Bố mẹ cùng anh trai cô bé cũng nằm trong số hơn 100 hành khách có mặt trên tàu tại thời điểm xảy ra vụ cháy.
Bố mẹ cùng anh trai cô bé cũng nằm trong số hơn 100 hành khách có mặt trên tàu tại thời điểm xảy ra vụ cháy.
Một bé gái 12 tuổi người Israel đã thiệt mạng ngày hôm nay khi con tàu du lịch đang di chuyển trên vùng biển Andaman miền Tây Nam Thái Lan bốc cháy dữ dội. Hơn 100 người bao gồm rất đông khách du lịch nước ngoài đã may mắn được cứu thoát.
 
Đại tá Sompong Thip-apakul cho biết tai nạn xảy ra trên con tàu Ao'Nang Princess 5 đi từ Krabi tới Phuket, hai trong số những khu vực biển nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Thái Lan.
 

(Ảnh: Thai PBS News)

 
Ông chỉ tiết lộ rằng có một trẻ em 12 tuổi người nước ngoài đã mất tích, tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Israel sau đó khẳng định cô bé đã thiệt mạng. Hiện tại, Bộ đã kết hợp với Đại sứ quán Israel tại Bangkok lo liệu việc vận chuyển thi thể nạn nhân về nước cùng gia đình.
 
Trước đó, cô bé cùng gia đình đang nghỉ dưỡng tại Thái Lan để kỷ niệm lễ bat mitzvah (nghi lễ trưởng thành của người Do Thái).
 
110 hành khách và thủy thủ đoàn sống sót đã được đưa tới Krabi. Hiện tại, cảnh sát cho biết họ sẽ tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vụ việc, mặc dù chiếc tàu hiện đã chìm sẽ gây khó khăn không nhỏ cho công tác điều tra.
 
Ngành du lịch Thái Lan thu hút hơn 20 triệu người mỗi năm, nhưng trong vài năm gần đây, triển vọng du lịch đã giảm đáng kể do bất ổn chính trị cũng như các vụ thiệt mạng bí ẩn của du khách nước ngoài, tuy nhiên, tai nạn hàng hải nghiêm trọng gần như hiếm khi xảy ra.
 
Theo Trâm Phạm (MASK Online)