Cơ quan cảnh sát tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) vừa thi hành lệnh bắt giữ đối với Yuki Yamaguchi, 31 tuổi, sau cái chết thương tâm của con trai nhỏ.

Theo cáo trạng từ cơ quan điều tra, nghi phạm Yuki Yamaguchi - một lao động thời vụ trú tại thành phố Tsuchiura - bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Nạn nhân là bé Aoi Yamaguchi (2 tuổi), con trai của nghi phạm.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 27/4/2025 tại một căn hộ thuộc thành phố Kasumigaura. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bé Aoi đã tự leo lên và ngã vào bên trong một chiếc máy giặt cao khoảng 90 cm. Do xung quanh máy có các vật dụng tạo thành "bậc thang", đứa trẻ đã dễ dàng trèo lên dù thiết bị này lúc đó không hoạt động. Chiếc máy giặt này vốn được để trong phòng của bé để chờ đem đi xử lý.

Điểm gây rúng động dư luận nhất trong vụ án này chính là thái độ của người cha. Cảnh sát xác định, sau khi phát hiện con trai rơi vào lồng máy, Yamaguchi đã không hề giải cứu trong suốt 20 phút. Mãi đến hơn 10 giờ sáng, nghi phạm mới gọi điện cho lực lượng cứu hộ trong tình trạng cháu bé đã ngưng thở.

Tại cơ quan điều tra, Yamaguchi thừa nhận hành vi của mình bằng một tuyên bố lạnh lùng: "Tôi đã để mặc cháu ở đó mà không cứu giúp."

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ của nạn nhân đang đi làm nên không có mặt tại hiện trường. Căn cứ vào lời khai và các chứng cứ hiện trường, cảnh sát tỉnh Ibaraki đã quyết định khởi tố nghi phạm với tội danh bỏ rơi trẻ em gây hậu quả chết người.

Vụ án không chỉ gây chấn động tỉnh Ibaraki mà còn khiến dư luận Nhật Bản bàng hoàng về sự xuống cấp đạo đức và lỗ hổng trong an toàn sinh hoạt. Các chuyên gia bảo vệ trẻ em cảnh báo, các thiết bị gia dụng cũ hoặc đồ vật chờ thanh lý thường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn mà phụ huynh hay chủ quan bỏ qua.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ động cơ thực sự phía sau sự thờ ơ của người cha. Giới chức địa phương cũng nhấn mạnh sẽ áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe các hành vi thiếu trách nhiệm gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ em.

TN (SHTT)