-
TP HCM thống nhất đưa 29 xã lên phường, nhiều nơi dân số lên tới 200.000 người -
Bộ Công an cảnh báo bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”: Voucher miễn phí, quà tặng chỉ là mồi nhử -
Vì sao doanh nghiệp rút mạnh tiền gửi, trong khi người dân ồ ạt gom vào ngân hàng? -
El Nino 2026 tăng cường độ, miền Trung đối mặt nhiều đợt nắng nóng, kịch bản thời tiết cuối năm thay đổi -
Cựu nhân viên hé lộ loạt bí mật về hợp đồng kỳ nghỉ? Mức lương và hoa hồng "khủng" nhận được? -
CSGT Hà Nội mở đường giữa giờ cao điểm, kịp đưa sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện -
Lớp học gây "bão" mùa tuyển sinh lớp 10: 33 học sinh đỗ trường chuyên, 2 em xuất sắc giành ngôi thủ khoa -
Đề xuất áp thuế khoán với hộ kinh doanh dưới 5 tỷ đồng: Cục Thuế nói gì? -
Ngân 98 sau 8 tháng tạm giam: Ngoại hình thay đổi rõ rệt, lời nhắn gửi em gái khiến nhiều người xúc động -
Danh tính người đàn ông xô ngã cháu bé rồi đấm vào mặt người mẹ, công an chính thức vào cuộc
Thế giới
14/09/2017 21:36Những vụ vượt ngục li kỳ hơn trên phim
Nhà tù lẽ ra là những nơi vô cùng kiên cố, tuy nhiên trong lịch sử các phạm nhân cứ hết lần này đến lần khác vượt ngục thành công, đôi khi theo những cách hết sức khó tin.
![]() |
Sau đây là một số vụ vượt ngục nổi tiếng được lịch sử ghi nhận:
Cặp đôi người Pháp
Nadine Vaujour hạ quyết tâm giải cứu người chồng ra khỏi một nhà tù ở Paris bằng cách đi học lái trực thăng. Ông Michel Vaujour phải ngồi bóc lịch dài hạn vì tội cố ý giết người và cướp có vũ trang.
Tháng 5-1986, báo Chicago Tribune đưa tin tù nhân Michel Vaujour "xông thẳng lên sân thượng của nhà tù bằng cách quơ trong tay những quả đào đã được sơn lại giống như… lựu đạn".
Vợ anh này chờ sẵn ở đó trên một chiếc trực thăng nhỏ hai chỗ. Họ bay đến một sân vận động, leo lên xe hơi và phóng đi mất.
Nhưng vận may của cặp đôi này cũng sớm chấm dứt. Sau đó Nadine Vaujour bị phát hiện và bắt giữ ở miền nam Pháp, còn Michel bị bắn vào đầu nhưng sống sót trong một vụ cướp ngân hàng thất bại.
Chàng phi công
Dường như trốn ngục bằng trực thăng là "mốt" của các phạm nhân người Pháp. Anh chàng Pascal Payet làm điều này không chỉ một lần, mà đến những ba lần.
Người đàn ông lần đầu tiên dùng trực thăng trốn khỏi một nhà tù ở Luynes năm 2001. Hai năm sau, trong lúc đang lẩn trốn, anh này lại giúp các phạm nhân trong cùng nhà tù đó trốn thoát bằng trực thăng.
Payet cuối cùng bị bắt, nhưng anh ta lại vượt ngục lần thứ ba từ một nhà tù khác vào năm 2007, cũng trên một chiếc trực thăng cướp được cùng 3 đồng phạm khác.
Payet và 3 người bỏ trốn, riêng người phi công không bị hại. Payet sau đó bị tóm ở Tây Ban Nha.
![]() |
| Tên Pascal Payet lần đầu tiên vượt ngục bằng trực thăng năm 2001 |
Ông trùm ma túy Mexico
Trùm ma túy khét tiếng của Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman vượt ngục đến 2 lần. Năm 2001, El Chapo trốn khỏi một nhà tù an ninh nghiêm ngặt trong một chiếc xe chở đồ giặt ủi.
Nhà chức trách Mexico mất đến 13 năm để bắt lại hắn nhưng cũng không giữ được lâu.
Chỉ 17 tháng sau khi trở lại phòng giam, Guzman - biệt danh "gã lùn" - lại trốn thoát khỏi nhà tù liên bang Altiplano, vốn được mệnh danh là một pháo đài bất khả xâm phạm.
El Chapo biến mất sau khi đi vào khu vực nhà tắm trong phòng giam. Sau đó, người ta phát hiện góc khuất này có một cái lỗ được đào nối với một đường hầm dài hơn một km được đào từ bên ngoài vào.
Điều đáng nói chính là đường hầm giúp El Chapo ung dung trốn thoát được trang bị đầy đủ ánh sáng, hệ thống thông gió và một chiếc xe máy dùng để chở đất đá và vật dụng.
Có thông tin cho biết ông trùm ma túy thậm chí còn ngồi trên xe phóng đi ra khỏi đường hầm.
![]() |
| Ông trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman vượt ngục bằng đường hầm do đàn em đào sẵn - Ảnh: REUTERS |
Cửa miệng đầu kia của đường hầm là một căn hộ được đàn em El Chapo thuê và đào đất ngày đêm đến căn phòng giam ông chủ của mình.
Đương nhiên trong vụ việc này cũng có bàn tay góp sức của một số quản ngục.
Ông trùm ma túy thì có quá thừa tiền để mua chuộc
El Chapo bị bắt lại vào tháng 1-2016 sau khi nhà chức trách đọc được nội dung tin nhắn qua lại của ông này với nữ diễn viên Kate del Castillo.
