tự tháp kính, không được rời đi. Sau đó, đặc nhiệm có vũ trang đến, phong tỏa khoảng nửa tiếng trước khi thả khách ra,” ông Hàn kể.
Đoạn video ông quay tại chỗ cũng được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt thích.
Nhiều du khách Trung Quốc khác cho biết họ nhìn thấy một thiết bị nâng cỡ nhỏ đặt bên ngoài khu vực Phòng Apollo, nghi là phương tiện mà nhóm trộm đã dùng để đột nhập. Hiện trường đã bị cảnh sát Pháp phong tỏa hoàn toàn, và theo một người Trung Quốc sống gần đó, chiếc xe tải chở thiết bị này đã đỗ ở khu vực ấy từ vài ngày trước.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát Paris, rạng sáng 19/10, nhiều nghi phạm bịt mặt đã đột nhập vào khu vực thi công gần bờ sông Seine, rồi sử dụng thiết bị nâng để leo lên tầng hai, tiếp cận Phòng trưng bày Apollo.
Nhóm này sau đó phá vỡ kính trưng bày và đánh cắp nhiều món đồ quý, gồm vương miện, trang sức hoàng gia nằm trong bộ “Kim cương vương miện” của Pháp.
Nguồn tin từ Louvre cho biết các đối tượng đã tìm cách đốt thiết bị nâng nhằm xóa dấu vết, nhưng hành động bị một nhân viên bảo tàng phát hiện và ngăn chặn, khiến nhóm trộm bỏ chạy khỏi hiện trường.
Ngay sau vụ việc, cảnh sát vũ trang và lực lượng đặc nhiệm đã được huy động đến hiện trường, tiến hành phong tỏa và thu thập chứng cứ. Bảo tàng Louvre tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng cho biết vụ trộm này diễn ra rất nhanh và có tính chuyên nghiệp cao, cho thấy thủ phạm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.

Giới chức Pháp gọi đây là “cuộc tấn công vào trái tim di sản văn hóa quốc gia”. Cảnh sát Paris đang phối hợp với Cơ quan bảo vệ di sản quốc gia để truy tìm nhóm nghi phạm, đồng thời xem xét lại hệ thống an ninh của Louvre.
Sự biến mất của 8 báu vật hoàng gia giữa lòng Paris khiến người dân Pháp không khỏi bàng hoàng và một lần nữa nhắc nhở rằng ngay cả nơi lưu giữ kho báu của nhân loại cũng không nằm ngoài tầm ngắm của tội phạm hiện đại.
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (15:31)
- Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc "ngạt thở" trong bão cát (15:25)
- Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố (15:22)
- Mỹ chính thức dừng thu loạt sắc thuế "bất hợp pháp" từ ngày 24/2 (15:15)
- Ronaldinho gây ngỡ ngàng: "Phù thủy" sân cỏ thừa nhận không còn kiên nhẫn để xem trọn 90 phút bóng đá (15:04)
- Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét (15:01)
- Hỗn loạn tại "Lễ hội Khỏa thân" Nhật Bản: 10.000 người tranh bùa thiêng, 6 người nhập viện khẩn cấp (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh gặp nạn tử vong tại Vĩnh Long: Ba lần tạm đình chỉ xác minh tố giác cán bộ (1 giờ trước)
- Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết (1 giờ trước)
- Vợ NSND Công Lý: "Kẻ thiếu tự tin mới phải đi vay hào quang của người khác" (1 giờ trước)