-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
12/01/2025 15:03Những cái chết thương tâm trong thảm hoạ tại Los Angeles: Có thi thể phát hiện nằm bên đường vẫn nắm vòi nước trong tay, có người bất chấp ở lại nhà cùng thú cưng
Cơ quan giám định pháp y Los Angeles cho biết ít nhất 11 trường hợp tử vong có liên quan đến các vụ cháy ở Los Angeles. Theo hồ sơ, năm trong số các trường hợp tử vong trong vụ cháy Palisades và sáu trường hợp khác trong vụ cháy Eaton.
Người phụ nữ bất chấp mọi cảnh báo ở lại ngôi nhà cùng thú cưng
Theo Luxe Homecare - một công ty chăm sóc sức khỏe tại nhà đang chăm sóc bà Annette Rossilli - cho biết, người phụ nữ 85 tuổi này đã tử vong trong đám cháy Palisades sau khi từ chối rời khỏi ngôi nhà và vật nuôi của mình.
Được biết, bà Annette Rossilli đã được yêu cầu sơ tán khỏi nhà sau khi đám cháy Palisades bùng phát vào sáng ngày 7/1 nhưng bà đã từ chối rời đi. Rossilli đã sống một mình tại đây và được công ty Theo Luxe Homecare tới chăm sóc sức khỏe tại nhà ba ngày một tuần.

Theo Vahdani và gia đình Rossilli, lính cứu hỏa sau đó đã tìm thấy thi thể của bà trong xe vào ngày 8/1. Được biết, trước đó, nạn nhân đã điều hành một doanh nghiệp sửa ống nước tại Pacific Palisades trong nhiều năm với người chồng quá cố của mình. Sau khi chồng qua đời, Rossilli vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà đó.
Cuộc gọi cuối cùng ám ảnh
Ngoài trường hợp của bà Vahdani, BBC News cũng ghi nhận trường hợp tử vong đáng tiếc của gia đình Anthony Mitchell, khi ông này và con trai tên Justin đã tử vong tại nhà riêng ở Altadena khi cố gắng chạy trốn khỏi đám cháy rừng.
Con gái nạn nhân, bà Hajime White cho biết, bà đã nhận được cuộc gọi của cha mình là ông Mitchell và nghe ông nói "có cháy ở sân". Được biết, nạn nhân 67 tuổi này là một nhân viên bán hàng đã nghỉ hưu và bị cụt một chân, sống cùng con trai Justin (ngoài 20 tuổi) bị bại não.
Một người con trai khác của ông Mitchell, Jordan, sống cùng hai người nhưng vào thời điểm đó, anh lại đang nhập viện vì nhiễm trùng.
Khi nhận được tin cha và em trai xấu số qua đời, bà White đã không khỏi đau lòng và nói “giống như hàng tấn gạch đổ sập xuống người tôi vậy”
Người đàn ông chết bên đường, trong tay vẫn nắm vòi tưới
Ông Victor Shaw đã tử nạn khi cố gắng bảo vệ ngôi nhà của mình khỏi đám cháy rừng ở Altadena.
Theo kênh truyền hình KTLA , thi thể của người đàn ông 66 tuổi này được tìm thấy bên lề đường gần nhà cùng một vòi tưới nước trong vườn vẫn còn trên tay. Được biết, gia đình ông đã sống ở ngôi nhà này trong gần 55 năm.

Em gái ông Shaw - Shari cho biết, dù cô đã cố gắng đưa ông đi sơ tán vào đêm ngày 7/1 nhưng nạn nhân đã từ chối vì muốn cố gắng dập lửa cứu lấy ngôi nhà:
“Tàn lửa quá lớn và bay khắp nơi. Tôi sẽ nhớ mãi những kỷ niệm về anh ấy đến khi qua đời, nhưng tôi ghét việc anh ấy phải ra đi như thế.”
“Tin rằng đám cháy rừng sẽ qua nhanh”
Rodney Nickerson đã qua đời tại nhà riêng ở Altadena, theo lời con gái ông. Cô gái cho biết, cha mình tin rằng “đám cháy rừng sẽ qua nhanh” nên nhất định không chịu di tản.
Kimiko Nickerson chia sẻ với KTLA rằng, cha cô đã mua ngôi nhà này vào năm 1968 và từng chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn trong những năm qua. Chính bởi vậy, ông cảm thấy chuyện này rồi sẽ qua nhanh và đã quyết định ở lại căn nhà của mình.
Cô Nickerson nói với CBS News rằng lời cuối cùng mà cha cô nói với cô là: "Mai bố sẽ ở lại đây.” Nhưng không may sau đó, ông lại tử vong trong chính căn nhà của mình trong vụ cháy rừng kinh hoàng.
Theo thống kê, cho đến thời điểm hiện tại, đã có 180.000 người phải sơ tán trên khắp các khu vực của Los Angeles, khoảng 10.000 ngôi nhà và tòa nhà bị thiêu rụi với thiệt hại lên tới hơn 57 tỷ USD, các dịch vụ khẩn cấp đang quá tải.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (1 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (1 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (3 giờ trước)