-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
20/12/2018 23:17Những người cho nữ giám đốc tài chính Huawei mượn tiền tại ngoại
Hôm 20-12, báo South China Morning Post (SCMP) cho biết những người góp hàng triệu USD giúp bà Meng tại ngoại bao gồm một nhân viên bất động sản, một người nội trợ sở hữu biệt thự và một người dạy yoga bán thời gian.
Tổng cộng 5 người, trong đó có một cặp vợ chồng, đã góp 3 triệu CAD (2,2 triệu USD) tiền mặt và thế chấp tài sản để bà Meng được tại ngoại vào ngày 11-12 vừa qua. Trong khi đó, chồng của bà Meng, ông Liu Xiaozong, góp 7 triệu CAD (5,2 triệu USD).
Vào ngày hôm đó, người dạy yoga bán thời gian cũng có mặt tại tòa án, cầm theo tấm séc trị giá 50.000 CAD (37.000 USD). Người này cho biết cô gặp bà Meng ở TP Thâm Quyến – Trung Quốc cách đây 23 năm và gặp ông Liu Xiaozong năm 2009.
"Kể từ khi họ sống ở khu phố của tôi lúc gia đình họ tới đây vào mùa hè, tôi có nhiều thời gian với họ và hiểu họ rất rõ… Tôi tin bà Meng là người chính trực, có nhân phẩm và trung thực. Vì vậy, tôi tin bà ấy sẽ không vi phạm các điều kiện bảo lãnh. Nếu để mất 37.000 USD sẽ có tác động rất lớn đến tôi và gia đình bởi đây là một phần trong khoản tiết kiệm hưu trí của tôi" – người phụ nữ viết trong bản khai có tuyên thệ.
Tất cả những người bảo lãnh cho bà Meng đều phải cam kết đảm bảo bà Meng sẽ tuân thủ các điều kiện bảo lãnh, bao gồm ở lại khu vực cố định tại Vancouver và tuân thủ lệnh giới nghiêm hằng đêm. Nếu bà Meng vi phạm, họ có khả năng mất nhà cửa hoặc tiền bạc.
Theo SCMP, người phụ nữ dạy Yoga không có mối liên hệ công việc với bà Meng. Trong khi đó, người nội trợ và nhân viên bất động sản từng làm việc cho Huawei ở Trung Quốc, một người đã bán cho vợ chồng bà Meng 2 căn nhà ở Vancouver hiện trị giá khoảng 22 triệu CAD (16,3 triệu USD).
Riêng nhân viên bất động sản đã thế chấp căn nhà trị giá 1,8 triệu CAD (1,3 triệu USD) của mình ở TP Burnaby để lấy tiền bảo lãnh cho Bà Meng. "Tôi hiểu rằng nếu bà Meng vi phạm các điều kiện bảo lãnh, tôi có thể sẽ bị mất nhà" – người đàn ông viết trong bản khai có tuyên thệ.
Người nội trợ - góp 850.000 CAD (630.000 USD) - nói rằng chồng bà đã làm việc cho Huawei trong 9 năm và được bà Meng đối xử rất tốt. Cuối cùng, cặp vợ chồng còn lại góp 370.000 USD sau khi thế chấp căn nhà trị giá 1 triệu USD ở TP Surrey.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)