-
Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt mất phanh gây tai nạn liên hoàn, 8 người thiệt mạng -
Hiện trường người nước ngoài tử vong trong khách sạn tại TP.HCM, công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân -
Chỉ vì mâu thuẫn gia đình con đẻ đánh bố ruột gãy xương sườn, bố ngã xuống vẫn cố tình làm một điều -
Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 người lôi ra ngoài đánh, nguồn cơn mâu thuẫn không ai ngờ -
Hà Nội làm rõ quy định cấm xe tải vào nội đô: Xe bán tải nào bị ảnh hưởng? -
Mức án nào đang chờ bà Nguyễn Ngọc Tiền sau khi bị cáo buộc lừa đảo 131 tỷ đồng? -
Miền Bắc đón mưa dông do không khí lạnh yếu, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm -
Thái độ "kỳ lạ" của doanh nhân Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình khi bị Công an đọc lệnh bắt giữ -
Huế: Cô giáo dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 4 gãy tay, nhập viện, gia đình hé lộ nguồn cơn sự việc -
Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ
Thế giới
26/10/2019 13:37Nữ du học sinh xinh đẹp, tài năng nhưng 'hồng nhan bạc phận': Vô duyên vô cớ bị giết hại dã man, 2 năm vẫn chưa tìm thấy thi thể
Nạn nhân là Chương Oánh Dĩnh, sinh năm 1990, tại thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cô là một nữ sinh chăm chỉ và tốt nghiệp năm 2013 với điểm số thuộc nhóm dẫn đầu của Đại học Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Thời điểm gặp nạn, cô đang theo học cao học tại Đại học Illinois, Mỹ.
Hung thủ Brendt Christensen quê gốc ở Stevens Point, Wisconsin, bắt đầu học chương trình tiến sĩ vật lý của Đại học Illinois từ năm 2013. Hắn là một kẻ luôn ám ảnh việc giết chóc và những tên giết người hàng loạt. Trước khi thực hiện kế hoạch giết người đã nung nấu từ lâu, hắn đã nghiên cứu cách thức bắt cóc người khác và mua một chiếc túi cỡ lớn.
Ngày 9/6/2017, hắn đi lang thang tìm cách tiếp cận các cô gái để thực hiện âm mưu đen tối. Và không may, Chương Oánh Dĩnh đã trở thành đối tượng của hắn. Cô có dáng người nhỏ bé và khả năng ngoại ngữ hạn chế. Trước Chương Oánh Dĩnh, hung thủ cũng tiếp xúc một phụ nữ khác nhưng người này không chịu lên xe.
Trưa ngày 9/6/2017, Chương Oánh Dĩnh nói với mọi người, cô sẽ đi ký hợp đồng thuê căn hộ. Đến chiều cùng ngày, các nhân viên nơi cô đăng ký thuê căn hộ gửi một tin nhắn sms đến cô nhưng không nhận được phản hồi. Vào khoảng 21h24 tối hôm đó, cảnh sát tiếp nhận thông tin về sự mất tích của Chương Oánh Dĩnh từ một giáo sư của Đại học Illinois.
Theo các camera giám sát trên đường, Christensen đã cho Chương Oánh Dĩnh đi nhờ xe. Cô đang trên đường đi ký hợp đồng thuê căn hộ thì Christensen giả danh cảnh sát chìm để dụ dỗ cô vào trong xe của mình. Christensen đã trói Chương Oánh Dĩnh và nhét vào một chiếc túi rồi đưa cô đến căn hộ của mình tại thành phố Urbana, tây nam Chicago. Sau đó, hắn hãm hiếp và giết hại cô một cách dã man. Thời điểm bị giết hại, Chương Oánh Dĩnh chỉ vừa đến Mỹ được vài tháng ngắn ngủi.
Khi đó, hung thủ Christensen dùng gậy bóng chày đánh vào đầu Chương Oánh Dĩnh, cưỡng hiếp, đâm vào cổ trước khi bị cắt đầu và phân xác thành nhiều mảnh.
Christensen bị cảnh sát bắt giữ sau đó không lâu, ngay sau khi hắn tả lại việc sát hại Chương Oánh Dĩnh với một người bạn gái. Dù chưa tìm thấy thi thể nạn nhân nhưng các công tố viên cho biết ADN của Chương Oánh Dĩnh phù hợp với vết máu tìm thấy trong phòng ngủ của Christensen.
