Thế giới

Nói tiếng địa phương, nam sinh bị bạn học thiêu sống

Một nam sinh ở bang Queretaro, miền Trung Mexico đã bị bạn cùng lớp thiêu sống dẫn tới bỏng nặng chỉ vì người này nói thứ ngôn ngữ ở một quốc gia khác đang đấu tranh để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc.

Nói tiếng địa phương, nam sinh bị bạn học thiêu sống
Ảnh minh họa

Hai người bạn học cùng lớp với Juan Zamorano, 14 tuổi bị tố cáo là đã đổ cồn lên người cậu bé rồi châm lửa hồi tháng 6. Thời điểm Zamorano nhận ra chỗ dưới quần mình bị ướt thì mọi việc đã quá muộn khi một trong hai bạn học đã châm lửa thiêu sống em, gia đình cậu bé cho biết.

Zamorano sau đó được xác định bị bỏng cấp độ hai, độ ba và chỉ mới được xuất viện trong tuần này.

Trước đó, theo luật sư của gia đình, Zamorano đã phải chịu đựng nhiều tuần bị bắt nạt vì là người có gốc gác Otomi. Gia đình Zamorano cũng đã đệ đơn để kiện những kẻ đã tấn công nam sinh cũng như lãnh đạo của ngôi trường nơi em theo học.

Với dân số ước tính khoảng 350.000 người, Otomi là một trong hàng chục nhóm người dân tộc bản địa ở quốc gia Mỹ Latinh. Ernesto Franco, một trong những luật sư của gia đình nói với hãng AFP rằng ngôn ngữ Otomi là tiếng mẹ đẻ của Zamorano .

Ngoài ra gia đình Zamorano cũng khởi kiện một số lãnh đạo của nhà trường trong đó có cả giáo viên dạy Zamorano bởi theo lời gia đình chia sẻ với giới truyền thông rằng chính giáo viên của Zamorano cũng đã nhiều lần quấy rối cậu bé chỉ vì nguồn gốc của em.

"Cô ấy nghĩ rằng chúng tôi không phải cùng giai cấp với cô ấy, chúng tôi cũng không phải là chủng tộc của cô ấy", cha của Zamorano, người mô tả vụ tấn công là "âm mưu giết người", nói với các phóng viên.

Các công tố viên bang Queretaro đã thông báo một cuộc điều tra về vụ tấn công và những kẻ được cho là thủ phạm sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý. Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador nói rằng nếu cần, văn phòng tổng chưởng lý của đất nước có thể xử lý vụ việc.

Người phát ngôn của tổng thống Lopez Obrador, ông Jesus Ramirez, đã tweet "tội duy nhất của Juan là nói tiếng Otomi". Ông nhấn mạnh rằng việc xóa bỏ phân biệt chủng tộc là trách nhiệm của tất cả mọi người. Viện Quốc gia về Người bản địa của Mexico đã kêu gọi các nhà chức trách phải "xử phạt những đứa trẻ vị thành niên cùng với người lớn liên quan đến hành vi quấy rối và tấn công thường xuyên nhằm vào trẻ vị thành niên". Viện này cũng cho biết các biện pháp khẩn cấp là cần thiết trong các trường học để ngăn chặn các trường hợp kỳ thị và phân biệt chủng tộc tiếp tục xảy ra.

Theo điều tra dân số năm 2020, sự phân biệt đối xử là phổ biến ở Mexico, quốc gia có 126 triệu người, với 23,2 triệu người là bản địa và hơn 7,3 triệu người nói ngôn ngữ bản địa. Trong một vụ án hồi tháng 3, một phụ nữ Otomi tố cáo nhân viên tại một nhà hàng ở khu phố nổi tiếng ở Thành phố Mexico ngăn cản cô sử dụng nhà vệ sinh và nói với cô rằng nhà vệ sinh chỉ dành cho khách hàng.

Alexandra Haas, người đứng đầu tổ chức từ thiện quốc tế Oxfam ở Mexico cho biết những trường hợp giống như của Zamorano không phải là cá biệt mà là một phần của nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống.

Vào năm 2019, một nghiên cứu của Oxfam ở Mexico cho thấy việc nói ngôn ngữ bản địa, có xuất thân từ dân tộc bản địa, hay có da đen hoặc màu da sẫm hơn, đồng nghĩa với việc ít có cơ hội thăng tiến trong giáo dục và lao động.

Mexico có luật nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử và đã tạo ra các cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết các vụ khiếu nại. Mặc dù vậy, trường hợp như của Zamorano là một minh chứng rõ ràng cho việc "phân biệt đối xử có thể đi xa đến mức nào", theo Haas, cựu chủ tịch Hội đồng Quốc gia Ngăn chặn Phân biệt đối xử.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/noi-tieng-dia-phuong-nam-sinh-bi-ban-hoc-thieu-song-tintuc832552