Thế giới

Những “con quỷ” tàn ác bị truy nã gắt gao nhất phát xít Đức

Dù Thế chiến II đã qua đi nhưng chúng ta vẫn không khỏi lạnh người khi nhắc đến những tội ác chiến tranh mà phát xít Đức đã gây ra cho nhân loại.

Dù Thế chiến II đã qua đi nhưng chúng ta vẫn không khỏi lạnh người khi nhắc đến những tội ác chiến tranh mà phát xít Đức đã gây ra cho nhân loại.

Sau khi chiến tranh kết thúc, vẫn có những tên "tội đồ" đã kịp chạy trốn hoặc chết trước khi phải đền tội cho những hành vi phi nhân tính của mình.

Hãy cùng điểm mặt những “con quỷ đội lốt người” đã tiếp tay cho Hitler gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thế giới:

1. John Demjanjuk (Ivan bạo chúa)

"Ivan bạo chúa" là kẻ độc ác với những trò tiêu khiển bệnh hoạn.

John Demjanjuk là một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất sau khi chiến tranh kết thúc, tên khai sinh là Iwan Nikolayevich Demjanjuk sinh ngày 3/4/1920 tại làng Dubovi Makharintsi, hạt Vinnitsa, Ukraina.

Khi Chiến tranh thế giới thứ II nổ ra, Demjanjuk gia nhập Hồng quân để bảo vệ Tổ quốc và sau đó bị lính Đức bắt làm tù binh.

Hắn được huấn luyện và sau đó trở thành tay sai đắc lực trong các trại tập trung của Đức, nhiệm vụ chính của Demjanjuk là vận hành các lò hơi ngạt trong những trại tập trung.

"Ivan hung bạo" là kẻ độc ác với những trò tiêu khiển bệnh hoạn

Y trực tiếp thực hiện toàn bộ các công đoạn của một quy trình hủy diệt khép kín, bao gồm: Dùng vũ lực lùa người Do Thái ra khỏi trại tập trung, tống họ lên những chiếc xe tải chật chội và cuối cùng là lùa các nạn nhân vào lò hơi ngạt.

Một số người may mắn sống sót kể lại rằng: Thời gian rảnh rỗi "Ivan bạo chúa" tiêu khiển bằng những thú vui bệnh hoạn như cắt ngực của phụ nữ hoặc tra tấn những em gái nhỏ tuổi.

Hắn còn dùng kiếm chém vào những nạn nhân không một mảnh vải trên người trước khi lùa họ vào các phòng hơi ngạt.

Với những tội ác kinh khủng như vậy, "Ivan bạo chúa" đã phải lãnh án tử hình, nhưng sau đó lại có nhiều tình tiết giúp hắn được tạm thả chờ phúc thẩm.

Cảnh sát bang Bavaria của Đức cho biết Demjanjuk đã chết tại một nhà dưỡng lão trong tình trạng sức khỏe yếu. Hắn đã chết trước khi nghe tuyên án về những tội ác mà mình gây ra.
 

2. Laszlo Csatary

Csatary - tên đầy đủ là Laszlo Csizsik-Csatary, là tội phạm bị truy nã số 1 của trung tâm Simon Wiesenthal.

Csatary là sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Kosice, Slovakia. Đây là nơi bị đồng minh của Đức Quốc xã là Hungary chiếm đóng. Csatary chạy trốn sau chiến tranh nhưng vẫn bị bắt lại. Năm 1948, một tòa án đã kết án nhân vật này tội chết.

Hăn đã khiến hơn 15 000 người Do Thái tử vong

Đây là tên Phát xít khát máu, kẻ bị cáo buộc đã giết hại khoảng 15.700 người Do Thái tại trại Auschwitz, Ba Lan.

Tội phạm chiến tranh bị truy lùng gắt gao nhất

Sau chiến tranh, Csatary lén trốn sang Canada, làm nghề buôn tranh ở Montreal và Toronto, mãi tới những năm 1990 Csatary mới bị tước quyền công dân ở đây và buộc phải chạy trốn đến nơi khác.

