-
Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? -
Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn -
Tung tin "mỗi người dân được nhận 1 triệu dịp Tết 2026", thanh niên ở Phú Thọ nhận "cái kết đắng" -
Cho chị họ mượn 3 chỉ vàng lúc khó khăn, đến khi vàng giá 17 triệu/chỉ chị chỉ trả 22,5 triệu -
3 quy tắc “vàng” trong ăn uống giúp giảm cân thần tốc trước Tết -
Thái Nguyên: Cô giáo cấp 2 bị quay clip đánh học sinh ngay trong lớp, nhà trường ra quyết định nóng -
Cuối năm lau dọn bàn thờ tưởng quen thuộc nhưng hàng loạt kiêng kỵ dễ phạm khiến nhiều gia đình lo lắng trước ngày Tết -
Vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tiệc tất niên TPHCM: Gia đình tiết lộ nguồn cơn đau lòng -
Kinh hãi 5 tấn giá đỗ "ngậm" hóa chất: Để 1 tháng vẫn tươi và những độc tính tàn phá nội tạng -
Phụ huynh nhận mức phạt "đắng" khi 2 thiếu nữ 14 tuổi đăng clip không đội mũ, lái tốc độ cao lên MXH
Thế giới
02/06/2023 15:41Nhận nuôi bé gái 6 tuổi, cặp vợ chồng bàng hoàng, chuyển nhà gấp khi biết đó là 'quỷ đội lốt người'
Một gia đình người Mỹ đã nhận nuôi một bé gái 6 tuổi, dành hết tình yêu thương cho con gái nuôi, để rồi sau đó nhận ra đây là "con quỷ đội lốt người". Gia đình này kinh hoàng khi biết người mình nhận nuôi thực chất là một cô gái trưởng thành nhưng mắc bệnh lạ nên cơ thể lúc nào cũng trông như trẻ con. Không những thế, cô ta còn có tâm lý bất ổn, nhiều lần âm mưu sát hại cả gia đình. Câu chuyện khó tin này đã được ghi lại trong loạt phim tài liệu "The Curious Case of Natalia Grace" (tạm dịch "Vụ án tò mò về Natalia Grace").
Theo Insider đưa tin, vào tháng 5/2010, cặp vợ chồng cô Kristine và anh Michael Barnett, sống tại thành phố Lafayette, bang Indiana, Mỹ, đã quyết định nhận nuôi một bé gái mồ côi người Ukraine từ một cơ quan cho nhận con nuôi ở Florida. Họ đặt tên cho bé gái 6 tuổi này là Natalia Grace Barnett. Trên giấy khai sinh khi ấy ghi rằng Natalia sinh ngày 4/9/2003.
"Chúng tôi muốn nhận nuôi Natalia vì chúng tôi muốn giúp đỡ một người nào đó có thể không nhận được tình yêu thương", cô Kristine chia sẻ.
Khi mới gặp Natalia, vợ chồng cô Kristine và anh Michael chẳng có lý do để nghi ngờ về độ tuổi của cô bé. Natalia mắc chứng loạn sản cột sống, một bệnh lùn hiếm gặp có thể gây ra những bất thường về xương cùng các vấn đề về thị giác và thính giác. Natalia chỉ cao chưa đầy 90 cm và gặp vấn đề trong chuyện di chuyển.
Gia đình Kristine và Michael bắt đầu dành nhiều tình yêu thương cho Natalia với hy vọng bù đắp cho quãng thời gian khó khăn trong quá khứ của bé gái mồ côi này. Nào ngờ chỉ sau một khoảng thời gian, họ đã nhận thấy nhiều điều kỳ lạ.
Natalia có vốn từ vựng khá phong phú, nói chuyện lưu loát hơn nhiều so với độ tuổi. Trong một lần cô Kristine tắm cho con gái nuôi, cô cũng rất sững sờ khi thấy Natalia đã mọc lông ở bộ phận sinh dục. Sau đó, cô Kristine cũng tìm thấy quần lót dính máu trong phòng Natalia mà cô tin rằng đó là kinh nguyệt. Những điều này khiến vợ chồng cô Kristine không khỏi nghi ngờ về độ tuổi thật của Natalia.

Điều kinh hoàng nhất là tâm lý của Natalia không bình thường, có biểu hiện chống đối xã hội, giống như một kẻ sát nhân. Natalia có những biểu hiện đáng lo ngại như tiểu tiện và đại tiện ngay trong xe ô tô gia đình, đòi nhảy ra khỏi xe để thu hút sự chú ý. Ban đầu, cô Kristine và anh Michael cho rằng những hành vi của con gái xuất phát từ quá khứ nhiều tổn thương nhưng sau đó, những hành vi kinh hoàng càng xảy ra nhiều hơn.
Có lần, cặp vợ chồng đã nghe thấy Natalia nói rằng: "Ta sẽ giết ngươi trong giấc ngủ". Một hôm, anh Michael thức dậy thì thấy Natalia đang đứng ở cuối giường của mình với một con dao trên tay. Lần khác, Natalia đã cố tình đẩy ngã mẹ nuôi vào một hàng rào điện hay đổ chất tẩy rửa vào cafe để đầu độc mẹ nuôi.