Đến hiện tại, thi thể của Chương Oánh Dĩnh vẫn chưa được tìm thấy. Hầu Tiêu Lâm, người bạn trai 8 năm của Chương Oánh Dĩnh phát biểu trong phiên tòa hôm 12/6/2019: "Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy".
Luật sư của Brendt Christensen không bác bỏ việc hung thủ giết người nhưng xin tòa cứu xét việc bị hắn bệnh tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện. Tháng 7/2019, Brendt Christensen bị kết án chung thân không được ân xá với tội danh bắt cóc, hãm hiếp và giết hại Chương Oánh Dĩnh. Khi đó, bồi thẩm đoàn nhận xét về Brendt Christensen như sau: "Hoàn toàn không có thái độ cầu khẩn và hối hận".
Bố mẹ của Chương Oánh Dĩnh đã bay từ Trung Quốc sang Mỹ dự phiên tòa và cầu xin hung thủ tiết lộ vị trí phi tang xác con gái để đưa thi thể cô về nước và chôn cất tử tế: "Nếu còn nhân tính, xin hãy chấm dứt sự đau khổ của chúng tôi. Hãy để chúng tôi mang Oánh Dĩnh về nhà". Bố của nạn nhân Chương Oánh Dĩnh cho biết, theo quan niệm của người Trung Quốc, chỉ khi tìm được xác nạn nhân thì gia đình mới yên và vụ việc mới được khép lại.
Cái chết của Chương Oánh Dĩnh đã khiến cộng đồng du học sinh người Hoa tại Mỹ hoang mang. Sự việc còn gây xôn xao trên mạng xã hội trong một thời gian dài. Theo một người bạn học cùng lớp với Chương Oánh Dĩnh ở Đại học Illinois: "Cô ấy là một người bạn dễ mến, luôn nhẹ nhàng và thân thiện. Đó là một tin sốc với tôi, cũng như với nhiều người khác".
Ngày 9/8/2019, lễ truy điệu của Chương Oánh Dĩnh được tổ chức tại Illinois, Hoa Kỳ, gia đình, bạn bè của cô và hàng nghìn người dân địa phương đã tham dự lễ tưởng niệm. Cuối tháng 8/2019, gia đình Chương Oánh Dĩnh tuyên bố thành lập "quỹ Oánh Dĩnh" tại trường Đại học Illinois. Theo ông Chương Vinh Cao, bố của nữ du học sinh xấu số Chương Oánh Dĩnh, quỹ sẽ được sử dụng để giúp đỡ các du học sinh khác và gia đình họ. Gia đình Chương Oánh Dĩnh cũng đi đã góp 30.000 USD (gần 700 triệu VND) vào quỹ này.
Theo Yu (Helino)
- Mỹ tạm dỡ bỏ lệnh trừng phạt, mở đường cho dầu mỏ Iran ra thị trường (13:43)
- Đại úy công an hy sinh khi truy bắt “cát tặc” (13:37)
- Đây là chiếc iPhone Pro mới giá rẻ nhất Việt Nam, có trang bị xịn sò hơn cả iPhone 17 Pro Max (2 giờ trước)
- Cơ quan Năng lượng Quốc tế kêu gọi người dân toàn cầu chỉ đi làm 3 ngày/tuần (2 giờ trước)
- Hai nghệ sĩ Thái Lan gây náo loạn ngôi chùa vì phát tiền sau khi trúng số độc đắc (3 giờ trước)
- Hiện trường người nước ngoài tử vong trong khách sạn tại TP.HCM, công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân (3 giờ trước)
- Mazda CX-5 2026 "đếm ngược" ngày về Việt Nam: Rục rịch thêm bản off-road, "đe nẹt" Hyundai Tucson (3 giờ trước)
- Chỉ vì mâu thuẫn gia đình con đẻ đánh bố ruột gãy xương sườn, bố ngã xuống vẫn cố tình làm một điều (3 giờ trước)
- Sao Morocco tuyên bố không nhận chức vô địch AFCON (3 giờ trước)
- Xuất hiện clip thứ 2 vụ người đàn ông bị 3 người lôi ra ngoài đánh, nguồn cơn mâu thuẫn không ai ngờ (3 giờ trước)