-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
26/12/2016 15:29Những gương mặt trên phi cơ Nga rơi ở Biển Đen
Gia đình, bạn bè các nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn xảy ra với chiếc phi cơ quân sự Tu-154 Nga hôm qua chia sẻ nhiều ký ức tốt đẹp về những người đã khuất.
| Aleksandr Shtuko, thành viên đoàn văn công quân đội Alexandrov, thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ảnh: RT |
Một phụ nữ tên Yulia Galkina đã đăng tải lên mạng xã hội VKontakte, Nga, bức ảnh về một người đàn ông trẻ tuổi có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn đi kèm dòng bình luận "chàng trai của tôi... tình yêu của tôi... cuộc sống của tôi... người tuyệt vời nhất trên Trái Đất này!!!... Em vẫn luôn bảo anh những điều đó... Hãy yên nghỉ nhé", theo RT.
Chàng trai được nhắc tới là Aleksandr Shtuko, thuộc đoàn văn công quân đội Alexandrov. Anh là một trong 64 thành viên đoàn văn công đang trên đường tới tham gia buổi diễn văn nghệ chào đón năm mới tại căn cứ không quân Nga Hmeimim ở Latakia, Syria.
Nina Fedorovna Shtuko, mẹ Aleksandr, chia sẻ bà không muốn con trai mình ra đi như thế. "Đây là chuyến công tác duy nhất mà tôi bảo nó đừng đi. Tôi đã nài nỉ nó cả tuần nay rằng đừng bay", bà Nina Fedorovna nói.
Miêu tả con trai là một người đàn ông "tốt bụng, nhân từ và biết quan tâm", Nina Fedorovna cho hay bà mới nghe điện thoại của Aleksandr vài tiếng trước khi biết tin về thảm kịch.
"Nó gọi tôi lúc đang ngồi trên máy bay để báo rằng nó sẽ hạ cánh vào khoảng 5h sáng. Nó hứa sẽ nhắn tin. Tôi chờ đến 5h nhưng không thấy gì nên tự mình gọi nhưng điện thoại không thể liên lạc được. Tôi không hề biết chuyện cho đến khi con gái tôi gọi và bảo rằng chiếc máy bay Sasha có mặt trên đó rơi", bà Nina Fedorovna kể và thêm rằng bà cảm thấy tiếc thương cho cả những người khác.
"Những con người hiền hòa nhất đã ra đi, những nhạc công, ca sĩ không liên quan gì tới chiến tranh nhưng đã hát lên những khúc ca yêu Tổ quốc bằng chất giọng đẹp tuyệt vời của mình", bà nói. "Họ đều là những con người tài năng, sau rất nhiều năm mới có thể quy tụ lại với nhau và nay cả đoàn đều thiệt mạng".
Bạn thân một ca sĩ khác trong đoàn, Evgeny Bulochnikov, cho biết thảm kịch càng trở nên khủng khiếp hơn khi mà nhiều người đàn ông trẻ tuổi phải ra đi, để lại những đứa trẻ không cha, những người vợ không chồng.
![]() |
| Raliya Gilmanova (trái) và bạn trai Mikhail Vasin cùng là thành viên đoàn văn công quân đội Alexandrov. Ảnh: RT |
Bên cạnh đó, trên chuyến bay còn có cả phụ nữ. Người thân, bạn bè cũng đồng loạt chia sẻ những bức ảnh về các nữ vũ công balê trên chiếc phi cơ gặp nạn. Một trong số đó là Raliya Gilmanova. Cô và người yêu, anh Mikhail Vasin, cùng là thành viên đoàn văn công Alexandrov. Họ đang chuẩn bị làm đám cưới thì thảm kịch xảy ra, truyền thông Nga đưa tin.
Chiếc phi cơ quân sự Tu-154 hôm qua cất cánh từ sân bay Adler, thành phố Sochi, chở 92 người, trong đó có 64 thành viên đoàn văn công quân đội Alexandrov, đang trên đường đến căn cứ không quân Nga Hmeimim ở Latakia, Syria, thì rơi xuống Biển Đen. Toàn bộ hành khách và tổ bay đều thiệt mạng.
Máy bay được sản xuất từ năm 1983 và đã trải qua 6.689 giờ bay. Lần sửa chữa gần đây nhất là vào ngày 29/12/2014. Phi cơ vừa được bảo dưỡng định kỳ hồi tháng 9. Khả năng máy bay bị khủng bố được loại trừ.
| Trích đoạn một tiết mục của đoàn văn công Alexandrov |
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (25 phút trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (36 phút trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (48 phút trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (2 giờ trước)
