-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
28/02/2025 03:41Nhiều người Việt ở Mỹ bị lừa đảo khi nhờ dịch vụ làm visa, đặt vé máy bay
Ông Hùng Phạm, một độc giả lâu năm của VOV.VN, hiện đang sống ở California, Hoa Kỳ, đang về thăm Việt Nam, cho biết: “Tôi vừa là nạn nhân của một vụ lừa gạt qua mạng xã hội, trong cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, liên quan đến các dịch vụ nhận làm visa, thông hành, giấy tờ, đổi tiền… mà nạn nhân là người gốc Việt. Kẻ lường gạt cũng là người Việt, ở Mỹ hoặc ở Việt Nam, hiện chưa rõ. Mọi người không có thông tin gì của kẻ gian đó ngoài email và số điện thoại…”

Câu chuyện bị lừa gạt của ông Hùng Phạm bắt đầu từ khoảng 2 năm trước, ông cần visa để về Việt Nam. Thấy tài khoản Facebook của một nhân vật là Huong Nguyen quảng cáo dịch vụ làm visa, ông Hùng đã nhắn tin thuê làm và sau đó nhận được visa như bình thường.
Năm nay, lại có kế hoạch cùng gia đình về thăm Việt Nam, ông Hùng Phạm lại liên lạc với Huong Nguyen, trả tiền trước rồi chờ visa nhưng hơn một tháng sau chưa thấy có động tĩnh gì. Ông Hùng nhắn tin, cô ta trả lời là chắc hồ sơ bị lạc, sẽ làm gấp. Sau đó khoảng 1 tháng, ông nhận được tin báo của Đại sứ quán và đã nhận được visa. Vì thế, ông không nghi ngờ gì.
Khoảng hơn 1 tuần trước khi ông Hùng về Việt Nam, Huong Nguyen gọi điện, nói rằng đang muốn tìm người nào để đổi tiền USD sang VND, vì đang có việc cần gấp. Nghĩ rằng mình sắp về Việt Nam, cũng cần tiền Việt và thấy người phụ nữ kia đề nghị giúp, nên ông chuyển 1.000 USD để đổi lấy 25.500.000 VND. Cô ta nói 7 giờ tối ngày hôm đó (giờ Việt Nam), sẽ bảo mẹ mình chuyển khoản cho người nhà ông Hùng ở Việt Nam số tiền Việt nói trên.

Sau khi nhận được 1.000 USD, Huong Nguyen tiếp tục gọi ông Hùng và năn nỉ ông đổi giúp thêm 1.000 USD nữa. Cô ta nói khó rằng đang có việc cần gấp, mong ông Hùng giúp đỡ, nên cuối cùng ông đã đồng ý chuyển thêm cho Huong Nguyen 1.000 USD.
Nhưng sau đó 24 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không nhận được tiền Việt vào tài khoản ở Việt Nam, ông nhắn tin cho cô này hỏi, thì cô ta trả lời: hôm qua bận, bây giờ sẽ gửi liền. Nhưng mãi vẫn không thấy tiền đâu, vài ngày sau ông nhắn tin hỏi thì Huong Nguyen gọi lại và nói: Đã gửi tiền rồi, Viettel chuyển trễ… (!)
Rồi tiếp đó, cô ta tiếp tục nhắn tin, nhờ “đổi” thêm 2.000 USD nữa rồi giao thêm 51.100.000 VND nữa luôn, và sẽ cho xe đón khi ông Hùng về đến Việt Nam coi như để cảm ơn.
Ông Hùng cho biết tài khoản người nhà mình ở Cần Thơ vẫn chưa nhận được tiền. Huong Nguyen nói sẽ gửi biên lai chuyển tiền cho ông Hùng xem, để chứng minh mình đã chuyển tiền.
Soi cái ảnh chụp màn hình mà Huong Nguyen gửi biên lai chuyển tiền, ông Hùng nhận thấy bất thường khi con số 51.100.000 viết rất lạ, khoảng cách giữa các con số có điều bất thường. Ông Hùng tra trên Google, thấy không có ngân hàng nào ở Việt Nam viết theo cách đó nên đoán rằng biên lai được làm giả bằng photoshop. Lúc này, linh tính thấy điều không hay, ông dùng Google tra hình đại diện của Huong Nguyen trên facebook thì thấy ít nhất 2 người khác đang than bị nhân vật này lừa đảo.

Khi liên hệ với một trong hai nạn nhân này, ông đã biết tới một nhóm người Việt ở Mỹ trên facebook có tên là “Nạn nhân của Huong Nguyen”. Trong nhóm có hơn 30 người, là những người đã bị mất tiền do Huong Nguyen lừa đảo. Thủ đoạn của cô ta là làm các dịch vụ như visa, mua vé máy bay giúp. Visa thì cô ta làm thật, với giá dịch vụ là 75 USD cho một hồ sơ. Sau đó, bằng nhiều cách, cô ta dùng những lý do nghe có vẻ hợp lý thuyết phục nạn nhân chuyển tiền cho mình để đổi giữa tiền USD và VND.
Một đài phát thanh của người Việt ở Mỹ cũng đã vài lần làm chương trình cảnh báo về vụ việc Huong Nguyen lừa đảo, nhưng con số nạn nhân của cô ta vẫn tiếp tục tăng lên. Có nạn nhân mua vé máy bay hai chặng, chặng đầu vẫn có vé như thường, lúc sắp lên máy bay chặng tiếp theo thì mới biết là vé đã bị hủy và lúc này họ phải chấp nhận bỏ một khoản tiền lớn để mua vé máy bay bay tiếp.
Có những người cũng đòi được tiền, thường là khi khoản tiền họ bị mất không lớn lắm. Tuy nhiên Huong Nguyen cũng chỉ trả cho họ số tiền ít, trả làm nhiều lần.
Mặc dù Huong Nguyen dùng cùng 1 tài khoản để nhận tiền dịch vụ, nhưng vẫn không dễ để tìm thấy nhân vật này. Những người trong nhóm “Nạn nhân của Huong Nguyen” hy vọng rằng có thể Đại sứ quán Việt Nam cũng sẽ giúp tìm ra kẻ lừa đảo bởi cô ta thể nào cũng có những liên hệ trong quá trình làm visa. Nhóm này đang tập hợp chứng cứ để tìm cách xử lý với Huong Nguyen, ngăn chặn cô ta tiếp tục tìm kiếm và lừa đảo những “con mồi” khác.
Theo PV (Vov.vn)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (05/04/26 22:59)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (05/04/26 22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (05/04/26 20:54)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (05/04/26 20:42)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (05/04/26 20:32)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (05/04/26 20:14)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (05/04/26 20:10)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (05/04/26 19:11)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (05/04/26 19:01)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (05/04/26 18:51)