-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
26/07/2016 17:17Nhân chứng vụ đâm dao ở Nhật: Máu bao trùm nạn nhân
Nhân chứng sống gần hiện trường vụ đâm dao nhìn thấy máu bao phủ những người được đưa đi trong khi bà được cảnh sát khuyên ở trong nhà vì tình hình còn quá nguy hiểm.
![]() |
Cảnh sát được điều động đến hiện trường vào khoảng 2h30 sáng sau khi người dân nhìn thấy một người đàn ông cầm dao trong khuôn viên trung tâm Tsukui Yamayuri-en thuộc khu vực Sagamihara, phía tây Tokyo. Nghi phạm đã bị bắt và được cho là nhân viên cũ của trung tâm.
Nhiều người dân trong khu vực đã nhanh chóng đến hiện trường để theo dõi những tin tức mới nhất về vụ tấn công, tuy nhiên, họ được thông báo chờ thông tin chính thức từ chính quyền về danh tính những người thiệt mạng và bị thương.
Một người đàn ông được cho là cha của một nạn nhân trong trung tâm chia sẻ với NHK rằng ông được thông báo về vụ tấn công thông qua radio và không nhận được bất kỳ thông tin gì từ trung tâm. “Tôi rất lo lắng khi họ không cho tôi vào,” ông nói khi đứng ngoài dải băng vàng phân cách tại hiện trường.
![]() |
| Các xe cứu thương bên ngoài trung tâm nhanh chóng đưa người bị thương đến bệnh viện. Ảnh: Reuters. |
Theo cảnh sát Sagamihara, một người đàn ông mặc áo đen, 26 tuổi tên là Satoshi Uematsu đã đến đầu thú tại sở cảnh sát khoảng 2 giờ sau khi xảy ra vụ tấn công. Người này để lại con dao gây án trong xe riêng khi bước vào trụ sở và bị bắt sau đó để điều tra hành vi cố ý giết người.
Cảnh sát cho biết vẫn đang ráo riết điều tra động cơ thực sự phía sau vụ tấn công đẫm máu. “Chúng tôi vẫn đang điều tra từng chi tiết của vụ án,” một cảnh sát cho biết. Theo giới truyền thông, trong đó có New York Times trích lời nghi phạm tuyên bố rằng "mọi người khuyết tật trên thế giới này phải biến mất”.
Một phụ nữ sống gần trung tâm Tsukui Yamayuri-en cho biết bà thấy xe cảnh sát tiến vào hiện trường vụ án khoảng 3h30. “Một cảnh sát bảo tôi ở yên trong nhà vì mọi thứ vẫn còn rất nguy hiểm. Sau đó nhiều xe cứu thương bắt đầu đến, và máu bao phủ những người được đưa đi.”
Trong khi đó, NTV đưa tin, nghi phạm được cho là nhân viên cũ đã đột nhập vào trung tâm bằng cách dùng búa đập vỡ cửa sổ, anh ta đã tuyệt vọng khi bị sa thải khỏi trung tâm, chi tiết này vẫn đang được điều tra.
Trung tâm dành cho người khuyết tật Tsukui Yamayuri là nơi ở của 149 người với độ tuổi từ 19 đến 75. 40 người trong số đó có độ tuổi trên 60.
Vụ tấn công bằng dao tại trung tâm Tsukui Yamayuri-en, thuộc Sagamihara, phía tây Tokyo, Nhật Bản, xảy ra vào sáng ngày 26/7 đã làm ít nhất 19 người chết và 45 người bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa đến 6 bệnh viện ở phía tây Tokyo và đang trong tình trạng nguy kịch.
| Đâm dao tại trung tâm khuyết tật ở Tokyo: Hiện trường vụ đâm dao tại trung tâm khuyết tật tại Sagamihara, Tokyo, Nhật Bản |
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)

