Thế giới
05/05/2022 09:22Nhởn nhơ ngoài xã hội 13 năm, nữ tội phạm trốn nã bị bắt chỉ vì quên đội mũ bảo hiểm

Kênh truyền hình Channel NewsAsia (CNA) cho biết, sở cảnh sát Quận 2 của thành phố Đài Nam trong quá trình tuần tra đã phát hiện một cặp đôi đi trên một chiếc xe tay ga vào khoảng 3 giờ sáng hôm 2/5 nhưng vị nữ hành khách không đội mũ bảo hiểm.
Cảnh sát lúc này liền tiếp cận cặp đôi để tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân, tuy nhiên họ nhận thấy người phụ nữ, họ Lin (林) vẫn nắm chặt ví của mình và tỏ ra e ngại. Các cảnh sát liền yêu cầu cô Lin nhanh chóng mở ví của mình để họ kiểm tra, và sau đó trong quá trình giao nộp những thứ có trong túi, cô Lin đã vô tình đánh rơi thẻ căn cước của mình, báo cáo cho biết.
Do thông tin in trên thẻ căn cước bị đánh rơi không phù hợp với thông tin mà cô Lin đã cung cấp nên các cảnh sát đã phải kiểm tra thông tin trên máy tính và họ đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra người phụ nữ 47 tuổi này là một kẻ đã trốn truy nã suốt 13 năm qua.
Từ năm 2007 đến năm 2009, Lin đã bị cáo buộc giả mạo và gian lận trong lĩnh vực chứng khoán, ngoài ra người phụ nữ còn bị kết tội vì đã gây thương tích cho một người khác. Lin đã bị cơ quan thực thi pháp luật truy nã từ tháng 5 năm 2009.
Tại cơ quan cảnh sát, Lin khai đã trốn ở thành phố Đài Nam và sống trong một căn hộ cho thuê ở quận An Bình của thành phố, cô nàng kiếm sống bằng nghề thiết kế đồ họa, hãng CNA đưa tin.
Sở dĩ Lin đã nhiều lần thoát được tai mắt của các lực lượng chức năng bởi mỗi khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân, cô sẽ cho họ tên và số ID của một người bạn sống ở phía bắc Đài Loan để che mắt.
Trước đó một người đàn ông cũng bị truy nã vì tội trộm cướp và buôn bán ma túy đã bị bắt hôm 9/4 sau khi anh này đã to tiếng trong lúc nói chuyện điện thoại nên đã thu hút sự chú ý của bốn cảnh sát đang điều tra một vụ án khác gần đó.
Sau khi kiểm tra người này, các cảnh sát phát hiện ra rằng người lái xe họ Cố đã bị Văn phòng Công tố quận Nam Đầu truy nã kể từ hồi tháng 2.

Cố cao trên 1m8 và có thân hình khá đồ sộ với cân nặng 110 kg, vì vậy cảnh sát đã không chặn xe của anh ta để tránh một vụ náo động có thể gây nguy hiểm cho những người dân quanh đó. Thay vi vậy, cảnh sát đã theo dõi anh ta đến một cửa hàng bán vé số và đợi hắn ta mua xong rồi mới xông vào khống chế đối tượng.
QT (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Hugo Ekitike tiến gần Liverpool với giá chuyển nhượng kỷ lục (20/07)
-
Người phụ nữ 39 tuổi chỉ nặng 25kg, gầy trơ xương vì giảm cân quá đà (20/07)
-
Barcelona "giải cứu" Marcus Rashford, Man United thoát gánh nợ lương sao bị hắt hủi (20/07)
-
Petrolimex có Tổng giám đốc mới (20/07)
-
Thấy 4 mẹ con ôm nhau giữa dông lốc, người đàn ông Hà Nội có hành động ấm lòng (20/07)
-
Xót xa đám tang 3 bố con ở Bắc Ninh tử vong trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Áo phao trên thuyền: Không phải lúc nào mặc cũng là an toàn, một khu vực được khuyên "chỉ cầm trên tay" (20/07)
-
Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông cầm ghế tấn công CSGT (20/07)
-
HOT chưa từng thấy: Phim chưa chiếu đã kiếm 11 tỷ, khán giả Việt xếp hàng mua vé từ 7h sáng (20/07)
-
Bão Wipha hiện đang ở đâu? Nhiều nơi “căng mình” trước cơn bão dữ dội, chuyến bay bị hoãn, người dân được khuyến cáo ở trong nhà (20/07)
Bài đọc nhiều




