-
Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng -
Trường cấp 3 tại TP.HCM bị phụ huynh "tố" vận động đóng góp sai quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn -
Vụ bé hơn 2 tuổi ở Hà Tĩnh chi chít vết cắn: Camera tê liệt, một câu nói khiến phụ huynh phẫn nộ -
Hộ kinh doanh cần làm gì trước 2026 khi thuế khoán bị bãi bỏ, chuyển sang kê khai tự động -
Tang thương bao trùm gia đình hai công nhân tử vong trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6, hoàn cảnh khiến ai nấy xót xa -
"Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ" – mẹ chú rể cười mỉa trước mặt thông gia… Không ai ngờ vài phút sau -
Đến chơi nhà con rể mà thấy bà thông gia làm quần quật như giúp việc, con gái thì ngồi mát, ăn vặt đủ thứ... -
Vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Cựu giảng viên, học viên hé lộ nhiều bất thường trong đào tạo -
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt
Thế giới
05/02/2020 16:50Nhiều thành phố tại Hồ Bắc lâm cảnh túng thiếu vật tư y tế
Feng công tác tại bệnh viện chính ở thành phố Hiếu Cảm (Hồ Bắc), nơi lực lượng y tế đang phải vật lộn để đối phó với dịch bệnh nCoV đang cướp đi sinh mạng của gần 500 người, trong bối cảnh thiếu thốn vật tư y tế trầm trọng.
Cuối tháng trước, cô được xét nghiệm dương tính với virus corona. Cô được xác định lây nhiễm từ một người đồng nghiệp của mình và cả hai nhanh chóng bị cách ly.
"Bệnh viện của chúng tôi đang tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mỗi ngày và chỉ một số ít đang được xuất viện. Chúng tôi đã sử dụng rất nhiều khẩu trang, quần áo và kính bảo hộ, chất khử trùng. Chiếc khẩu trang tôi đang đeo có từ lúc trước khi nhập viện, tôi đã phải dùng nó trong hơn một tuần", Feng vừa ho vừa nói.
Thành phố Hiếu Cảm có khoảng 4,8 triệu dân và chỉ cách Vũ Hán - điểm khởi phát của vụ dịch, 60 km về phía đông.
Do là điểm bùng phát dich nCoV, Vũ Hán đã trở thành tâm điểm của sự chú ý và quyên góp trên toàn thế giới, những thành phố nhỏ như Hiếu Cảm sẽ phải chịu xếp sau trong danh sách phân bổ vật tư y tế và nhu yếu phẩm.
Thị trưởng Hiếu Cảm Wu Haitao cho biết hôm thứ Bảy rằng toàn thành phố cần 32.300 khẩu trang N95, 150.700 khẩu trang phẫu thuật và 8.074 bộ quần áo bảo hộ trong 5 ngày tới.
Tình trạng thiếu thốn tương tự cũng đang xảy ra ở Hoàng Cương, một thành phố có khoảng 7,5 triệu dân về phía tây của Vũ Hán.
Hiếu Cảm và Hoàng Cương là hai điểm đến hàng đầu của 5 triệu người rời khỏi Vũ Hán trước khi thành phố bị phong tỏa vào ngày 23/1, theo dữ liệu di chuyển từ công cụ tìm kiếm Trung Quốc, Baidu.
Đến thứ hai, Hoàng Cương đã có 1.422 trường hợp được xác nhận dương tính với nCoV và Hiếu Cảm có 1.120, lần lượt cao thứ hai và thứ ba trong số các thành phố trên toàn Trung Quốc.
Chính quyền Hoàng Cương đã cố gắng ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh bằng cách đóng cửa tất cả các nhà ga và đường cao tốc, chỉ cho phép một người từ mỗi hộ gia đình rời khỏi nhà của họ mỗi hai ngày để đi thu gom nhu yếu phẩm.
Ngoại lệ duy nhất là những người làm việc tại các siêu thị và nhà thuốc, cũng như những người bị bệnh cần đến bệnh viện.
Wu Dan - người sống tại Hoàng Cương, cho biết gia đình cô đang vật lộn để tìm kiếm nhu yếu phẩm giữa lúc cả thành phố rơi vào cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập.
"Dì của tôi đã bị nhiễm nCoV và phải nhập viện. Trong bệnh viện, các y tá chỉ đeo khẩu trang phẫu thuật để bảo vệ bản thân trước số lượng lớn bệnh nhân. Em gái tôi cũng không thể mua cồn y tế để khử trùng nhà cửa. Ngay cả việc đặt mua đồ qua mạng cũng gặp khó khăn do thành phố đã bị phong tỏa", Wu nói.
Ở quận Hiếu Xương của Hiếu Cảm, Zhang Xiaofeng - một bác sĩ phụ sản, cho biết chính quyền quận đã ra lệnh cho cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân nCoV từ cuối tháng 1 và tất cả các giường đều bị lấp đầy chỉ trong vòng hai ngày.
"Chúng tôi cũng thiếu nguồn vật tư y tế, khẩu trang và đồ bảo hộ. Lãnh đạo bệnh viện của chúng tôi họp mỗi ngày để thảo luận về cách tìm nguồn cung cấp", ông Zhang nói.
Tờ Nhật báo Đô thị phương Nam vào Chủ nhật đưa tin cho biết bệnh viện trung tâm Hiếu Cảm sẽ rơi vào cảnh cạn kiệt vật tư chỉ trong vòng một tuần nếu không được bổ sung kịp thời.
"Do tình trạng phong tỏa các tuyến giao thông, một số chuyến xe cung cấp vật tư và đồ quyên góp không thể được chuyển đến đây, làm cho tình hình của chúng tôi ngày càng tồi tệ hơn", một nhân viên bệnh viện Hiếu Cảm cho biết.
Theo Bắc Hiệp (Ngaynay.vn)
- Nguy cơ kiệt quệ sức khỏe qua tiếng Póc Póc từ sân Pickleball (16:29)
- Cơ quan chức năng Hàn Quốc chưa thể kết luận đoạn ghi âm liên quan Kim Soo Hyun có bị AI can thiệp hay không (16:24)
- Người chồng kiện vợ ra tòa vì từ chối hiến gan cứu mạng và phán quyết gây tranh cãi (16:10)
- Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng (54 phút trước)
- Triệt phá đường dây lập dự án "ma" tiền ảo DRK, chiếm đoạt gần 2.000 tỷ đồng của nhà đầu tư (58 phút trước)
- Quên Honda Future đi, "vua xe số" 125cc mới chất hơn Wave Alpha và RSX chính thức ra mắt, giá dễ mua (59 phút trước)
- Campuchia kịch liệt lên án Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16, cáo buộc "xâm phạm nghiêm trọng" (1 giờ trước)
- Nữ Giáo sư nghiên cứu dược liệu hàng đầu vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Nữ Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM (1 giờ trước)
- Trường cấp 3 tại TP.HCM bị phụ huynh "tố" vận động đóng góp sai quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn (1 giờ trước)
- Vua Android 5G mỏng nhẹ tầm trung ra mắt, thiết kế ấn tượng đẹp như OPPO Find X9 (1 giờ trước)