-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
15/04/2022 17:38Nhân viên tự thiêu khi sếp đòi 'dâng vợ'
Gokul Prasad, một nhân viên phụ trách đường dây điện tại nhà máy điện Palia thuộc thành phố Lakhimpur Kheri bang Uttar Pradesh, đã cáo buộc một kỹ sư cấp trên cùng nhân viên của anh ta đã có hành vi quấy rối bằng cách đến trước cửa văn phòng rồi đổ dầu lên người và tự thiêu.
Người đàn ông sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng do vết bỏng quá nặng nên người này đã không qua khỏi rồi qua đời vào ngày hôm sau.
Trước khi tự thiêu người đàn ông đã quay một video để tố cáo vị quản lý của mình. Trong video Gokul Prasad cho biết, người quản lý đã yêu cầu vợ anh đến ngủ với ông ta để đổi lại việc anh sẽ được chuyển công tác.

"Tôi cũng đã khiếu nại sự việc với bên phía cảnh sát, tuy nhiên không có sự can thiệp nào xảy ra cả." người đàn ông tội nghiệp nói trong video.
Gokul Prasad, 45 tuổi công tác tại nhà máy điện Palia được 22 năm nhưng luôn phàn nàn rằng nhiều năm qua đã bị quản lý và một nhân viên của ông ta quấy rối, ngược đãi ở chỗ làm.
Vợ của Prasad cũng cho hay chồng bị người quản lý và trợ lý quấy rối suốt ba năm, khiến anh rơi vào "trầm cảm", phải dùng thuốc.
"Anh ấy bị trầm cảm nhưng họ vẫn không buông tha. Họ chuyển chồng tôi đến làm ở Aliganj, khiến anh gặp khó khăn trong việc đi lại. Do đó, anh xin về làm gần nhà. Nhưng họ bảo 'mang vợ anh đến ngủ với chúng tôi một đêm rồi anh sẽ được chuyển đến nơi mới'", người vợ cho biết.

Vợ của Prasad cũng nói thêm rằng, thời điểm chồng mình tự thiêu trước cửa công ty nhưng tuyệt nhiên không có ai đến trợ giúp, thậm chí người nhân viên từng ngược đãi anh còn đứng nhìn.
Sanjeev Suman, cảnh sát địa phương cho biết: "Một người nhân viên điện lực tự thiêu đã chết trong khi điều trị ở Lucknow. Video do người người này cung cấp đã tố cáo quản lý cùng thuộc cấp của anh ta là những người tiếp tay cho việc tự sát và cố ý khiêu khích theo những điều luật hình sự của Ấn Độ."
Các quan chức ở Lakhimpur Kheri nói rằng vị quản lý, được xác định là Nagendra Umar, và một nhân viên khác của bộ phận đã bị đình chỉ, và một cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành nhằm làm rõ sự thật những cáo buộc của hai người này.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




