Thế giới
03/01/2023 10:52Những vụ giải cứu trẻ em rơi xuống giếng sâu trên thế giới
Cuộc giải cứu được cả đất nước Morocco theo dõi
Theo Reuters, trong ngày 1/2/2022, cậu bé tên Rayan Awram đã không may rơi xuống một cái giếng sâu 32m tại làng Ighara, miền bắc Morocco. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt để tìm cách giải thoát cho cậu bé.

Do miệng giếng chỉ rộng 45cm, lực lượng cứu hộ không thể đưa người và thiết bị xuống để cứu cậu bé. Việc mở rộng miệng giếng cũng không khả thi do lo ngại nguy cơ sạt lở. Cuối cùng, các nhân viên cứu hộ quyết định dùng máy xúc để đào dọc sườn đồi song song với cái giếng, quá trình này kéo dài nhiều ngày và phải đào bằng tay ở 2m đất cuối cùng.

Tới ngày 5/2/2022, đội cứu hộ đã tiếp cận được cậu bé, nhưng mọi việc đã quá trễ. Thi thể của cậu bé sau đó được trao lại cho gia đình, Quốc vương Marocco cũng gửi lời chia buồn tới cha mẹ của Awram.
Cuộc giải cứu trong 105 giờ tại Ấn Độ
Theo Guardian, vào ngày 10/6/2022, cậu bé Rahul Sahu đã không may bị rơi xuống cái giếng ở sau nhà tại Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ. Do cậu bé không thể nói và gặp vấn đề về thính giác, gia đình cậu chỉ phát hiện ra vụ việc sau khi nghe thấy tiếng khóc nhỏ.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, có khoảng 500 nhân viên thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF), quân đội và cảnh sát địa phương đã tham gia vào chiến dịch giải cứu Sahu.

Lực lượng cứu hộ đã đào một cái hố sâu 21m song song với giếng và một đường hầm dài 4m để có thể đưa cậu bé ra ngoài. Trong quá trình đào giếng, cậu bé được giám sát qua camera và được cung cấp oxy và thức ăn bằng thiết bị chuyên dụng. Tới ngày 14/6/2022, Sahu đã được giải cứu thành công, cậu bé sau đó được đưa tới bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe.

"Các nhân viên cứu hộ đã làm việc không ngừng nghỉ trong 105 giờ. Chúng tôi cũng cảm ơn người dân địa phương đã hỗ trợ bơm nước ra ngoài để Sahu được an toàn trong khi đường hầm được đào", đại diện lực lượng cứu hộ nói.
Cuộc giải cứu không thành ở Madhya Pradesh
Theo NDTV, trong ngày 6/12/2022, cậu bé 8 tuổi Tanmay Sahu đã bị ngã vào một hố sâu hơn 100m ở làng Mandavi, bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ.

Các nhân viên cứu hộ sau đó xác nhận cậu bé bị kẹt ở độ sâu khoảng 16m và quyết định đào một cái hố song song để tiếp cận cậu bé.
Dù đã hết sức nỗ lực, nhưng quá trình đào vẫn mất 4 ngày, và cậu bé đã không thể qua khỏi. Một nhân viên cứu hộ cho biết, các lớp bùn khiến cho họ không thể đánh giá tình trạng của Sahu dù đã sử dụng thiết bị cung cấp oxy.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
MU chuyển nhượng kém: Không bột, Ruben Amorim khó gột nên hồ (18/07)
-
Justin Bieber đường cùng rồi, đẩy hết món nợ 830 tỷ cho vợ siêu mẫu? (18/07)
-
ChatGPT mới có thêm tính năng mới cực tiện, nhưng nhiều người lo ngại vấn đề bảo mật (18/07)
-
Trúng 14 tờ vé số với khoản thưởng lớn, anh phụ hồ đưa ra 2 quyết định thay đổi cuộc đời (18/07)
-
Trước vụ CEO gây chấn động, nhiều pha ngoại tình cũng từng bị camera vô tình lia trúng: Không muốn ai biết thì đừng làm! (18/07)
-
Lộ diện hàng loạt màu lạ trên dòng iPhone 17 (18/07)
-
Nhận xét đề thi ĐH quá dễ, nam sinh vừa ôn tập vừa làm công nhân nhận số điểm không ai ngờ đến: Bật khóc ngay tại công trường (18/07)
-
Hà Nội tiến tới không còn xe máy chạy xăng trong vành đai 1: Cư dân chung cư sạc pin xe điện ở đâu? (18/07)
-
Lộ diện "ông trùm" đường dây sản xuất xe máy điện giả ở Hà Nội (18/07)
-
Đại gia chi 250 triệu mua xe Vespa cũ 13 năm tuổi để trưng chơi (18/07)
Bài đọc nhiều




