-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thế giới
03/10/2023 16:18Nhân viên văn phòng tử vong trong cuộc thi uống rượu ở công ty

Tờ Southern Metropolis Daily đưa tin, nạn nhân mang họ Chương (Zhang), là người đang làm việc cho một công ty ở Thâm Quyến, phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vụ việc thương tâm xảy ra hồi tháng 7 năm nay khi người này tham gia bữa tiệc tối của công ty.
Được biết, vào tối hôm diễn ra bữa liên hoan, ông chủ của công ty, họ Dương (Yang), đã khởi xướng một cuộc thi uống rượu và hứa thưởng 20.000 nhân dân tệ cho bất kỳ ai có thể uống rượu nhiều hơn Chương.
Một đồng nghiệp cho biết: “Sau khi Chương nâng cốc chúc mừng tại bàn của ông chủ và quay về chỗ, ông chủ của anh ta đã công khai đề nghị thưởng 5.000 nhân dân tệ (16 triệu đồng) cho bất kỳ ai có thể uống nhiều hơn Chương”, một đồng nghiệp cho biết. “Không ai phản hồi cho đến khi anh ấy tăng số tiền lên 10.000 nhân dân tệ (33 triệu đồng).”
“Sau đó Chương đã hỏi ông chủ về số tiền đặt cược nếu anh ấy thắng cuộc thi. Ông chủ Dương đáp rằng nếu Chương thắng, anh sẽ được thưởng 20.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, nếu thua, anh ấy sẽ phải trả 10.000 nhân dân tệ để đãi trà chiều cho cả công ty ”.

Ông chủ Dương sau đó đã chọn một số nhân viên, bao gồm cả tài xế của mình, để đứng ra thi uống rượu với Chương.
Một người tham gia bữa tiệc cho biết Chương đã uống khoảng một lít rượu mạnh Bạch Tửu (Baijiu) của Trung Quốc trong khoảng 10 phút.
Báo cáo của bệnh viện cho biết, Chương đã bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Tuấn Long (Junlong) ở Thâm Quyến. Tại đây, các bác sĩ xác định Chương bị ngộ độc rượu nặng, tổn thương phổi, ngạt thở và ngừng tim.
Bất chấp việc các nhân viên y tế đã nỗ lực cứu chữa, Chương qua đời vào ngày 3/8. Và chỉ một ngày sau bữa tiệc kinh hoàng đó, công ty của ông Dương cũng tuyên bố đóng cửa.
“Do những rắc rối không lường trước đã phát sinh từ bữa tiệc tối qua, hôm nay công ty sẽ chính thức giải thể”, một đại diện của ban giám đốc thông báo trong nhóm WeChat của công ty. Cảnh sát Thâm Quyến hiện đang điều tra vụ việc.
Trên mạng xã hội, nhiều cư dân Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm về bi kịch liên quan đến rượu này.
Một người bình luận cho biết: “Ở nhiều nơi trên đất nước chúng ta, một nền văn hóa vẫn còn tồn tại. Đó là trong các bữa tiệc hay bữa tối, nếu khách không uống hoặc uống quá ít, thì sẽ bị coi là không hiếu khách hoặc mất thể diện. Khi nào thì cái truyền thống ép người khác uống rượu độc hại này sẽ thay đổi đây?”

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), những người có ảnh hưởng ở Trung Quốc, với hy vọng tăng lưu lượng truy cập trực tuyến, cũng đã từng chết vì uống quá nhiều rượu trong khi phát trực tiếp.
Vào tháng 6, một người có ảnh hưởng 26 tuổi, được biết đến với cái tên Chung Duyên Hoàng Ca (Zhongyuanhuangge), đã tử vong sau khi uống cạn hai chai rượu trong một thử thách uống rượu được phát sóng trực tiếp.
Trước đó, một nhân vật có ảnh hưởng khác, với biệt danh Sơn Tiền Ca (Sanqiange), 34 tuổi, cũng đã qua đời vào tháng 5 sau khi uống 4 chai rượu trong một buổi phát sóng trực tiếp.
QT (SHTT)








- Bắt người đàn ông hai lần đốt rác gây cháy lan chỉ trong 10 tiếng (10 phút trước)
- Bé gái 12 tuổi bỏ nhà đi cùng nam thanh niên lạ mặt được tìm thấy an toàn (26 phút trước)
- Vị trí là ổ ký sinh trùng trên cơ thể, bác sĩ chỉ cách phát hiện (36 phút trước)
- Trung Quốc dọa trả đũa Mỹ nếu ông Trump không rút lại tuyên bố áp thuế 100% (41 phút trước)
- Đây là máy tính bảng Android cỡ nhỏ lật đổ "ngôi vương" iPad Mini: Giá ngang nhau nhưng màn tận 3K, 165Hz (54 phút trước)
- Siêu mẫu hàng đầu Vbiz: Gây chú ý với cuộc hôn nhân "thần tốc", không biết bố mẹ chồng là ai? (1 giờ trước)
- Người nhà lãnh đạo SeABank muốn bán 5 triệu cổ phiếu SSB (1 giờ trước)
- iPhone Fold sẽ "cháy hàng" nhờ một vũ khí bí mật (1 giờ trước)
- Cứu nam sinh ở Hà Nội bị thao túng, tự bắt xe đi Tây Ninh để sang Campuchia (1 giờ trước)
- HLV Iraq: "Thắng tuyển Indonesia chưa có gì đáng để ăn mừng" (1 giờ trước)




