Thế giới
30/07/2025 11:29Nỗi thấp thỏm của người dân ở biên giới Thái Lan – Campuchia sau lệnh ngừng bắn
Theo trang Channel News Asia, cuộc đụng độ vũ trang ở biên giới Thái Lan - Campuchia trong những ngày qua đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di tản do lo ngại giao tranh leo thang. Dù giới lãnh đạo hai nước đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc hội đàm ở Malaysia hôm 28/7, nhưng cuộc sống của người dân dọc biên giới hai nước hiện chưa thể trở lại như trước.
Teerawat Saendang, chủ một quầy tạp hóa ở chợ Chong Chom thuộc tỉnh Surin của Thái Lan kể, ông đã phải sơ tán tới nhà một người họ hàng ở tỉnh Buriram sau khi giao tranh nổ ra. Vào sáng 29/7, ông quay trở về chợ Chong Chom chỉ để kiểm kê tài sản ở căn tạp hóa.

“Tôi đã rời khỏi đây 4 ngày liền nên rất lo lắng về tài sản của bản thân vì nhiều thứ bị bỏ lại bên ngoài. Tôi sẽ quay lại nhà của người họ hàng ngay trong chiều 29/7. Tôi không dám ở lại”, ông Teerawat cho biết.
Khác với ông Teerawat, một số tiểu thương đã từ chối đi di tản và chọn ở lại. “Tôi muốn cung cấp lương thực cho những người phải đi sơ tán. Nếu tôi đóng cửa và ngừng bán hàng, họ sẽ không còn thức ăn”, ông Yuttana Akarapoowadol, chủ một tiệm tạp hóa ở thị trấn Prasat của Thái Lan nói.
Ở bên kia biên giới, một số người dân Campuchia cho biết, đây không phải là lần đầu họ phải đi lánh nạn khi xung đột giữa hai nước nổ ra.
“Đây là lần thứ 2 tôi phải rời nhà của mình do xung đột, lần trước là vào năm 2011. Vì vị trí nơi chúng tôi sống nằm gần biên giới nên trưởng làng đã yêu cầu chúng tôi nhanh chóng di tản… Hồi năm 2011, một quả bom đã rơi gần nhà tôi. Lần này, dù bom không rơi xuống nơi chúng tôi sống nhưng các viên đạn của vũ khí cầm tay bay thấp đến mức bắn trúng mái nhà tôi”, bà Ouk Pov, một người dân Campuchia phải đi di tản kể.

Theo Channel News Asia, cuộc sống của người dân Thái Lan và Campuchia trước khi xung đột nổ ra rất gắn bó. Chẳng hạn, cửa hàng của ông Yuttana ở thị trấn Prasat trước đây thuê 4 công dân Campuchia làm việc ở đó. Tuy nhiên, giao tranh nổ ra vào tuần trước đã buộc những người này phải về nước. Dù vậy, ông vẫn có thể gọi điện cho họ để hỏi thăm tình hình.
Bà Nathana Aekthananonkul, một tiểu thương ở thị trấn Prasat chia sẻ, trước đây người dân dọc biên giới Thái Lan và Campuchia gặp gỡ nhau là điều rất bình thường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vấn đề chính trị đã khiến mọi người trở nên xa cách hơn.








- Cô gái 25 tuổi say mê cụ ông U80, khẳng định người yêu rất đẹp trai (30/07/25 23:46)
- Giúp người bơm bánh xe miễn phí, chủ tiệm sửa xe ở TP.HCM bị truy hỏi, bắt đền: "Tôi nghe mà buồn thiệt" (30/07/25 23:10)
- Nữ sinh Trường Đại học Luật Hà Nội mất tích bí ẩn: Chị gái chia sẻ biểu hiện của em trước khi rời nhà (30/07/25 22:59)
- Chim bay bất thường đầy trời tại Nhật Bản khi động đất 8,8 độ richter xảy ra (30/07/25 22:53)
- Du khách New Zealand rơi nhẫn kim cương tại công viên, người Huế lập tức hỗ trợ tìm kiếm (30/07/25 22:47)
- Nga tuyên bố "miễn nhiễm" với các lệnh trừng phạt của Mỹ (30/07/25 22:37)
- Nghịch lý Sàn Mạng: "Hằng du mục" vướng vòng lao lý, "Bà Tuyết" giải thể công ty, doanh thu vẫn chảy về hàng trăm tỷ (30/07/25 22:27)
- Bé trai 4 tuổi mất tích 17 năm, vừa đoàn tụ gia đình thì bố mẹ nuôi gọi điện "con hãy về thừa kế gia tài nghìn tỷ": Quyết định khiến tất cả sững sờ (30/07/25 22:03)
- Hình ảnh hiếm có: Trực thăng Mi cùng tiêm kích Su-30MK2 cùng xuất hiện trên bầu trời quảng trường Ba Đình (30/07/25 21:53)
- Bên trong siêu thị Nhật Bản khi có động đất, mọi người đồng loạt ngồi xổm: Không ai la hét, nhưng tất cả đều là sợ hãi (30/07/25 21:36)




