-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
25/11/2021 17:21Nhân viên nhà tang lễ trộm tro cốt nữ streamer để môi giới 'âm hôn'
Âm hôn, hiện đã bị cấm tại Trung Quốc, là một hoạt động mê tín có nguồn gốc cổ xưa, thường được thực hiện cho người đã khuất. Để tổ chức âm hôn, gia đình một người đàn ông đã qua đời thường "tìm vợ" - một người phụ nữ đã chết - để chôn tro cốt cùng nhau, do niềm tin rằng linh hôn cô độc sẽ ảnh hưởng xấu tới con cháu trong gia đình.
Cảnh sát huyện Vấn Thượng, tỉnh Sơn Đông ở miền Đông Trung Quốc đã bắt giữ ba nhân viên nhà tang lễ địa phương với cáo buộc lấy trộm tro cốt, sau khi nhận được trình báo từ một trong những đồng nghiệp của họ, theo Beijing News.
Theo báo cáo của cảnh sát, nhân viên nhà xác họ Shao đã tráo đổi tro cốt sau khi thi thể người phụ nữ đã chết được hỏa táng. Trong khi đó, một nhân viên khác họ Lei đã lái xe đưa tro cốt khỏi nhà xác, và một người thứ ba họ Zhang liên hệ với người mua tro cốt.
Người phụ nữ đã chết trong vụ việc là một nữ streamer tự tử bằng cách uống thuốc diệt cỏ hồi tháng trước. Trước khi qua đời, cô livestream nói với người theo dõi rằng cô đã chứng mắc trầm cảm trong nhiều tháng.
Thân nhân của cô đổ lỗi cho người dùng internet đã xúi giục cô uống thuốc diệt cỏ khi đang livestream.
Người tổ chức âm hôn có thể kiếm lời khoảng 70.000 nhân dân tệ nếu bên mua tro cốt hài lòng với thân thế của người đã chết.
Vợ của Zhang nói với báo chí địa phương rằng bên mua tro cốt đã không đồng ý âm hôn giữa người phụ nữ đã chết và con trai đã chết của họ.
Tro cốt của nữ streamer sau đó được thu hồi và bàn giao cho gia đình ở tỉnh Hồ Nam, theo Beijing News.
Phòng Các vấn đề Dân sự tỉnh Sơn Đông sau sau đó cam kết sẽ điều tra các vụ âm hôn, đồng thời mở cuộc điều tra nhắm vào các cơ sở tang lễ, theo một quan chức địa phương.
Năm ngoái, tro cốt của Fang Yangyang, một phụ nữ 22 tuổi, được chính gia đình của cô ở tỉnh Sơn Đông bán để làm âm hôn. Fang được cho là bị mẹ chồng đánh chết do không thể mang thai, theo China News Service.
Tòa án thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc hồi tháng 02 tuyên án tử hình một người đàn ông vì tội giết hai người phụ nữ thiểu năng trí tuệ rồi bán thi thể của họ cho các gia đình nông thôn làm âm hôn.
Người đàn ông đã nhận 35.000 nhân dân tệ từ việc bán thi thể nạn nhân đầu tiên, nhưng sau đó bị cảnh sát bắt giữ khi đang chuyển thi thể của nạn nhân thứ hai.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (52 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)