Laszlo Csatary

Trung tâm Simon-Wiesenthal ở Israel (chuyên săn lùng bọn Phát xít đào tẩu) đã đưa Laszlo Csatary lên đầu danh sách những tên tội phạm Phát xít bị truy nã gắt gao nhất thế giới, Không may, hắn đã chết trước khi phải chịu sự trừng phạt cho tội ác của mình.

3. Hans Lipschis
 
 
 
 
Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông 93 tuổi với cáo buộc là thành viên của Đức quốc xã, đồng thời đã gây ra vụ thảm sát các tù nhân tại trại tập trung Auschwitz, Ba Lan.
 

Các nhà điều tra tin rằng nghi can đã từng làm việc cho các cơ sở tàn sát khét tiếng của Đức quốc xã từ năm 1941 đến 1945.

Trung tâm Simon-Wiesenthal ở Israel (chuyên săn lùng bọn Phát xít đào tẩu) cho biết Lipschis từng phục vụ trong tiểu đoàn Tử thần (SS-Totenkopf Sturmbann).
 

Ông ta nói rằng mình chỉ là một đầu bếp trong trại tập trung Auschwitz và không tham gia vào bất kỳ tội ác chiến tranh nào.

Lipschis này di cư sang Mỹ vào những năm 1950, tuy nhiên đã bị trục xuất vào năm 1983 vì đã nói dối về quá khứ Phát xít của mình.

Một công tố viên cho biết đã có được bằng chứng thuyết phục về tội ác mà hắn gây nên nhằm trừng trị đích đáng tên cai ngục khét tiếng này.

4. Vladimir Katriuk
 
 

Là một sĩ quan chỉ huy của một tiểu đoàn Tử thần (SS-Totenkopf Sturmbann) từ 1942 đến 1944, hắn từng tham gia giết hại hơn 150 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em tại một ngôi làng tại Khatyn, Belarus năm 1943.

Hăn đã chết ở Canada

Trung tâm Simon-Wiesenthal ở Israel xếp hắn vào những tên cựu Phát xít bị truy nã gắt gao nhất. Katriuk đã di cư tới Canada năm 1950 và năm 1999, hắn bị chính phủ phát hiện về quá khứ Phát xít của mình.
 
 

Tuy nhiên sau đó, hắn đã không bị tước quyền công dân tại đây và chết tại Quebec ở tuổi 93 sau một cơn bạo bệnh trước khi bị xử án về tội lỗi của mình.

5. Oskar Groening

Oskar Groening, 94 tuổi, cựu kế toán của trại tập trung Auschwitz của Phát xít Đức, bị một tòa án Đức kết án vì liên quan đến cái chết của ít nhất 300.000 người Do Thái.

Hắn chịu trách nhiệm kiểm kê tài sản bị tịch thu từ các tù nhân và đã thú nhận "có tội về mặt đạo lý".

Luật sư của Groening nói ông ta không tạo điều kiện cho việc diệt chủng, song các công tố viên nói ông ta đã giúp trại hoạt động suôn sẻ.

"Nếu bạn cho rằng đó là tội ác, thì đúng, tôi là người có tội, nhưng tôi không tự nguyện. Về mặt pháp lý, tôi vô tội”, Groening phát biểu trên tờ Der Spiegel năm 2005.
 

Tại phiên điều trần vào tháng Tư, Groening tuyên bố sẵn sàng thừa nhận có lỗi về đạo đức, chứ không phải về pháp lý sau những vụ giết người ở Auschwitz.

Groening được cho là một trong những người từng làm việc cho chế độ Phát xít cuối cùng phải đối mặt với tòa án. Theo Deustche Welle, hiện vẫn chưa rõ liệu Groening có đủ sức khỏe để thụ án được trong một nhà tù hay không.

Theo Hoa Hướng Dương (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)