-
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ?
Thế giới
15/12/2023 23:20Những câu hỏi 'lạ lùng' trong buổi họp báo của Tổng thống Putin
Theo Reuters, trong ngày 14/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp báo thường niên ở thủ đô Moscow. Ngoài những câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh tế, tình hình Ukraine và Israel, chủ nhân Điện Kremlin cũng nhận được một số câu hỏi "lạ lùng".
Khi cuộc họp báo diễn ra được gần 4 giờ đồng hồ, ông Putin nhận được câu hỏi từ một sinh viên ở thành phố St. Petersburg. Điều đặc biệt là sinh viên này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nên hình ảnh và giọng nói của Tổng thống Nga khi đặt câu hỏi.
"Ngài Vladimir Vladimirovich, xin hỏi việc ngài sử dụng thế thân có đúng hay không? Và ngài nhận xét thế nào về những đe dọa mà AI mang lại cho con người", người sinh viên đặt câu hỏi.
Sự xuất hiện của hình ảnh giống hệt mình khiến ông Putin thoáng giật mình, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trả lời câu hỏi. "Tôi thấy bạn có thể tạo ra hình ảnh và giọng nói của tôi. Nhưng tôi khẳng định rằng chỉ có một người duy nhất giống tôi hoàn toàn, đó là tôi. Nhân tiện thì phiên bản AI của bạn là thế thân đầu tiên của tôi", chủ nhân Điện Kremlin đáp.
Cũng liên quan đến vấn đề AI, một bé gái 8 tuổi tên Arina đã bày tỏ sự lo ngại về viễn cảnh robot thay thế người thân của cô bé. "Chúng cháu được dạy ở trường rằng robot có thể thay thế con người trong tương lai. Liệu chúng có thể thay thế cha, mẹ và bà của cháu không?", Arina hỏi.
"Arina à, ta có thể đảm bảo là không có công nghệ nào có thể thay thế cha, mẹ, và bà của cháu. Đó là điều cháu cần ghi nhớ", ông Putin trả lời cô bé 8 tuổi.
Trong buổi họp báo, chủ nhân Điện Kremlin còn nhận được một lời "cầu cứu" về giá trứng gà từ bà Irina Akopova, một phụ nữ đã về hưu. "Ngài Vladimir Vladimirovich, giá trứng và thịt gà gần đây đều tăng vọt. Lương hưu của chúng tôi không nhiều nhặn gì, xin hãy giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này. Tôi rất biết ơn và trông cậy vào sự giúp đỡ của ngài", bà Akopova nói.
"Tôi xin lỗi về điều này, đây là thất bại trong hoạt động của chính phủ. Tôi xin hứa rằng tình trạng này sẽ được khắc phục nhanh chóng", ông Putin trả lời. Đây là một trong những lần hiếm hoi Tổng thống Nga công khai xin lỗi người dân trên sóng truyền hình trực tiếp.
Trong cuộc họp báo kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, ông Putin đã trả lời tổng cộng 67 câu hỏi. Đây là lần tổ chức họp báo thường niên thứ 16 của chủ nhân Điện Kremlin kể từ năm 2001.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Lý do Đăng Khôi liên tục xếp chót bảng tại đấu trường âm nhạc ở Trung Quốc (09:09)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (16 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (21 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (31 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (35 phút trước)
- UEFA tạo "Champions League" cho các ĐTQG, bóng đá châu Âu sắp thay đổi toàn diện (46 phút trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (55 phút trước)
- U23 Việt Nam hôm nay ra quân tại Asian Games 2026 (58 phút trước)
- 5 vũ khí chiến lược đáng gờm trong kho vũ khí Triều Tiên (59 phút trước)
- Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay (1 giờ trước)