-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
28/08/2018 17:39Những bức thư rùng rợn của 5 tên sát nhân hàng loạt khét tiếng trong lịch sử
1. Donald Harvey
Trong khoảng thập niên 70 - 80, Donald Harvey đã giết tới 37 mạng người khi làm việc tại các bệnh viên ở Ohio và Kentucky. Thực tế số người thiệt mạng có lẽ còn cao hơn khi Harvey khai nhận con số lên tới gần 70.

Thú giết người bệnh hoạn của gã bắt đầu từ một tai nạn, khi gã vô tình nối nhầm một bình oxy rỗng cho bệnh nhân. Kể từ đó Donald Harvey không còn kiềm chế được bản thân, và gã cũng không hề tỏ ra hối hận. Trong một cuộc phỏng vấn, gã ráo hoảnh: "Mấy tên bệnh nhân đó cũng chỉ sống thêm được vài giờ hay vài ngày nữa thôi, rồi cũng xuống lỗ hết ấy mà. Các người có thể nghĩ tôi đang đùa cợt với Chúa, và đúng đấy, tôi đã làm vậy".
Harvey cũng từng viết một bức thư trong khoảng thời gian ngồi tù với giọng điệu bông đùa máu lạnh:
"Xin Chúa hãy ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều mà con không thể thay đổi, thay đổi những gì mà con có thể làm, và sự thông tuệ để giấu đi những cái xác mà con đã giết, chúng làm con bực đến phát điên."
2. H.H. Holmes
Dù mang danh bác sỹ, nhưng H.H. Holmes lại là kẻ giết người hàng loạt đã xây dựng nên "Lâu đài sát nhân" nổi tiếng ở Chicago, với mục tiêu giết hại càng nhiều người càng tốt. Tòa nhà có tới 100 căn phòng với những hành lang dài, sâu hun hút nhằm mục đích làm các nạn nhân nhanh chóng mất phương hướng. Ấy là chưa kể vô số bẫy ngầm, tường giả và những căn phòng bơm đầy khí ga mà Holmes sắp đặt nên. Số xác chết được lão đem bán lại cho các viện nghiên cứu Y học, còn nội tạng được tách ra và buôn bán trôi nổi tại các chợ đen.

Vào ngày 11/4/1986, H.H. Holmes đã viết một lá thư tự thú gửi đến báo Philadelphia North American, có trích đoạn như sau:
"Tôi đã được sinh ra với linh hồn quỷ dữ. Tôi không thể chối bỏ sự thật rằng từ trong bản năng, mình là một kẻ sát nhân, cũng như việc một nhà thơ luôn cần nguồn cảm hứng để viết lên nhưng câu thơ đẹp. Ác quỷ đã đứng cạnh chiếc giường nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, và chưa bao giờ chia cách tôi từ đó."
Một tháng sau khi lá thư được đăng tải, Holmes đã bị kết án treo cổ tại nhà tù Moyamensing vì tội ác dã man của mình.
3. Dennis Rader
Dennis Rader chắc chắn là một gã sát nhân ngạo mạn, khi tự đặt biệt danh cho mình là "BTK" - tương ứng với phương pháp giết người mà gã luôn áp dụng: Bind, Torture, Kill (tạm dịch: Trói, Tra tấn, Giết).

