Thế giới

Nhận lương gần 60 triệu đồng, chàng trai muốn nghỉ việc vì 'quá nhiều thời gian rảnh rỗi'

Một nhân viên văn phòng ở Singapore có ý định nghỉ việc, dù được nhận lương tới 3.400 đô la Singapore/tháng, do "có quá nhiều thời gian rảnh rỗi".

Người dùng Kenji Ong chia sẻ trên một nhóm Facebook rằng anh muốn nghỉ việc do quá nhàm chán.

"Đã có ai muốn thay đổi công việc vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi chưa?," anh này viết trong bài đăng.

Ong, chưa rõ quốc tịch, phàn nàn rằng anh "không biết phải làm gì" mỗi lần mở máy tính tại văn phòng và "chỉ có khoảng 20-30 email".

Anh này chia sẻ rằng mỗi khi làm việc, bản thân cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Do anh đã phải trở lại văn phòng làm việc và không được làm việc ở nhà như khi Singapore còn áp đặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, anh thấy rất khó giết thời gian.

"Thành thực mà nói, khi còn làm việc ở nhà, tôi có thể hoàn thành công việc trong 2-3 giờ. Hầu hết thời gian tôi đều làm việc riêng, nhìn chung ở nhà thời gian trôi nhanh hơn," Ong nói, đồng thời tiết lộ rằng mỗi buổi sáng khi tới văn phòng, anh đều phải mở máy tính và "giả vờ gõ vào phần mềm Excel".

"Cấp trên ngồi ngay phía sau nên tôi không thể mở phần mềm nào khác. Mỗi khi có email, tôi mở ra đọc," Ong nói, bổ sung rằng anh cảm thấy "rất khó" vượt qua 8 tiếng làm việc mỗi ngày. Công việc không đòi hỏi anh phải làm thêm thời gian, mỗi ngày anh đều rời văn phòng lúc 17 giờ 30 phút.

Nhận lương gần 60 triệu đồng, chàng trai muốn nghỉ việc vì 'quá nhiều thời gian rảnh rỗi'

Dường như anh không phải người duy nhất cảm thấy nhàm chán vì công việc. Ong chia sẻ mỗi khi anh quan sát đồng nghiệp, họ dường như chỉ biết nhìn vào email, "mơ mộng" hoặc "tìm cách đi vê sinh thật lâu".

Ong cho biêt một đồng nghiệp lớn tuổi trong công ty nói rằng anh không nên chia sẻ với người khác rằng anh không có việc gì để làm. "Do đó mọi thứ được làm rất chậm, kéo dài rất lâu để tiêu tốn thời gian," Ong nói thêm.

Ong tiết lộ thêm rằng anh là nhân viên quản trị, đồng thời cho biết công việc thực chất "rất thoải mái, không có nhiều áp lực." Anh cũng chỉ phải làm việc trong giờ hành chính 5 ngày mỗi tuần, nơi làm việc hoàn toàn không có tranh chấp hay cãi vã, xung đột, hầu hết các ngày làm việc đều diễn ra rất yên bình.

Thế nhưng Ong vẫn thấy không hài lòng với công việc. "Tôi thấy không ổn và giống như đang lãng phí thời gian," anh nói. Vài tháng sau khi trở lại làm việc ở văn phòng, anh cảm thấy bản thân rất trì trệ, không có chút năng lượng hay động lực nào để phấn đấu.

Bài đăng của Ong thu hút sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng xã hội, với hơn 600 bình luận. Nhiều ý kiến tỏ ra ghen tị với công việc của Ong.

"Là một người phải nhận hơn 100 email công việc mỗi ngày, tôi rất ghen tị với anh," một người bình luận.

"Công việc từng chỉ chiếm 10 phút mỗi ngày của tôi, thực sự nó rất nhàm chán... Nhưng nếu anh muốn đổi việc hãy cho tôi biết, giờ đây tôi rất nhớ cuộc sống chậm rãi đó," một người khác viết.

Một số người khác chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên cho Ong.

"Tôi chỉ muốn nói rằng anh chưa phải làm công việc khiến anh không có thời gian để ăn uống hay nghỉ ngơi. Đừng nghĩ đến chuyện lấy công việc giết thời gian để cảm thấy thỏa mãn, anh sẽ hối hận," một người bình luận.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhan-luong-gan-60-trieu-dong-chang-trai-muon-nghi-viec-vi-qua-nhieu-thoi-gian-ranh-roi-tintuc825465