-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thế giới
23/05/2018 18:18Nhật Bản: Bé gái 7 tuổi bị xe lửa đâm và sự thật về cái chết của em khiến cho người dân vừa run sợ vừa phẫn nộ
Theo trang kyodonews đưa tin, tối hôm 7/5 vừa qua, thi thể của cô bé 7 tuổi tên Tamaki Omomo được một người lái tàu phát hiện ngay trên đường ray xe lửa của tuyến JR Echigo ở Nishi, thành phố Niigata, miền trung Nhật Bản.


Sau khi đụng vào thi thể cô bé, người lái tàu đã nhanh chóng báo báo cho cảnh sát điều tra sự việc. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường để kiểm tra thi thể nạn nhân, họ phát hiện thân nhiệt thi thể bé Tamaki rất thấp, cũng không có dấu hiệu bị xuất huyết sau va chạm. Kết quả khám nghiệm của pháp y xác định bé Tamaki không phải chết do bị xe lửa đâm mà đã tử vong từ trước đó do bị siết cổ. Cảnh sát kết luận đây là một vụ giết người có chủ đích.

Theo thông tin từ hội đồng giáo dục của thành phố, sáng hôm xảy ra vụ việc, Tamaki đã từng kể với một người bạn rằng cô bé đã bị một người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen bám theo khi đang trên đường đi học. Đến khoảng 3 giờ chiều hôm 7/5, Tamaki rời khỏi trường đi về nhà cùng một người bạn nhưng mãi cho đến chiều muộn cũng không thấy cô bé về đến nhà. Mẹ của Tamaki rất hoảng sợ đã đến đồn cảnh sát báo tin con gái mất tích.

Những vết bầm trên mặt nạn nhân cho thấy cô bé đã từng bị siết cổ trước khi bị bỏ trên đường ray xe lửa và bị đâm trúng vào khoảng 10 giờ 30 tối. Vì trước đó khoảng 10 phút đã có một chiếc xe lửa khác chạy ngang khu vực này nhưng không hề phát hiện ra dấu hiệu khả nghi nào nên cảnh sát tin rằng, thi thể của bé Tamaki đã được hung thủ vứt vào đường ray trong khoảng thời gian 10 phút giữa hai chuyến xe lửa này.
Cảnh sát Niigata đã kiểm tra camera an ninh gần đường ray xe lửa cũng như rà soát lại trên toàn bộ tuyến đường nạn nhân đi từ trường về nhà với hy vọng tìm ra các manh mối.

Vụ sát hại dã man một cô bé chỉ mới là học sinh tiểu học đã khiến cộng đồng cư dân tại khu vực vô cùng kinh hoàng. Hiệu trưởng trường tiểu học Kobari, nơi nạn nhân đang theo học, ông Yutaka Hasegawa, đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình trong cuộc họp báo về sự việc xảy ra với cô bé Tamaki. Đây cũng là một cú sốc lớn đối với nhiều học sinh của trường, nhất là các bạn cùng lớp với nạn nhân. Hội đồng giáo dục thành phố Niigata đã phải gửi các chuyên gia cố vấn sức khỏe tâm thần đến trường để tư vấn và xoa dịu tinh thần cho các em học sinh.

Giáo viên và cảnh sát đã được phân công túc trực bên ngoài cổng trường và những con đường lân cận để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Nhiều phụ huynh lo sợ sự việc tương tự sẽ xảy ra nên họ cũng đưa con đến trường chứ không để các bé tự đi như mọi khi.
Lực lượng cảnh sát Niigata đã được huy động điều tra gắt gao, truy tìm danh tính kẻ thủ ác. Họ phát hiện gần khoảng thời gian Tamaki mất tích, gần nhà cô bé xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen rất khả nghi. Đến hôm 14/5, một tuần sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, cảnh sát đã chặn một chiếc xe hơi màu đen, nghi là chiếc xe bị ghi hình trong camera và cuối cùng họ đã bắt được kẻ tình nghi. Theo như thông tin, nghi phạm là một thanh niên 23 tuổi tên Haruka Kobayashi. Hắn sống ngay trong khu vực, chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 100 mét và cách hiện trường thủ tiêu nạn nhân khoảng 70 mét.

Trong lời khai với cảnh sát, Haruka khai nhận hắn đã đưa Tamaki lên xe sau đó giết cô bé rồi vứt xuống đường ray để ngụy trang thành một vụ tai nạn bị xe lửa đâm. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra về động cơ gây án của Haruka cũng như chi tiết về việc hắn dụ nạn nhân lên xe bằng cách nào, thủ pháp gây án ra sao.

Tất cả người dân sống xung quanh khu vực Nishi đều không tránh khỏi cảm giác phẫn nộ trước tội ác kinh hoàng của tên hung thủ. Họ càng hoang mang lo lắng hơn khi nghĩ đến việc hàng ngày con em và gia đình mình đang phải sống giữa nguy hiểm và những tên sát nhân biến thái rình rập. Nhiều người bày tỏ mong muốn, hy vọng chính quyền sớm giải quyết sự việc và có những biện pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.
Theo Đinh Hương (Helino)








- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (16:20)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (16:19)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (16:18)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (16:18)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (32 phút trước)
- Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên (40 phút trước)
- Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot (43 phút trước)




