-
Bê bối thịt lợn bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: Highlands Coffee bất ngờ bị "gọi tên" gây xôn xao dư luận -
Nestlé Việt Nam khẩn cấp thu hồi 17 lô sữa NAN do lo ngại nhiễm độc tố từ nguyên liệu -
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chính thức lên tiếng về vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch bệnh -
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3
Thế giới
30/10/2022 16:44Nhân chứng sống sót lý giải nguyên nhân xảy ra thảm họa dẫm đạp khiến 151 người chết ở Seoul
Vụ chen lấn, dẫm đạp chết chóc nhất lịch sử Hàn Quốc diễn ra đêm 29/10 tại một hẻm nhỏ bên cạnh Khách sạn Hamilton ở quận Itaewon, sau khi hàng chục nghìn người tới đây dịp Halloween.
Vụ việc khiến 151 người thiệt mạng, bao gồm 19 người nước ngoài, và 82 người khác bị thương, giới chức địa phương cho biết, bổ sung rằng số người chết có thể còn tăng.
"Nhiều người liên tục đẩy người phía trước xuống một con dốc hẻm nhỏ, khiến những người khác la hét và ngã như domino," một nhân chứng chưa xác định danh tính viết trên Twitter, theo Yonhap. "Tôi nghĩ bản thân sẽ bị chèn đến chết, khi có rất nhiều người cứ đẩy về phía trước mà không nhận ra rằng đã có người ngã xuống khi vụ dẫm đạp diễn ra".
Một cô gái khoảng 20 tuổi nói vụ việc diễn ra khi rất đông người chen lấy, xô đẩy trong một khoảng thời gian dài. Bạn của cô bị đám đông đè lên. Nhân chứng nữ giới khác họ Park nói rằng vụ dẫm đạp diễn ra khi nhiều người di chuyển tới một hẻm nhỏ chỉ trong thời gian ngắn.
"Người thấp như tôi thở còn không nổi. Tôi sống sót là vì bản thân bị đẩy ra ngoài rìa của con hẻm. Dường như những người ở giữa bị chèn ép nhiều nhất," Park nói.
Một số nhân chứng khác đổ lỗi cho chủ các quán bar và CLB xung quanh, cho rằng những người này đã không cho các nạn nhân vào để thoát khỏi con hẻm nhỏ.
"Dường như thương vong lớn một phần do nhiều người muốn đi vào các cửa hàng xung quanh, nhưng lại bị đẩy ra đường do đã đóng cửa," một nhân chứng giấu tên cho hay.
Trên tờ New York Times, nhân chứng Kim Seo-jeong, 17 tuổi, kể lại ký ức kinh hoàng về vụ dẫm đạp. Kim cùng một người bạn mặc trang phục hầu gái để tham dự Halloween ở Itaewon hôm 29/10.
"Khi chúng tôi bước vào con hẻm lúc 8 giờ tôi, ở đó đông người tới mức chúng tôi không thể bước lên phía trước," Kim nói. "Chúng tôi bỏ cuộc, cố gắng tìm cách quay về nhà, nhưng cũng không thể di chuyển hướng ngược lại. Rất nhiều người phía sau xô đẩy chúng tôi. Những người phía trước chúng tôi cũng xô đẩy ngược lại theo hướng xuống dốc."
Sau đó, một nhóm thanh niên ra sức xô đẩy theo hướng xuống dốc, hét lớn: "Đẩy đi! Đẩy đi!".
"Một người phía trước tôi trượt ngã, khiến tôi cũng ngã theo. Những người đằng sau ngã xuống như domino. Có người nằm dưới tôi, có người ngã đè lên tôi. Tôi không thở nổi. Chúng tôi la hét cầu cứu, nhưng nhạc quá to khiến tiếng kêu cứu của chúng tôi bị nhấn chìm," Kim nhớ lại.
Hầu hết các trường hợp tử vong là thiếu niên hoặc người ở độ tuổi 20, quan chức sở cứu hỏa Seoul Choi Seong-beom cho biết. Kim và người bạn của cô thoát được khỏi đám đông, và người dân đã kịp thời kéo họ vào một quán rượu gần đó. Họ men theo tường rời khỏi hiện trường vụ dẫm đạp.
Con hẻm quá đông người và ồn ào khiến không ai biết điều gì xảy ra ở vị trí cách họ chỉ vài mét, Kim nói. Nhiều người dùng điện thoại ghi hình đám đông, một số người khác vẫn trang điểm Halloween. Có người la hét yêu cầu chủ các quan bar mở cửa cho họ vào lánh nạn. Một số cảnh sát có mặt tại hiện trường tìm cách kiểm soát đám đông, nhưng vô hiệu.
Kim nói cô không biết thảm họa chết chóc tới mức nào, cho đến khi đọc tin tức lên tàu điện ngầm về nhà ở miền Nam Seoul.
"Người dân Hàn Quốc rất nhạy cảm về vấn đề an toàn công cộng," Kim nói. "Nhà chức trách lẽ ra cần cử thêm cảnh sát kiểm soát đám đông. Năm ngoái lễ hội Halloween có rất đông người tham dự, dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Giới chức lẽ ra phải hiểu đám đông năm nay sẽ lớn hơn nhiều, vì hầu hết các giới hạn phòng dịch đã được dỡ bỏ".
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Châu Âu dậy sóng trước các chính sách đối ngoại "phá vỡ quy tắc" của Mỹ (16 phút trước)
- Bê bối thịt lợn bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: Highlands Coffee bất ngờ bị "gọi tên" gây xôn xao dư luận (29 phút trước)
- Nestlé Việt Nam khẩn cấp thu hồi 17 lô sữa NAN do lo ngại nhiễm độc tố từ nguyên liệu (39 phút trước)
- Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chính thức lên tiếng về vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch bệnh (50 phút trước)
- Va chạm với ô tô trên phố Nguyễn Lương Bằng, người đi xe máy tử vong tại chỗ (1 giờ trước)
- Thức uống đơn giản giúp cơ thể khỏe hơn trong mùa lạnh (1 giờ trước)
- Valverde rực sáng, Real Madrid giành quyền vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha (1 giờ trước)
- Táo Quân khép lại: Còn gì để tiếc? (1 giờ trước)
- Buông tay lái khi chở bạn gái trên cầu Ba Son, nam thanh niên bị tịch thu xe SH (1 giờ trước)
- Thời tiết ngày 9/1/2026: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, ngày đêm chênh lệch hơn 10 độ (1 giờ trước)