Lưỡi cưa trong bánh mì kẹp thịt
Năm 2015, hai gã tội phạm giết người David Sweat và Richard Matt là một điều chưa từng ai làm trong lịch sử 170 năm của Clinton Correctional Facility - nhà tù lớn nhất bang New York: vượt ngục khỏi các bức tường an ninh dày đặc.
Để làm điều này, họ cắt xuyên qua một bức tường bằng thép, đục lỗ trên một ống nước lớn và mò mẫm trong mê cung đường hầm trước khi chui ra khỏi một lỗ cống ở Dannemora, TP New York.
Làm cách nào họ có trong tay dụng cụ? Joyce Mitchell, một thợ may của nhà tù, sau này thú nhận đã giấu lưỡi cưa trong chiếc bánh kẹp thịt đông lạnh để chuyển vào cho hai phạm nhân.
Nhưng vận may của họ dừng lại ở cái lỗ cống. Chiếc xe lẽ ra đón họ ở địa điểm đó không bao giờ xuất hiện.
Và sau hơn 1 tuần trốn chạy, cả hai bị cảnh sát bắn, Matt chết, còn Sweat bị thương và bị bắt.
![]() |
| Richard Matt và David Sweat bị bắn sau khi vượt ngục thành công - Ảnh: REUTERS |
Chui qua khe cửa hẹp
Choi Gab-bok, 50 tuổi, có khá nhiều thời gian rảnh trong lúc thụ án 23 năm tù ở Daegu, Hàn Quốc. Vậy là kẻ trộm bị kết án này tranh thủ tập yoga.
Một buổi tối năm 2012, Choi chờ cho đến khi các sĩ quan cảnh sát ngủ hết trước khi chui ra khỏi phòng giam thông qua… một khe cửa hình chữ nhật dùng để chuyển thức ăn.
Có thể tóm tắt lại để thấy vụ vượt ngục này "kỳ diệu" ra sao: Choi cao khoảng 1,67m, nặng khoảng 52kg; Khe thức ăn rộng khoảng 45cm và cao 15cm. Choi đã bôi dầu dưỡng da lên người để dễ bề chui lọt khe cửa.
Tuy nhiên, Choi chỉ hưởng thụ tự do được 6 ngày trước khi bị bắt lại. Lần này kẻ trộm bắt nhốt trong một phòng giam khác với khe thức ăn nhỏ hơn nhiều.
![]() |
| Tên trộm người Hàn Quốc Choi Gab-bok vượt ngục nhờ kỹ năng yoga |
Những phạm nhân Alcatraz mất tích
Nhà tù liên bang Alcatraz (San Francisco, California, Mỹ) nằm trên một hòn đảo cô lập ngoài khơi vịnh San Francisco. Xung quanh hòn đảo này là vùng nước chảy xiết và lạnh thấu xương.
Việc người ta đặt một nhà tù ở vị trí này là để đảm bảo không phạm nhân nào trốn thoát. Nhưng họ đã làm được điều đó.
![]() |
| Nhà tù Alcatraz chụp năm 2011 - Ảnh: REUTERS |
Năm 1962, Frank Morris và anh em John và Clarence Anglin chế tạo 3 cái đầu bù nhìn giống như thật để đánh lừa nhóm tuần tra ban đêm của trại giam Alcatraz. Họ dùng mũi khoan tự chế để nới rộng lỗ thông hơi, rồi sau đó chui ra ngoài.
"Họ leo xuống bằng một ống nước ở góc phía bắc nhà tù rồi men ra vùng nước. Họ dùng áo mưa do nhà tù phân phát để làm thành những chiếc áo cứu sinh và bè thô để hỗ trợ trong lúc bơi" - Cục quản lý trại giam Mỹ khi đó cho biết.
Nhiều thập niên sau đó, không ai biết nhóm ba người này có bơi qua được vịnh San Francisco và sống sót không. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã lên bờ, do đó nhà chức trách xem như họ mất tích và có thể đã chết đuối.
![]() |
| Frank Lee Morris - một trong ba phạm nhân vượt ngục thành công từ nhà tù Alcatraz - Ảnh tư liệu |
Theo Phúc Long (Tuổi Trẻ)
- Lộ diện dự thảo 14 điểm thỏa thuận lịch sử Mỹ - Iran: Bước ngoặt chấm dứt 4 tháng xung đột và quỹ tái thiết 300 tỷ USD (19 phút trước)
- Chính thức ra mắt Cổng dữ liệu quốc gia về KOL: Bước ngoặt xóa sổ vấn nạn truyền thông "bẩn" (40 phút trước)
- Messi lập hat-trick lịch sử, phản ứng của 3 con trai khiến triệu người tan chảy (54 phút trước)
- Châu Á nhận thêm tin buồn tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Nắng nóng kéo dài có thể gây biến chứng nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo 4 dấu hiệu cần đi viện ngay (1 giờ trước)
- Phim zombie Hàn Quốc bất ngờ vượt mặt loạt tác phẩm Việt tại phòng vé (1 giờ trước)
- Điều tra vụ đôi tình nhân đánh nhau bằng mũ bảo hiểm, cô gái tử vong (2 giờ trước)
- TP HCM thống nhất đưa 29 xã lên phường, nhiều nơi dân số lên tới 200.000 người (2 giờ trước)
- Mỹ xác nhận Iran phải rời khỏi nước này ngay sau các trận đấu tại World Cup (2 giờ trước)
- Bộ Công an cảnh báo bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”: Voucher miễn phí, quà tặng chỉ là mồi nhử (2 giờ trước)






