-
Giá xăng dầu quay đầu đi lên
-
Xe bị ngập sâu nhưng không đi, có cần phải bảo dưỡng, thay dầu?
-
Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây?
-
Clip thót tim cứu người đàn ông "thập tử nhất sinh" giữa dòng nước lũ
-
“Bóng ma” bắt cóc online gieo rắc nỗi sợ trong nhiều gia đình
-
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi
-
Tóc Tiên thái độ "lạnh nhạt" giữa lúc vướng tin trục trặc, không còn chung sống với Touliver
-
Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa chợp mắt sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ vùng lũ
-
Việt Nam có 1 tổng tài vừa đẹp vừa giàu ngang ngửa Trần Vỹ Đình: Ở biệt thự 7000m2, trẻ mãi không già suốt 15 năm
-
NSND Thế Hiển "Tóc em đuôi gà" vừa qua đời: Lận đận tình duyên, tuổi già không phiền con cháu
Thế giới
05/01/2025 02:53Nỗi đau của bác sĩ chứng kiến con 22 tuổi mất tại bệnh viện mình làm việc
Cuối tháng 12/2024, bác sĩ Deborah Burns tham dự một phiên điều trần ngắn trước cuộc điều tra về cái chết của William Hewes - con trai bà.
William theo học lịch sử và chính trị tại Đại học Leeds. Khi mắc bệnh vào tháng 1/2023, nam sinh 22 tuổi đang ở nhà tại Canonbury, phía bắc London. Theo Telegraph, anh đã qua đời trong vòng 24 giờ sau khi được đưa vào Bệnh viện Homerton vì viêm màng não, sau đó chuyển thành nhiễm trùng huyết. Đây cũng là nơi bác sĩ Burns làm việc suốt 20 năm qua, hiện là trưởng khoa nhi.

Bác sĩ Burns, 63 tuổi, cho biết, các đồng nghiệp ở Bệnh viện Homerton đã không nghe theo lời khuyên của bà và chăm sóc William thiếu tận tình.
"Tôi có mặt trong suốt quá trình nhập viện của con trai tôi. Tôi chứng kiến William không nhận được sự chăm sóc chu đáo mặc dù tôi đã nêu lên những lo ngại. Tôi không được lắng nghe vào thời điểm đó và tôi chứng kiến con mất", bác sĩ Burns cho hay.
“Gần 2 năm qua, tôi phải đối mặt với sự phản kháng. Điều này gây thêm tổn thương cho gia đình chúng tôi. Tất cả những gì tôi yêu cầu là một cuộc điều tra công khai, trung thực và toàn diện để có thể rút ra bài học từ cái chết của con”, bà bổ sung.
Nữ bác sĩ cho biết, bà không muốn những bệnh nhân trẻ khác phải chịu đựng cái kết như con trai mình: “Tôi muốn họ có thể tiếp tục cuộc sống, đóng góp cho xã hội, yêu thương và được yêu thương”, bác sĩ Burns nói thêm.
Người phát ngôn của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã gửi lời chia buồn tới gia đình bác sĩ Burns: "Mất đi một đứa con là nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bác sĩ Burns và gia đình trong thời điểm đau thương này. Chúng tôi đang chờ đợi cuộc điều tra toàn diện. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về tình trạng nghi ngờ nhiễm trùng huyết ở những bệnh nhân đến cấp cứu".
NHS cũng dành lời ca ngợi bà Burns là “bác sĩ nhi khoa được nhiều người ngưỡng mộ và tôn trọng”.
Theo Times, luật sư Kate Rohde, người đại diện cho gia đình bác sĩ Burns, cho biết: "Thật khó hiểu khi một tổ chức mà bà Burns đã cống hiến cả cuộc đời mình với tư cách chuyên gia nhi khoa lại có thể khiến bà thất vọng đến vậy. Nếu bà Burns, một bác sĩ giàu kinh nghiệm, không được lắng nghe thì các bậc phụ huynh khác còn hy vọng gì để bệnh viện để tâm tới lo lắng của họ?”.
Theo An Yên (VietNamNet)








- OpenAI đạt cột mốc lịch sử (16:29)
- Ly hôn 9 tháng, tôi ngỡ ngàng khi biết danh tính vợ mới của chồng cũ (16:28)
- Con đường làm giàu của Shark Bình (16:23)
- Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong công viên nghi do tự thiêu (16:22)
- Đập Tam Hiệp khiến Trái Đất lệch trục, ngày ngắn lại (16:20)
- Một công ty sản xuất yến chưng bị phạt gần 1 tỉ đồng, chuyển hồ sơ sang công an (16:15)
- Phát hiện thời điểm uống cà phê mà đột quỵ "rất sợ": Xem xong nhiều người sẽ thay đổi thói quen (16:11)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất tại Lũng Cú, Thái Nguyên (16:07)
- Sắp ra mắt Việt Nam xe Trung Quốc to ngang Santa Fe, "ăn xăng như ngửi" đúng nghĩa: Giá bao nhiêu? (16:00)
- Mẹ vay ngân hàng 2 tỷ cho con trai đi du học, 10 năm sau con về nước ký hợp đồng mua nhà... đứng tên bạn gái (16:00)




