-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Thế giới
09/07/2016 03:14Nhân chứng vụ bắn cảnh sát ở Mỹ: "Tôi tưởng đó là pháo hoa"
Một nhân chứng trong vụ 11 cảnh sát bị bắn tại thành phố Dallas, bang Texas tưởng rằng những tiếng súng nổ liên tiếp là âm thanh của một màn bắn pháo hoa.
Khi những người biểu tình hòa bình đang hô vang các khẩu hiệu, tiếng súng bất ngờ vang lên gần khu vực Belo Garden Park.
"Tiếng súng rộ lên, không khí hoảng loạn bao trùm. Người dân và cảnh sát hối hả tìm chỗ nấp", Marcus Carter, một đầu bếp 33 tuổi, nói. Anh bị thương ở mặt khi vụ việc xảy ra.
"Nhiều cảnh sát bị bắn. Tôi thấy họ nằm lom khom. Khoảng 5 hoặc 6 người bị trúng đạn", một nhân chứng nói.
![]() |
| Cảnh sát và người dân lo lắng sau vụ đấu súng tại thành phố Dallas. Ảnh: Getty |
Tiếng súng như tiếng pháo hoa
Cách đó không xa, Michelle Lavonier đang ở cùng con gái 13 tuổi tại khách sạn Crowne Plaza trên phố Elm thì đột nhiên nghe thấy từng loạt súng vang lên. "Tiếng súng vang lên không ngớt, khoảng 75 phát. Những tiếng nổ cứ vang lên liên hồi. Xe cảnh sát hú còi ầm ĩ gần như ngay sau đó", người phụ nữ này nói.
Từ cửa sổ khách sạn, bà thấy hàng chục xe cảnh sát nối đuôi lao đến hiện trường. Sau khi trao đổi với đồng nghiệp, họ mở cốp xe, lấy súng để đối phó với kẻ bắn tỉa. Sau đó, nhân viên khách sạn yêu cầu mọi người tránh xa các cửa sổ.
"Tôi tưởng đó là pháo hoa", Ismael DeJesus nói với CNN.
Khi vụ việc xảy ra, người đàn ông này đang ở trong phòng một khách sạn tọa lạc tại khu phố trung tâm. Tiến về phía ban công và nhìn ra bên ngoài, DeJesus nhìn thấy ai đó bắn gục một cảnh sát.
Một người khác cho biết: “Họ cứ bắn. Chúng tôi không biết tiếng súng phát ra từ đâu. Tôi không nhìn thấy bất cứ ai bị bắn, chỉ có cảnh sát”.
Mục sư Jeff Hood, một trong những người đi đầu của dòng người biểu tình, cho hay, ông chứng kiến 2 cảnh sát ngã xuống sau khi trúng đạn. "Tôi ngay lập tức la lên 'Mọi người chạy đi, có kẻ nổ súng'. Chúng tôi cảm thấy như mình có thể trúng đạn bất cứ lúc nào, thế nên chúng tôi cứ chạy mãi", Hood kể.
Một nhân chứng khác nói với MSNBC rằng: "Chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên, rồi ngửi thấy mùi thuốc súng. Sau đó tình hình trở nên hỗn loạn. Chúng tôi nắm tay các con rồi tìm chỗ ẩn náu, rời khỏi dòng người".
Carlos Harris, một nhân chứng khác, nhận định với Dallas Morning News rằng những kẻ ấn công "có chiến lược hành động rõ ràng". "Chúng nổ súng, rồi ngưng, rồi lại tiếp tục nổ súng", Harris nói.
Khi nghi phạm dường như ngừng tấn công, một đoàn tàu chở khách cũng tới hiện trường. Carter đã hét lên với mọi người rằng hãy ở yên trong tàu và đừng ra ngoài.
![]() |
| DeJusus đã quay lại quá trình hành động của một tay súng từ ban công khách sạn ông ở. Ảnh: Fox News |
Kẻ tấn công bước ra khỏi một chiếc Chevy Tahoe SUV và mặc quân phục. "Hắn mang theo một khẩu súng trường AR-15 với băng đạn lớn, trang phục có nhiều túi, khoảng 3 đến 4 cái ở quần. Và chắc chắn, hắn đang mặc một cái gì đó bên trong chiếc áo ngoài. Gã này đi đến chỗ các cây cột và bắt đầu xả súng", DeJesus kể.
Theo ông, tay súng này dường như có chuẩn bị. Hắn biết chỗ đứng, có sẵn đạn trong người. "Hắn cố ý gây sự chú ý của cảnh sát gần đó", người đàn ông này suy đoán.
"Thành thật mà nói, sự việc trông giống một vụ hành quyết. Ngay cả khi người sĩ quan ngã xuống, hắn vẫn bắn 3 đến 4 phát vào lưng anh ấy. Thật kinh khủng. Hắn không cảm thấy sợ hãi. Hắn không quan tâm", DeJesus nói.
“Cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với chúng ta đã xảy ra. Đó là giờ phút đau buồn cho thành phố”, Mike Rawlings, thị trưởng thành phố Dallas, nói.
Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama gọi đây là một vụ tấn xấu xa, hèn hạ và đã được tính toán nhằm vào lực lượng cảnh sát. Trong bài phát biểu từ thành phố Warsaw, Ba Lan, ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Mỹ. Tổng thống Obama khẳng định, bất cứ ai tham gia vào âm mưu này đều phải chịu trách nhiệm trước công lý.
Theo Kim Ngân (Zing.vn)
- Loại củ màu đỏ được bác sĩ tim mạch đánh giá cao, người tiểu đường nên biết (21 phút trước)
- TPHCM vào top 20 điểm mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026 (32 phút trước)
- Nữ sinh 22 tuổi tích lũy 1,8 tỷ đồng nhờ thói quen từ nhỏ (38 phút trước)
- Ông Trump nói 5.000 USD cho mỗi người Mỹ sẽ lấy từ nguồn tiền nào? (52 phút trước)
- Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích cùng nạn nhân (1 giờ trước)
- Á quân Cười Xuyên Việt 2020 nguy kịch vì biến cố mạch máu não, đồng nghiệp gấp rút quyên góp viện phí (1 giờ trước)
- Sát giờ chung kết, cuộc thi Nam vương Quốc tế toàn cầu 2026 ở Khánh Hòa chưa được cấp phép (1 giờ trước)
- Lãi suất tiền gửi vẫn cao dù áp lực thanh khoản ngân hàng gi (1 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa tìm người từng mua thuốc đông y từ tài khoản “Bố Đời U80” (1 giờ trước)
- Tôi rơi vào bế tắc khi anh rể đề nghị đưa 20 triệu mỗi tháng để giữ kín bí mật (1 giờ trước)

