-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
27/02/2023 22:35Những ngày cuối đời của người mẫu Thái Thiên Phượng và cuộc điều tra sau đó diễn ra như thế nào?
Gần một tuần sau khi Thái được báo cáo mất tích, cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các phần thi thể còn lại của cô. Hôm 26/02, cảnh sát tìm thấy hộp sọ và vài xương sườn được cho là của nạn nhân trong một chiếc nồi lớn tại một căn nhà ở Tai Po, SCMP đưa tin.
Báo chí địa phương dẫn một nguồn tin cho biết vụ án mạng được cho là có liên quan tới tranh chấp giữa Choi, chồng cũ đang thất nghiệp của cô là Alex Kwong Kong-chi và gia đình anh này về một bất động sản trị giá hàng chục triệu đô la Hong Kong tại khu dân cư Kadoorie Hill.
Điều tra của cảnh sát cho thấy Thái, 28 tuổi, đã có kế hoạch bán bất động sản, vốn là do cô mua lại dưới tên cha của chồng cũ. Thái đã kết hôn với con trai của một nhà sáng lập chuỗi nhà hàng nổi tiếng.
Dù Thái đã hứa hẹn sẽ giúp chồng cũ và gia đình anh này tìm chỗ ở mới, quyết định của cô được cho là đã khiến cha của Alex Kwong phản đối kịch liệt.
Nghi phạm thuê nhà vào đầu tháng 02
Kwong Kau, cha chồng cũ của Thái Thiên Phượng bị nghi ngờ là chủ mưu vụ án mạng, đã thuê nhà ở Lung Mei Tsuen. Giá thuê nhà khoảng 46,45 mét vuông trong khu vực này khoảng 10.000 đô là Hong Kong mỗi tháng, theo SCMP.
Nạn nhân mất tích hôm 21/02
Theo nguồn tin cảnh sát, tài xế của Thái Thiên Phượng đồng thời cũng là anh trai chồng cũ của cô, Anthony Kwong Kong-kit, được cho là đã lái xe tới Kadoorie Hill gặp cô. Nghi phạm này lấy lý do đón cô và con gái của cô với chồng cũ. Tuy vậy tới ngày 21/02, cô được trình báo đã mất tích khi không tới đón con gái.
Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã liên lạc với Anthony Kwong và cha mẹ của Alex Kwong. Tuy vậy, quá trình điều tra của họ gặp khó khăn khi cả ba đưa ra lời khai sai sự thật và gây nhầm lẫn.
Nhóm nghi phạm tới nghĩa trang Tseung Kwan O hôm 22/02
Điều tra của cảnh sát sau đó cho thấy Kwong Kau và Anthony Kwong đã tới một nghĩa trang Junk Bay Chinese Permanent Cemetery.
Cảnh sát phát hiện các phần thi thể nạn nhân hôm 24/02
Cảnh sát phát hiện các phần thi thể nạn nhân tại căn phòng ở tầng trệt ngôi nhà tại Tai Po, vốn được chuẩn bị để phân xác nạn nhân trước khi đưa đi phi tang.
Cảnh sát cũng phát hiện cối xay thịt, cưa điện, hai chiếc nồi chứa tế bào người, bên cạnh búa, khiên che mặt, áo mưa màu đen và túi xách màu tím của Thái.
Cảnh sát sau đó bắt giữ Anthony Kwong và cha mẹ Alex Kwong, chồng cũ của nạn nhân, đồng thời tiếp tục tìm kiếm tung tích hắn.
Chồng cũ bị bắt hôm 25/02
Cảnh sát bắt giữ Alex Kwong và khoảng 13 giờ 25/02, sau khi nắm được kế hoạch tẩu thoát bằng xuồng máy của hắn. Khi bị bắt, Alex Kwong mang theo khoảng 500.000 đô la Hong Kong tiền mặt cùng lượng đồng hồ xa xỉ tổng giá trị khoảng 4 triệu đô la Hong Kong. Tại Sở cảnh sát Hung Hom, Alex Kwong phàn nàn không khỏe và được đưa tới Bệnh viện Queen Elizabeth.
Cùng ngày, cảnh sát khám xét nghĩa trang Junk Bay Chinese Permanent Cemetery.
Thêm các phần thi thể nạn nhân được tìm thấy hôm 26/02
Hộp sọ, một số xương sườn, được cho là của Choi, được tìm thấy hôm 26/02 trong một chiếc nồi lớn. Chiếc nồi được đưa tới nghĩa trang từ hiện trường vụ án mạng.
Chuyên gia khám nghiệm tử thi phát hiện lỗ 6.5x5.5cm tở sau gáy hộp sọ. Cảnh sát cho rằng đây có thể là cú đánh khiến nạn nhân thiệt mạng. Vết máu trong chiếc xe bảy chỗ cho thấy cô bị tấn công trên xe.
Cùng ngày, Alex Kwong cùng bố và anh trai bị truy tố tội giết người, trong khi mẹ hắn, Jenny Li Sui-heung, được cho là biết về âm mưu, bị truy tố tội cản trở công lý.
Trong một diễn biến khác, nghi phạm thứ năm, được cho là nhân tình của Kwong Kaw, bị bắt với cáo buộc giúp ông ta thuê căn hộ là hiện trường vụ án.
Nghi phạm nữ giới họ Ng, là nhân viên mát xa và có quan hệ với Kwong Kau khoảng sáu tháng, cũng bị nghi ngờ đã thuê một căn hộ sang trọng để giúp Alex Kwong ẩn náu.
Linh Giang (Nguoiduatin.vn)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (19:51)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (1 giờ trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (2 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)