-
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì? -
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM
Thế giới
12/08/2023 13:25Nhặt phế liệu tiện tay mang về 'hai chiếc ghế mục', 29 năm sau cụ ông phát tài với 75 tỷ tại phiên đấu giá
Ở Bắc Kinh (Trung Quốc) những năm 1980 bùng nổ “cơn sốt đồ cổ”, ai cũng đua nhau lùng sục ở các phiên chợ đồ cổ để tìm về cho mình món đồ mang dấu ấn lịch sử và giá trị cao.
Cũng chính vào thời điểm đó, một ông lão ở Bắc Kinh tên là Trương Chí Dũng đã bất chấp sự phản đối của gia đình chỉ để nhặt về hai chiếc "ghế mục", không ngờ chúng lại là "ghế quan gỗ hoa lê vàng" từ thời nhà Minh. 29 năm sau, hai chiếc ghế này đã được bán đấu giá với số tiền ngất ngưởng 23 triệu NDT (hơn 75 tỷ đồng).

Sở thích nhặt phế liệu
Ông Trương Chí Dũng sống ở quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc), từng là công nhân làm trong nhà máy dệt. Thời bấy giờ, Bắc Kinh là nơi quy tụ của đồ cổ bậc nhất Trung Quốc. Từ đó, nhiều phiên chợ mọc lên để phục vụ "cơn sốt" này. Và chợ đồ cổ Phan Gia Viên là một trong số đó.
Trương Chí Dũng thường đến chợ đồ cổ khi rảnh rỗi, song yêu thích là thế, nhưng ông rất ít chi tiền mua. Một mặt, điều kiện kinh tế không cho phép, mặt khác, ông cảm thấy việc mua đồ cổ ở chợ quá mạo hiểm vì không rõ thật giả.

Ở chợ đồ cổ, có người “mua đồ lớn bằng đồ nhỏ” và “phát tài chỉ sau một đêm”, nhưng cũng có người chi khoản tiền lớn mà lại mang về thứ vô giá trị. Trương Chí Dũng không dám mạo hiểm vào trò cá cược này. Ông thường dạo chợ, cuối ngày lại nhặt phế liệu ở khu vực ngoài rìa, nơi các thương nhân thường vứt thùng giấy hoặc những món đồ không còn dùng tới.
Nhặt được hai chiếc "ghế mục"
Vào thời điểm đó, nhặt phế liệu là việc không ai muốn làm, thậm chí còn bị nhiều người chê cười, nhưng Trương Chí Dũng không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Một hôm của năm 1982, Trương Chí Dũng gom về rất nhiều báo cũ và thùng carton. Vừa mới gói lại chuẩn bị mang đến chỗ thu mua thì một tiểu thương gọi ông lại, trên tay cầm hai chiếc ghế mục: “Có lấy mấy cái ghế cũ này không?”.

Trương Chí Dũng nhìn chiếc xe ba bánh đang chất đầy phế liệu của mình, rồi lại nhìn hai chiếc ghế. Mặc dù phần ván ngồi đã thủng nhưng khung ghế vẫn còn chắc chắn, cầm lên cũng rất nặng tay, chứng tỏ là được đóng bằng gỗ thật. Thế là Trương Chí Dũng đã mang hai chiếc ghế về nhà, dự định sửa lại một chút để sử dụng tiếp.
Con cái không khỏi phàn nàn khi thấy cha nhặt đồ vứt đi của người khác. Nhưng ông Trương vẫn im lặng sửa lại hai chiếc ghế rồi đặt chúng vào một góc. Tuổi già không có việc gì làm, những lúc rảnh rỗi hoặc khi nhặt phế liệu về mỏi lưng, ông lại ngồi lên chiếc ghế này. Con cháu không thèm động tới, cho rằng chỉ là ghế cũ nát, thậm chí có lúc còn mang cất vào kho “cho khỏi vướng mắt”.
Chân tướng của hai chiếc ghế
Năm 2011, các cháu của Trương Chí Dũng đã trưởng thành, cháu trai háo hức mua nhà ở Bắc Kinh để cưới vợ. Tuy nhiên, giá bất động sản ở Bắc Kinh tăng chóng mặt, điều kiện kinh tế nhà họ Trương không thể chi trả nổi số tiền đó. Bản thân ông Trương Chí Dũng đã quá già, không thể hỗ trợ cháu.
Chỉ là một hôm khi đang trò chuyện với những người bạn già sống gần nhà, Trương Chí Dũng có nhắc đến hai chiếc ghế mục năm đó. Một người trong số họ cười nói: “Có thể là đồ cổ đấy, hay là chụp hình gửi chuyên gia xem thử?”.



Ông Trương nghe xong cũng có chút hứng thú, lập tức về nhà chụp ảnh chiếc ghế gửi đến Công ty đấu giá quốc tế Gia Đức Bắc Kinh. Cuối cùng, sau khi chuyên gia thẩm định, hai chiếc ghế hóa ra là "ghế quan gỗ hoa lê vàng 400 tuổi" từ thời nhà Minh, có thể là món đồ sử dụng trong cung hoặc ít nhất cũng thuộc về quý tộc nào đó.
Được biết, việc dùng gỗ hoa lê, hay còn gọi là Hoàng hoa lê và gỗ sưa, để làm đồ sử dụng trong nhà trở nên thịnh hành vào thời nhà Minh. Khi đó, loại gỗ này còn được coi như một thứ cống phẩm chuyên dùng để dâng lên triều đình.
Hơn nữa, cộng thêm việc ghế gỗ là món đồ được sử dụng trong cung từ triều Minh nên càng giúp nó có giá trị hơn.

Vào ngày 24/7/2011, hai chiếc "ghế mục" của Trương Chí Dũng xuất hiện trong phiên đấu giá, cú gõ búa cuối cùng đã “chốt giá” 23 triệu NDT (hơn 75 tỷ đồng). Trương Chí Dũng không ngờ đã nhờ thói quen nhặt phế liệu, đồ bỏ đi của mình mà khi ở tuổi gần đất xa trời cũng gom về tay số tiền lớn, giúp cháu mua nhà cưới vợ.
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Số)
- Nhiều thuê bao di động sẽ phải xác thực sinh trắc học để làm 'sạch' dữ liệu (11:29)
- Sao thế giới "mất ăn mất ngủ" vì Brooklyn Beckham tung 6 trang tâm thư tố cáo bố mẹ (11:19)
- Syria: 1.500 tay súng IS vượt ngục giữa giao tranh, quân đội ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp (11:17)
- Máy tính dự đoán U23 Việt Nam xuyên phá thành công hàng phòng ngự thép của U23 Trung Quốc (11:00)
- Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang (40 phút trước)
- Triệt phá nhóm đối tượng trộm ô tô tải chở hàng trị giá 7 tỷ đồng (43 phút trước)
- Thai phụ mang thai tháng thứ 8 bị đá lăn trúng đầu và bụng (43 phút trước)
- Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland: Lời đáp trả đanh thép trước tham vọng của ông Donald Trump (50 phút trước)
- Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu (57 phút trước)
- Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện: Ngoại hình hầm hố kiểu Hilux, sẵn sàng "so kè" Ford Everest (1 giờ trước)