Thế giới
15/11/2016 21:46Nhật Bản sửa xong 1 hố tử thần khổng lồ trong vỏn vẹn 2 ngày
Chỉ vài ngày sau khi hố tử thần xuất hiện, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thành phố Fukuoka, chính quyền địa phương đã hoàn toàn khắc phục được sự cố này.
Vào ngày 8/11, một hố tử thần dài khoảng 30m, rộng 27m và sâu 15m đã bất ngờ xuất hiện gần bến tàu JR Hakata tại thành phố Fukuoka phía tây nam Nhật Bản, nuốt chửng một phần mặt đường 5 làn, làm gián đoạn giao thông cũng như nguồn cung cấp điện, nước, gas trong nội thành.
![]() |
Hố tử thần dài khoảng 30m, rộng 27m và sâu 15m đã bất ngờ xuất hiện gần bến tàu JR Hakata tại thành phố Fukuoka. |
Ngay khi nhận được thông báo về sự việc, chính quyền thành phố Fukuoka đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng 2 ngày, toàn bộ các nguồn cung cấp điện, nước, gas hay các hệ thống xử lý rác thải đều đã được sửa chữa hoàn toàn. Trong khi đó, khoảng 6.200m3 xi măng và cát cũng đã được đổ lấp đầy hố tử thần khổng lồ.
Tuyến đường 5 làn đã đi vào hoạt động chỉ vài ngày sau khi sự cố hố tử thần xảy ra. |
Vậy nhưng, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền thành phố vẫn chưa đưa tuyến đường mới được sửa chửa đi vào hoạt động ngay lập tức. Thay vào đó, một đội chuyên gia chuyên nghiên cứu cấu trúc đất đã được điều động kiểm tra độ an toàn của tuyến đường. Sau 4 ngày kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng, các chuyên gia đi đến kết luận tuyến đường đã sẵn sàng phục vụ người dân.
Kết quả, 6 ngày sau khi hố tử thần khổng lồ xuất hiện, tuyến đường 5 làn đã được lưu thông trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
![]() |
Chỉ vài ngày sau khi sự cố xảy ra, người dân đã có thể yên tâm đi trên tuyến đường. |
Câu chuyện về việc khắc phục sự cố của Nhật Bản hiện đang được chia sẻ rộng rãi khắp thế giới với những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ với tinh thần làm việc nghiêm túc của Nhật Bản.
![]() |
Công tác khắc phục sự cố được diễn ra nhanh chóng. |
Trước đó, sự cố hố tử thần đã khiến người dân thành phố Fukuoka vô cùng kinh sợ. Các nhà chức trách nghi ngờ hố tử thần là kết quả từ quá trình xây dựng mở rộng tuyến đường Nanakuma thuộc hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Rất may, không có người bị thương trong vụ việc này.
Đây không phải là lần đầu tiên người dân thế giới thấy được tinh thần làm việc nghiêm túc của người dân Nhật Bản. Sau sự cố động đất sóng thần 2011, người ta cũng đã từng phải ngả mũ kính phục trước sự hồi phục đáng kinh ngạc của Nhật Bản.
![]() |
Người dân Nhật Bản cùng nhau vươn lên sau thảm họa kép động đất sóng thần. |
Tin cùng chuyên mục








-
Phí ra biển ôtô tăng lên 20 triệu đồng ở một số địa phương sau sáp nhập (03/07)
-
Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người (03/07)
-
Dân kêu hoá đơn tiền điện tăng mạnh, Điện lực Hà Nội nói gì? (03/07)
-
Bộ Y tế đề xuất thực phẩm bổ sung không còn được tự công bố (03/07)
-
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn cướp đi sinh mạng Diogo Jota: Chiếc xe Lamborghini biến dạng, vỡ vụn trên cao tốc (03/07)
-
Mẹ Hà Nội tố 1 trại hè thu phí gần 10 triệu nhưng con bị bắt nạt liên tục, phản hồi thiếu trách nhiệm? (03/07)
-
Sét đánh thẳng vào nhà dân ở Hà Nội, người đi đường thót tim kể lại khoảnh khắc tia lửa lóe sáng (03/07)
-
Người phát ngôn nói về đàm phán thuế đối ứng sau điện đàm Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ (03/07)
-
Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong gần 20 năm (03/07)
-
Hai đứa trẻ ngơ ngác bên di ảnh Thiếu tá cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ: 'Bố đâu rồi mẹ?' (03/07)
Bài đọc nhiều