Theo lời kể của cô Kristine, Natalia đã tuyên bố và thậm chí còn vẽ những bức tranh ám chỉ chuyện sẽ giết các thành viên trong gia đình, cuộn xác họ lại trong chăn và đặt ở sân sau. Natalia theo dõi mọi người vào giữa đêm khiến không ai trong nhà có thể ngủ ngon giấc. Những món đồ sắc nhọn cũng phải được giấu đi. Jacob Barnett - con trai của của cô Kristine và anh Michael thừa nhận rằng bản thân cảm thấy không an toàn khi ở cạnh Natalia.
Anh Michael nhớ lại: "Các phương tiện truyền thông đang coi tôi là kẻ lạm dụng trẻ em, nhưng thực tế thì không có đứa trẻ nào ở đây cả. Natalia đã trưởng thành, có răng khôn, sau nhiều năm trời con bé không tăng lên một centimet nào. Với những đứa trẻ bị bệnh lùn hiếm gặp, chúng vẫn sẽ tăng chiều cao trong suốt quá trình phát triển, dù không đáng kể. Các bác sĩ đều đã xác nhận Natalia bị bệnh tâm lý nặng chỉ xuất hiện ở người lớn. Cô ta đã nhảy ra khỏi những chiếc xe đang di chuyển. Cô ta vẩy máu lên gương. Cô ta làm những việc mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được về một đứa trẻ có thể làm".
Năm 2012, Natalia từng được đưa vào viện tâm thần và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Không lâu sau, Natalia lại được cho ra viện vì có hành vi quấy rối tình dục một bệnh nhân nam khác bằng lời nói. Lúc đó, cô Kristine và anh Michael tin rằng giấy tờ của Natalia đã bị làm giả và rất có thể con gái nuôi của họ là một người trưởng thành.
Cùng năm đó, cặp vợ chồng nhận được thông tin từ tòa án rằng đúng là thông tin trên giấy khai sinh của Natalia không chính xác. Cô ta sinh ngày 4/9/1989, tức là lúc nhận nuôi đã được 20 tuổi. Tiến sĩ Andrew McLaren cho biết vào tháng 3/2012 rằng năm sinh của Natalia là không chính xác và cô đã tạo dựng lên hình ảnh một đứa trẻ của chính mình để lừa đảo.
Sau đó, cô Kristine và anh Michael quyết định tìm một căn hộ cho Natalia sống một mình. Tuy nhiên, những người hàng xóm sống quanh đó nói rằng Natalia thường xuyên xuất hiện ở nhà họ dù không được mời, có những hành động tục tĩu, khiến họ cảm thấy không thoải mái. Về phần Kristine và Michael, họ đã di cư đến Canada và quyết định ly hôn.
Sống một mình trong căn hộ dột nát, cuộc sống của Natalia khá khó khăn. Do thân hình thấp bé, Natalia không thể dùng bồn rửa mặt hay máy giặt, thậm chí không thể tự nấu ăn nên chỉ có thể đặt giao mì ăn liền hoặc pizza, đôi khi là những phiếu thực phẩm từ chính phủ. Đường dây điện thoại của Natalia cũng bị cắt sau khi hóa đơn không được thanh toán.
Sau đó, nhân viên xã hội đã giúp Natalia liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát đã thẩm vấn cô Kristine và anh Michael, cáo buộc họ bỏ rơi con gái nuôi, để cô tự lo cho bản thân trong suốt 3 năm dù cô mắc bệnh và phải phụ thuộc vào người khác.
Năm 2019, cô Kristine và anh Michael phải ra hầu tòa. Họ giải thích rằng Natalia không phải là một đứa trẻ nhưng công tố viên nói rằng ngay cả khi Natalia đã trưởng thành, cô vẫn phải phụ thuộc vào bố mẹ nuôi vì chứng bệnh lùn của mình.
Mùa thu năm 2022, tòa tuyên bố anh Michael vô tội trước mọi cáo buộc. Phiên tòa xét xử cô Kristine được lên kế hoạch vào tháng 2/2023 nhưng sau đó bị bác bỏ. Mặc dù vậy, Natalia vẫn khẳng định mình sinh năm 2003 chứ không phải 1989 và khi được nhận nuôi, cô chỉ mới 6 tuổi.
Tuyên bố của Natalia chưa bao giờ được chứng minh nhưng hiện nay, theo pháp luật, cô là một người phụ nữ 34 tuổi.
Theo Khánh Hằng (Phụ nữ & Pháp luật)
- Lập kịch bản góp vốn, Thái Khắc Hoàng chiếm đoạt hơn 32,5 tỉ đồng để trả nợ và chu cấp cho con ở Mỹ (23:11)
- Suzuki Jimny "lột xác" thành Land Cruiser 70 thu nhỏ: Ngoại hình cổ điển, giá hơn 760 triệu đồng (52 phút trước)
- Sau tiếng nổ chấn động, người dân bàng hoàng phát hiện 2 cha con thương vong, hé lộ nguồn cơn sự việc (54 phút trước)
- Tụ tập nhảy múa giữa đường theo tiếng còi xe, 23 học sinh bị công an mời làm việc (57 phút trước)
- HLV Malaysia chờ “phép màu” cho 7 cầu thủ nhập tịch trước trận gặp tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Quay clip bốc đầu xe để quảng cáo, thanh niên TPHCM bị tịch thu xe và tước bằng lái (1 giờ trước)
- Dựng cây nêu đón Tết, vợ chồng gặp tai nạn điện giật nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Soi chiếu đà biến động của giá vàng năm 2026: Tại sao lần này không giống năm 2012? (2 giờ trước)
- Thanh tra TPHCM kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới (2 giờ trước)
- Kiến nghị tạm ngưng chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa (2 giờ trước)