-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
15/09/2017 04:27Nỗi sợ hãi của 1.400 cô dâu IS trong khu trại bí mật ở Iraq
Khoảng 1.400 cô dâu của các chiến binh IS đang ẩn náu tại một khu trại bí mật do quân đội Iraq dựng nên, với nỗi lo sợ thường trực rằng họ sẽ bị tàn sát để trả thù.
![]() |
Theo News.com.au, chồng của các cô dâu này là chiến binh ngoại quốc, đến Iraq để gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nhưng chiến binh này hoặc đã chết hoặc bỏ trốn sau khi IS liên tiếp bị đánh bật khỏi nhiều thành trì lớn ở Iraq.
Những cô dâu IS có mặt tại khu trại bí mật đến từ 14 quốc gia khác nhau, nhưng đông đảo nhất là từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Trung Á. Phóng viên RT có mặt bên trong khu trại nói nhìn thấy cả cô dâu người Mỹ và những cô gái châu Âu tóc vàng, mắt xanh.
Địa điểm của khu trại được giữ bí mật, bởi chính phủ Iraq lo ngại một bộ phận người dân Iraq phải chịu khổ đau dưới sự cai trị của IS có thể tìm cách tấn công các cô dâu IS để trả thù.
![]() |
Hai cô dâu IS kể chuyện với phóng viên RT. |
Thống kê của Liên Hợp Quốc hồi tháng 1 cho biết, IS đã giết hại hơn 6.878 dân thường Iraq trong năm 2016. Đây được coi là con số “thấp nhất có thể” trong khi số người chết năm 2015 là 7.515 người.
Một số phụ nữ nói với phóng viên RT rằng, họ từng tìm cách bỏ trốn khỏi sào huyệt của IS nhưng không thành công. Tự nguyện đến khu trại này nhưng họ không tin vào binh sĩ Iraq.
"Tôi muốn về nhà. Tôi vô tình đến nơi này. Xin hãy đưa tôi ra khỏi đây", một phụ nữ có chồng là chiến binh Hồi giáo nói.
![]() |
Một em bé đi bộ một mình trong khu trại bí mật. |
Một phụ nữ khác cho biết: "Không thể ra khỏi nơi này. Tôi đã cố chạy trốn, nhưng không được".
Hàng chục ngàn người nước ngoài đến Iraq và Syria để gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nhưng họ đã vỡ mộng khi các khu vực IS kiểm soát đang ngày càng thu hẹp.
Nhà chức trách Iraq khẳng định các phụ nữ và trẻ nhỏ ở khu trại sẽ không bị cáo buộc tội danh, và nhiều khả năng họ sẽ được hồi hương.
Theo ước tính của Mỹ, IS vẫn còn tổng cộng khoảng 13.000 chiến binh quyết tử tại Iraq và Syria.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (33 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (34 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (42 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (42 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (43 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (50 phút trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (52 phút trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (54 phút trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (58 phút trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




