Thế giới
02/07/2020 20:45Nhân chứng kể phút bùn đổ sụp gây 'sóng thần' ở Myanmar
Maung Khaing, một thợ mỏ 38 tuổi chứng kiến thảm họa, cho biết khi anh chuẩn bị chụp bức ảnh về gò đất trông có vẻ sắp đổ sụp sáng nay, mọi người bắt đầu la thất thanh "Chạy, chạy đi!".
"Trong vòng một phút, tất cả những người ở chân núi biến mất", Maung nói qua điện thoại. "Trong lòng tôi trống rỗng, tôi vẫn còn nổi da gà. Có nhiều người mắc kẹt trong bùn kêu cứu nhưng không ai có thể giúp họ".
Sau những trận mưa lớn tại khu mỏ ở thị trấn Hpakant, miền bắc Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc, bùn thải từ khai thác mỏ cao tới gần 80 mét đổ sụp xuống khu mỏ lộ thiên, ập xuống hồ nước mưa bên dưới và tạo cảnh tượng như sóng thần. Đợt sóng ào tới, nhấn chìm những thợ mỏ đang làm việc ở chân núi trong nước và bùn lầy.

Vụ sạt lở xảy ra khi các thợ mỏ đang tìm kiếm đá quý trên địa hình đồi núi hiểm trở. Hoạt động đào bới khai thác ngọc bích trước đó đã khiến nền đất trên sườn núi nơi đây bị suy yếu và sụp xuống khi mưa lớn.
126 thi thể đã được tìm thấy. Giới chức ước tính hàng trăm người có thể đã thiệt mạng, trong khi một số người được cứu sống. Những bức ảnh do trang tin tức quân sự Myanmar chia sẻ cho thấy thi thể thợ mỏ được quấn bạt xếp thành hàng dài. Một số nạn nhân bị mất giày, có thể do lực của khối bùn nước nhấn chìm họ.

Than Hlaing, một người tham gia hỗ trợ tại hiện trường, cho biết đa số nạn nhân thiệt mạng là người làm việc tự do, nhặt đá quý sót lại từ quặng của một công ty khai thác lớn. Khoảng 100 người vẫn mất tích và 30 người đã nhập viện.
Theo Than Hlaing, một quan chức địa phương đã cảnh báo mọi người không nên đến mỏ hôm nay vì thời tiết xấu. Cảnh sát cũng nói rằng số người chết có thể còn cao hơn nếu giới chức hôm trước không cảnh báo người dân tránh xa các hố khai thác.
"Không có hy vọng các gia đình được bồi thường vì họ là những người khai thác tự do", Than nói. "Tôi không thấy cách nào để thoát khỏi vòng lẩn quẩn này. Mọi người chấp nhận rủi ro, đi vào các bãi bùn thải nhặt đá quý, vì họ không có lựa chọn nào khác".
Các mỏ ngọc bích lộ thiên tạo ra vô số hố đào tại Hpakant, khiến khu vực này có diện mạo như Mặt Trăng. Hàng chục người chết mỗi năm khi khai thác ngọc bích, ngành công nghiệp sinh lợi nhuận cao nhưng quản lý kém, sử dụng lao động nhập cư lương thấp để tạo ra loại đá quý rất được ưa chuộng ở Trung Quốc.
Sự cố sập hầm mỏ thường xuyên xảy ra ở khu vực khai thác ngọc bích của bang Kachin. Hơn 50 người chết trong vụ sập mỏ năm ngoái và hàng chục người bị cuốn đi năm 2018. Ít nhất 120 người bị chôn vùi sau vụ sạt lở bùn thải năm 2015.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Bùng nổ tranh luận về Jenny Huỳnh ở Em Xinh, Trấn Thành "châm ngòi"? (13/07)
-
Giúp mẹ chồng che giấu bí mật, 3 năm sau, nàng dâu trả giá đắt (13/07)
-
Gần 1,3 triệu xe máy bán ra thị trường nửa đầu năm 2025 (13/07)
-
Sao nhí Kính Vạn Hoa dậy thì thành công sau 20 năm, cả nhan sắc lẫn học vấn đều trên cả tuyệt vời (13/07)
-
"Cú sốc" mới cho người dùng xe xăng tại Hà Nội: Chi phí mua & sử dụng xe sẽ tăng mạnh? (13/07)
-
Tuyển Malaysia thua đau, “trở về mặt đất” trước kịch bản chạm trán tuyển Việt Nam (13/07)
-
Vụ người đàn bà ở Đồng Nai đầu độc 4 người thân: Bị can thành khẩn khai báo (13/07)
-
Trên tàu hỏa, người cha dẫn con gái vào nhà vệ sinh, 30 phút không ra, nhân viên mở cửa liền nổi giận (13/07)
-
Nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa cho nam tiktoker ở Thái Nguyên (13/07)
-
Emma Watson hầu tòa vì lái xe quá tốc độ, hình tượng mẫu mực bị lung lay (13/07)
Bài đọc nhiều




