Một người đàn ông Iran qua đời do đau tim sau khi được tin bản thân được ân xá thoát khỏi án tử hình liên quan tới một vụ giết người cách đây 18 năm.
Ảnh minh họa

Theo thông tin do tờ Hamshahri đăng tải, Akbar, 55 tuổi, quê quán tại miền Nam Iran, bị bắt cách đây 18 năm vì các cáo buộc liên quan tới tội danh giết người.

Sau khi được tin gia đình nạn nhân đã tha thứ và anh ta không phải đối mặt với án tử hình, Akbar vui mừng quá mức nên lên cơn đau tim và sau đó qua đời.

Hamshahri dẫn nguồn thạo tin về vụ án cho biết Akbar đã phải ngồi tù 18 năm sau khi bị bắt năm 37 tuổi. Trong suốt thời gian này, anh ta luôn lo lắng bản thân sẽ bị xử tử hình.

Nguồn tin cho biết thêm rằng các quan chức địa phương đã vận động gia đình nạn nhân tha thứ cho Akbar do vụ ánh đã diễn ra từ 18 năm trước, tuy vậy người đàn ông đã qua đời trước khi được phóng thích.

Hà An (Nguoiduatin.vn)