-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng sốc, có loại "nhảy vọt" hơn 1.300 đồng/lít! -
Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? -
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ
Thế giới
05/04/2019 18:44Nữ du khách 'Mắc kẹt ở Paris' đã trở về Việt Nam sau 109 ngày bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp
Sự việc nữ du khách người Việt Nam bị "mắc kẹt" tại Paris (Pháp) do bị cáo buộc có liên quan đến án truy nã về tội danh "buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất gây nghiện" đã xảy ra hơn 3 tháng qua, đến nay vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận.
Tóm tắt vụ việc:
Ngày 23/1/2019, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Phạm Thị Tuyết Mai (SN 1985, Hà Nội) bị cảnh sát biên giới Pháp bắt khi nhập cảnh vào Pháp theo Lệnh bắt giữ châu Âu (European arrest warrant - EAW) nhằm thi hành bản án 4 năm tù về tội "buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất gây nghiện" trong thời gian từ 01/10/2010 - 10/05/2011, do Tòa Tư pháp Antwerpen, Bỉ tuyên ngày 08/05/2013.
Tuy nhiên, chị Tuyết Mai hoàn toàn bác bỏ cáo buộc trên. Theo yêu cầu của Mai, Đại sứ quán đã đề nghị Cục Lãnh sự, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an xác minh thời gian cư trú của Mai tại Việt Nam để phục vụ bào chữa tại toà và đã cấp giấy xác nhận cho cô.
Tại phiên toà xét xử Mai lần thứ hai ngày 09/1/2019 được diễn ra tại Pháp, Đại sứ quán đã cử đại diện tham dự phiên toà. Tại đây, đại diện Đại sứ quán đã trao đổi với luật sư bào chữa do toà chỉ định và đề nghị luật sư hỗ trợ Mai bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Theo chị Mai, trước đây chị đã có 5 năm học tập và làm việc tại Amsterdam (Hà Lan) nhưng đến tháng 3/2010 chị đã trở về Việt Nam làm việc. Vào tháng 11/2011, chị có trở lại châu Âu trong chuyến công tác kéo dài 1 tuần lễ đến Barcelona (Tây Ban Nha). Vụ án ở Bỉ xảy ra vào giai đoạn tháng 10/2010 đến tháng 5/2011, thời điểm này chị không hề có mặt tại Bỉ hay bất kì nước châu Âu nào, hộ chiếu của chị cũng không có đóng dấu ra vào châu Âu trước trong hay sau giai đoạn này.
Chị Mai đã viết những bài viết dài kỳ về sự việc của mình, đặt tên là "Mắc kẹt ở Paris", thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Liên quan đến sự việc trên, mới đây chị Mai đã đăng tải thông tin trên Facebook cho biết mình đã trở về Việt Nam vào sáng nay (5/4).
Theo chị Mai chia sẻ trên mạng xã hội, chị đã "mắc kẹt" tại Paris trong tổng cộng 109 ngày. Đối với chị, đó là 1 chuyến "du học" bất đắc dĩ và may mắn rằng cuối cùng chị cũng đã có thể trở về Hà Nội.
"Paris - Hanoi - Ngày trở về!
[18/12/2018 - 05/04/2019]
109 ngày... 3 tháng - 2 tuần và 4 ngày... Mắc kẹt ở Paris!
Một chuyến "du học" ngắn hạn bất đắc dĩ.
Một giấc mơ kỳ lạ mà mỗi sáng tỉnh dậy vẫn chưa thể tin được đó là hiện thực xảy ra với mình hơn 3 tháng qua...
Quan trọng nhất là... Cuối cùng tôi cũng đặt chân về đến Hà Nội - được trở về với quê hương!" - chị Mai chia sẻ trên Facebook.

Cũng trong bài đăng của mình, chị Mai cảm ơn những người đã quan tâm, giúp đỡ mình trong suốt thời gian tại Pháp bao gồm gia đình bạn trai, những người bạn, đồng nghiệp, các bác sĩ, luật sư tại Pháp và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
Chị viết: "Cảm ơn tất cả mọi người.
Giữa những tháng ngày chông chênh bất định, mất niềm tin và không hi vọng nhất trong hơn gần 4 tháng qua, nếu không may mắn có sự thương yêu, hỗ trợ và lòng trắc ẩn của mọi người, Mai đã không thể mạnh mẽ vượt qua, không thể giữ vững niềm tin tích cực vào công lý và tình người.
Đi càng nhiều mới càng nhận ra đâu là nơi trái tim mình thuộc về.
Đi càng lâu mới càng ý thức được hơn đâu là nhà - là nơi mình luôn mong ngóng để được trở về, được an ủi, vỗ về từ trong giấc mơ.
Đi thật xa để thực sự trở về!".
Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Phạm Thị Tuyết Mai xác nhận việc mình đã về đến Hà Nội vào sáng 5/4 sau 109 ngày bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp. Chị Mai cho biết để hoàn tất thủ tục pháp lý chứng minh mình vô tội, chị đã phải tham gia gần chục phiên tòa tại cả Pháp và Bỉ, phiên tòa cuối cùng kết thúc ngày 27/3 vừa qua.
"Mình phải ra tòa bên Pháp 5 lần, bên Bỉ 3 lần. Khi bên Bỉ đồng ý với kháng cáo và tuyên mình vô tội rồi gửi thông tin cho bên Pháp. Bên Pháp xét xử phiên cuối là 27/3. Sau thời gian đó mình còn phải làm các thủ tục rồi mới có thể về nước" - chị Mai cho biết.
Về phía gia đình, bà Vân - mẹ chị Mai cũng chia sẻ con gái mình đã trở về nhà (Hà Nội) an toàn trong sáng 5/4.
“Con gái tôi đã về nước vào sáng nay, tôi và gia đình ra sân bay đón, chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Hiện tại sức khỏe và tinh thần con gái tôi đều ổn”, bà Vân nói.
Theo Thục Hạnh - Ngọc Thắng (Helino)
- Phát biểu của Messi khiến Ronaldo bỗng dưng bị chế nhạo (15:10)
- Cảnh báo thiếu chip, giá xe Toyota có thể tăng (23 phút trước)
- Va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện, nam thanh niên lái xe lôi tự chế tử vong tại chỗ (24 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng sốc, có loại "nhảy vọt" hơn 1.300 đồng/lít! (32 phút trước)
- Ánh sáng ban đêm - Thủ phạm âm thầm gây ra các bệnh tim mạch (33 phút trước)
- Apple dồn lực cho iPhone 20 với camera ngang tầm điện ảnh (51 phút trước)
- Để thực phẩm trong túi nilon cho vào tủ lạnh: Thói quen tiện lợi nhưng đầu độc sức khỏe mỗi ngày (52 phút trước)
- Quá hoảng loạn khi khách sạn 10 tầng bốc cháy dữ dội, người đàn ông gieo mình từ tầng 7, tử vong thương tâm (53 phút trước)
- Thực hư thông tin bé trai trôi từ Quảng Nam ra sông Hàn rồi được cứu, đã rõ lý do rơi xuống nước (54 phút trước)
- Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? (1 giờ trước)