-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
01/08/2016 23:15Nhóm đặc nhiệm lùng giết Tổng thống Erdogan bị tóm gọn
Theo BBC, nhóm sĩ quan đảo chính tìm bắt và lùng giết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong đêm 15.7 đã bị các thợ săn lợn rừng phát hiện khi đang lẩn trốn trong một khu rừng rậm gần Marmaris.
![]() |
Đêm 15.7, khi sự kiện đảo chính bùng nổ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang đi nghỉ cùng vợ, con rể và các cháu tại thị trấn nghỉ dưỡng Marmaris. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, ông Erdogan nhận được thông tin từ Tướng Umit Dundar, Tư lệnh Quân đoàn 1 rằng, một nhóm sĩ quan đảo chính đang ngồi trực thăng tới khách sạn nơi ông đang ở.
Theo đó, cùng với các thành viên trong gia đình và vài người "rất thân cận", ông Erdogan đã nghe theo lời khuyên của tướng Dundar, lên máy bay để di chuyển tới một địa điểm an toàn hơn.
Khoảng 20 phút sau, trực thăng của phe đảo chính đột kích khách sạn. 25 sĩ quan đặc nhiệm của phe đảo chính sử dụng dây thừng tụt xuống nóc nhà, đấu súng dữ dội với lực lượng cảnh sát bảo vệ với ý đồ rõ ràng là để bắt cóc hoặc thủ tiêu Tổng thống Erdogan.
Trận giao tranh chỉ kết thúc khi nhóm đặc nhiệm phe đảo chính nhận ra Tổng thống không còn ở trong khách sạn. Sau khi kế hoạch bắt giữ hay hạ sát ông Erdogan bất thành, nhóm sĩ quan đảo chính cũng "biến mất".
Tuy nhiên, theo BBC, Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữa được 11 sĩ quan trong nhóm đặc nhiệm được giao nhiệm vụ hạ sát ông Erdogan trong một khu rừng rậm gần Marmaris. Nhóm này bị phát hiện bởi những thợ săn lợn rừng địa phương. Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đột kích xuyên đêm từ ngày 31.7 đến sáng 1.7 để bắt giữ các nghi phạm.
Theo một nguồn tin, trong suốt chiến dịch đột kích, đã có đấu súng diễn ra giữa hai bên. Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không công bố thương vong.
Cuộc đảo chính bất thành của một nhóm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15.7 nhanh chóng thất bại sau khi gặp sự phản kháng từ lực lượng trung thành với chính phủ và người dân. Ông Erdogan cho biết 237 người đã thiệt mạng và hơn 2.100 người bị thương trong cuộc đảo chính. Ước tính, khoảng 60.000 người đã bị bắt, bị giam giữ hoặc điều tra vì nghi ngờ liên quan đến giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ - người bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính dù ông này ra sức bác bỏ cáo buộc trên.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (30 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (33 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (42 phút trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (49 phút trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)
