-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Thế giới
08/10/2024 16:13Nhận cuộc gọi từ số lạ, người phụ nữ lên cơn đau tim rồi qua đời sau đó: Cảnh sát vào cuộc điều tra!
Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 30/9 tại thành phố Agra (Ấn Độ), nạn nhân là cô Malti Verma (58 tuổi), một giáo viên đang công tác tại một trường công lập địa phương.
Nhận cuộc gọi từ số lạ, người phụ nữ qua đời sau đó
Theo lời kể của anh Dipanshu, con trai cô Malti, mẹ anh đã nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là "cảnh sát" qua WhatsApp. Kẻ gian thông báo con gái cô Malti, hiện đang là sinh viên đại học, đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động mại dâm. Để đảm bảo con gái được thả về và không bị truy cứu trách nhiệm, chúng yêu cầu cô Malti chuyển ngay 100.000 Rupee (tương đương 38 triệu đồng) vào một tài khoản chỉ định.
Quá hoảng sợ và lo lắng cho con gái, cô Malti đã gọi điện cho người con trai là Dipanshu để cầu cứu. Nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ, anh Dipanshu đã hỏi mẹ về số điện thoại của "viên cảnh sát" và phát hiện ra cuộc gọi từ số lạ này có nhiều điểm rất bất thường.
Qua tìm hiểu anh cho biết cuộc gọi đến có mã vùng quốc tế là "+92" - mã vùng của Pakistan, thay vì "+91" - mã vùng của Ấn Độ. Ngay lập tức, anh Dipanshu khẳng định với mẹ rằng đây là một trò lừa đảo và nhanh chóng liên lạc với em gái để xác nhận tình hình. Lúc này, con gái cô Malti vẫn an toàn tại trường đại học. Mặc dù được con trai trấn an và biết được sự thật, nhưng do trước đó đã nhận tin quá chấn động, cô Malti bắt đầu cảm thấy sức khỏe bản thân có dấu hiệu chuyển biến xấu.
Anh Dipanshu chia sẻ: "Mẹ tôi trở nên vô cùng lo lắng, thậm chí bà bắt đầu cảm thấy không khỏe. Sức khỏe của mẹ tôi ngày càng xấu đi, khi từ trường học trở về, bà nói rằng bà cảm thấy hơi đau. Chúng tôi đã cho bà uống một chút gì đó, nhưng tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, và rồi bà ấy ra đi."
Theo thông tin từ cảnh sát Mayank Tiwari, cô Malti đã qua đời vì một cơn đau tim sau khi nhận được cuộc gọi lừa đảo.
"Bà ấy đã rất lo lắng về điều đó và qua đời chỉ 15 phút sau khi về đến nhà", ông Mayank Tiwari cho biết. Gia đình nạn nhân đã tiến hành hỏa táng cho cô Malti vào ngày 01/10 và chính thức trình báo sự việc với cảnh sát vào ngày 03/10.
Cảnh sát vào cuộc điều tra
Phía cảnh sát đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình nạn nhân xấu số. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra số điện thoại của kẻ lừa đảo và sẽ có những biện pháp xử lý mạnh tay.
Vụ việc hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Ấn Độ. Nhiều người đã để lại lời chia buồn trước những mất mát của người thân nạn nhân.
Theo Tiểu Lâm (Nguoiduatin.vn)
- Dự báo thời tiết ngày 18/11: Không khí lạnh cực mạnh đổ bộ, Hà Nội rét nhất 12 độ, Miền Trung mưa xối xả trên 500mm, nguy cơ lũ quét (08:18)
- Nam thiếu niên 15 tuổi bị tạm giữ vì dùng hung khí dọa đánh cha dượng (08:14)
- Honda chính thức ra mắt ‘huyền thoại côn tay’ 100cc mới giá 24 triệu đồng: Đại chiến Yamaha Exciter (08:04)
- Iran khẳng định không làm giàu urani, gửi tín hiệu ngoại giao về chương trình hạt nhân (08:01)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (57 phút trước)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (1 giờ trước)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (1 giờ trước)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (1 giờ trước)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (1 giờ trước)