Trong những năm từ 1974 tới 1991 tại Kansas, Mỹ, đã có tới 10 nạn nhân bị gã ra tay sát hại. Những vụ án này xảy ra không thường xuyên, vì Rader lý giải gã là kiểu đàn ông thích dành thời gian cho gia đình. Nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát, gã thường để lại những bức thư khiêu khích. Một trong số chúng được ghi rằng:
"Mỗi khi con quỷ đó xâm nhập vào trong đầu tôi, tôi không hề hay biết. Nhưng nó phải ở đây. Xã hội nên biết ơn vì vẫn có lúc cho những người như tôi được bộc lộ bản thân mình, trong cơn mê man của những kẻ bị tra tấn mà tôi sở hữu. Đó là một trò chơi phức tạp, mà con quỷ trong tôi ưa thích: xác định nạn nhân, theo dõi họ trong bóng tối, chờ đợi, và chờ đợi. Có khi các người có thể ngăn hắn lại chăng? Còn tôi thì không thể. Hắn đã lựa chọn nạn nhân tiếp theo rồi.
Thân mến,
Với những tội lỗi,
BTK."
Những lá thư vẫn còn tiếp tục cho đến sau này, khi gã "nâng cấp" công nghệ bằng cách để lại đĩa mềm thay vì những lá thư tay. Chính nhờ vậy mà cảnh sát mới truy lùng ra được dấu vết của gã sát nhân bệnh hoạn Dennis Rader.
4. Jack đồ tể (Jack the Ripper)
Truyền thuyết về gã sát nhân đồ thể Jack the Ripper có vẻ vẫn còn ám ảnh người dân London cho đến tận ngày nay. Gã chính là kẻ chủ mưu cho hàng loạt những vụ giết người đẫm máu năm 1888, tại những khu vực hạ lưu quanh quận Whitechapel. Các nạn nhân của Jack đều bị rạch họng và phá hủy nội tạng.

Vào ngày 27 tháng 9 năm 1888, cơ quan thông tấn Trung ương nhận được một bức huyết thư ghi rằng:
"Vụ án tiếp theo, tao sẽ cắt tai của nó ra rồi gửi đến sở cảnh sát để cho vui, chắc sẽ vui lắm nhỉ? Tao sẽ giữ cái lá thư này, sau khi làm xong việc sẽ gửi nó đi. Con dao của tao thật đẹp và sắc đến nỗi tao chỉ muốn đi làm việc, ngay lập tức nếu tao có cơ hội.
Chúc may mắn,
Trân trọng,
Jack the Ripper."
Khi đó, không ai nghĩ rằng bức thư thực sự nghiêm trọng. Nhưng chỉ sau ba ngày ngắn ngủi, đã có tới hai vụ giết người liên tiếp xảy ra. Đúng như những gì Jack đồ tể đã hứa hẹn, gã đã cắt một phần dái tai của nạn nhân. Dù đã có rất nhiều giả thuyết và cuộc điều tra được tổ chức, nhưng Jack the Ripper vẫn đang là một bí ẩn không lời giải trong lịch sử xứ sương mù.
5. Sát nhân Zodiac
Một trong những kẻ thủ ác nổi tiếng nhất trong lịch sử tội phạm là đây. Dù chỉ có 5 vụ giết người thực sự bị phát hiện, nhưng chính Zodiac đã từng tiết lộ rằng hắn đã ra tay với tận 37 nạn nhân trên toàn nước Mỹ. Cái tên Zodiac không chỉ khiến người ta khiếp hãi vì những vụ giết người dã man, mà những bức thư đánh đố của hắn còn khiến bao chuyên gia nghiên cứu và điều tra viên phải đau đầu.

Trong bốn bức mật thư mà Zodiac gửi đến thời báo Bay Area, mới chỉ có duy nhất một bức được giải mã, với nội dung đủ làm bất cứ ai đọc nó phải rợn người:
"Tao thích giết người vì nó rất là vui, còn vui hơn cả đi săn trong rừng vì con người là loài vật nguy hiểm nhất trong số các loài. Giết hại chúng là trải nghiệm hưng phấn nhất tao từng thấy còn thích hơn cả yêu đương. Điều thú vị nhất là khi tao chết tao sẽ được tái sinh trên thiên đàng và những người tao đã giết sẽ trở thành nô lệ. Tao sẽ không cho chúng mày biết tên, vì chúng mày sẽ ngăn chặn hoặc phá hủy bộ sưu tập nô lệ cho kiếp sau của tao. Ebeorietemethhpiti."
Tạm kết
Rùng rợn, bệnh hoạn và bí ẩn, lời nhắn nhủ của những kẻ sát nhân hàng loạt là công cụ đắc lực giúp cảnh sát mau chóng tìm ra kẻ thú ác. Nhưng nó cũng là cơ hội hiếm hoi, để chúng ta hiểu được cảm xúc và động cơ phía sau hành vi của những kẻ tưởng chừng không có tính người này.
Theo Vân Anh (Helino)








- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (18:04)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (49 phút trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (56 phút trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (2 giờ trước)




