Thế giới

Nhiều lần 'chôm' tiền của chủ nhà trót lọt, người giúp việc thản nhiên mời gia chủ nhậu nhẹt với lý do trúng số

Một người giúp việc ở Singapore tuyên bố cô đã trúng giải xổ số độc đắc sau khi ăn cắp hơn 10.000 SGD từ gia chủ, sau đó còn mời nạn nhân đi ăn cùng mình để chúc mừng.

Những lao động nhập cư làm nghề giúp việc ở Singapore đã là hình ảnh quen thuộc đối với người dân ở quốc đảo sư tử. Đa số họ đều nhận được thiện cảm từ người dân nơi đây bởi sự trung thực cũng như tận tâm với nghề. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người trong số họ đều chú tâm vào công việc mà bên cạnh đó vẫn có vài cá nhân nảy sinh lòng tham mà phản bội lại sự tin tưởng của gia chủ, giống như trường hợp của gia đình bà Trần dưới đây.

Nhiều lần 'chôm' tiền của chủ nhà trót lọt, người giúp việc thản nhiên mời gia chủ nhậu nhẹt với lý do trúng số
Nguồn: Shin Min Daily News

Được biết, người giúp việc bắt đầu làm việc cho gia đình bà Trần, hiện đã 76 tuổi, từ tháng 5/2019. Theo Shin Min Daily News, Faridah, 41 tuổi, được thuê để chăm sóc người chồng phải nằm liệt giường của bà Trần ngoài những công việc hàng ngày như nấu ăn hay dọn dẹp. Tiền công bà Trần trả cho Faridah là 700 đô la Singapore (hơn 12 triệu đồng) một tháng. Trong suốt thời gian làm việc tại nhà bà Trần, Faridah phát hiện ra rằng bà chủ vẫn hay cất thẻ ngân hàng trong két an toàn phía trên tủ quần áo của cô.

Cũng vì tin tưởng người giúp việc, bà Trần vẫn thường hay nhờ Faridah đi rút tiền bằng việc cung cấp chi tiết tài khoản của mình cho Faridah trên một tờ giấy. Tuy nhiên sau đó, Faridah bí mật chụp ảnh chi tiết tài khoản của bà chủ và giấu kín. Đến tháng 3 năm nay, người giúp việc tham lam bắt đầu ăn cắp tiền từ tài khoản của bà chủ với số tiền là 500 SGD (8,7 triệu đồng) mà không khiến bà chủ nghi ngờ.

Nhiều lần 'chôm' tiền của chủ nhà trót lọt, người giúp việc thản nhiên mời gia chủ nhậu nhẹt với lý do trúng số - 1
Nơi bà Trần cất giữ thẻ ngân hàng của mình. Ảnh: Shin Min Daily News.

Thấy 'món hời' dễ kiếm, Faridah ngày càng trở nên trắng trợn hơn khi liên tục trộm tiền của bà chủ suốt thời gian từ 20/3 đến ngày 8/9. Tổng cộng, Faridah đã ăn cắp 12.000 SGD từ bà chủ và sau mỗi lần "bòn rút" thành công, nữ giúp việc lại đặt lại chiếc thẻ vào két an toàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Về phía bà Trần, bà vẫn không hề mảy may nghi ngờ về bất cứ điều gì đối với cô gái giúp việc cho đến khi bà nhận ra Faridah liên tục mua sắm quần áo cũng như những vật dụng đắt tiền.

Không những vậy, người giúp việc còn mua những món ăn đắt tiền như bít tết và không còn muốn ăn những món ăn bình dân như gia đình bà chủ.

"Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã trúng xổ số và đãi tôi một bữa ăn. Tôi cảm thấy điều đó thật kỳ lạ, nhưng không nghi ngờ gì vào thời điểm đó”, bà Trần nói.

Ngoài ra, các cuộc điều tra sau đó đã tiết lộ rằng Faridah cũng đã tiêu tiền vào việc mua thẻ điện thoại và vé số.

Nhiều lần 'chôm' tiền của chủ nhà trót lọt, người giúp việc thản nhiên mời gia chủ nhậu nhẹt với lý do trúng số - 2
Quần áo đắt tiền mà người giúp việc đã mua sau khi rút trộm tiền của bà chủ. Ảnh: Shin Min Daily News

Sự việc chỉ vỡ lở sau khi bà Trần tự mình ra ngân hàng và cố gắng rút 300 SGD vào ngày 10/9 nhưng không thành công. Khi giao dịch của người phụ nữ 76 tuổi bị từ chối, bà đã vô cùng hoảng hốt khi nhận ra tài khoản của mình chỉ còn có 244,65 SGD. Quay về nhà chất vấn người giúp việc, bà Trần được Faridah thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cầu xin bà đừng tiết lộ cho cảnh sát và hứa sẽ trả hết nợ bằng cách làm việc không lương để trừ dần.

Ban đầu bà Trần đã định bỏ qua không truy cứu vì bà biết rằng Faridah không khá giả về tài chính. Tuy nhiên các thành viên trong gia đình sau đó đã khuyên bảo bà cụ vì cho rằng người này sẽ tái phạm nếu như lại lâm vào cảnh hết tiền. Cảnh sát đã đến bắt giữ Faridah ngay ngày hôm sau.

Số tiền bị đánh cắp được bà Trần cho biết là tiền tiêu vặt các con bà đã cho và dù số tiền này không ảnh hưởng đến chi phí tang lễ trong tương lai, nhưng bà vẫn rất đau lòng khi bị mất cắp vì bản thân cũng đã tích cóp dành dụm trong vài năm. Bà cho biết, ban đầu tài khoản của bà có 20.000 SGD nhưng đã chuyển 15.000 SGD vào tài khoản chung với con gái để giữ an toàn. Tính đến thời điểm bị bắt, người giúp việc vẫn chưa bồi thường một đồng nào cho bà Trần.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhieu-lan-chom-tien-cua-chu-nha-trot-lot-nguoi-giup-viec-than-nhien-moi-gia-chu-nhau-nhet-voi-ly-do-trung-so-a365483.html