Thế giới

Nữ giám sát giúp hai kẻ giết người vượt ngục thế nào?

Từ nhiều tháng trước, nữ giám sát viên mua cưa, khoan rồi tuồn chúng vào trại giam trước khi hai kẻ sát nhân vượt ngục một tuần.

Từ nhiều tháng trước, nữ giám sát viên mua cưa, khoan rồi tuồn chúng vào trại giam trước khi hai kẻ sát nhân vượt ngục một tuần.

Hình minh họa cảnh vượt ngục của Richard Matt và David Sweat. Ảnh: Next Media

 
Theo các nguồn tin liên quan tới cuộc điều tra, Mitchell cung cấp cưa, khoan và kính mắt cho Richard Matt và David Sweat trước khi chúng tẩu thoát thành công khỏi Clinton, nhà tù có chế độ an ninh nghiêm ngặt bậc nhất nước Mỹ, CNN đưa tin.
 
Mitchell mua lưỡi cưa và các vật dụng cho cuộc vượt ngục cách đây vài tháng. Matt và Sweat đã dùng các thiết bị điện để cắt tường nhà giam trước khi xuống tầng hầm và chui vào ống cống.
 
Dù khoan và cưa tạo ra tiếng động lớn nhưng ban quản lý nhà tù vẫn không biết hành động vượt ngục của Matt và Sweat cho đến khi họ kiểm tra giường vào lúc 5h30 ngày 6/6.
 

Joyce Mitchell xuất hiện trong phiên tòa ở New York hôm 13/6. Ảnh: AP

 
Giới điều tra nhận định hai tên sát nhân vẫn đang chạy trốn cùng nhau. Matt và Sweat đều phạm tội giết người và đào tẩu khi đang thụ án tại Clinton. Matt giết ông chủ cũ còn Sweat bắn cảnh sát.
 
Nhân viên nhà tù đã nghe tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa nữ giám sát viên nhà may và Matt nhưng họ chưa tìm đủ bằng chứng.
 
Mitchell không nhận tội
 
Đêm 12/6, cảnh sát đã bắt Joyce Mitchell với cáo buộc tuồn vật dụng cấm vào tù và tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm. Tội thứ nhất nghiêm trọng, còn tội thứ hai nhẹ hơn. Nếu bằng chứng đủ, Mitchell có thể lĩnh bản án 8 năm tù.
 
Xuất hiện trước tòa ngày 13/6, Mitchell luôn cúi đầu và suýt khóc. Bà không thừa nhận cả hai tội. Trong khi đó, giới chức bang New York vẫn chưa bắt được hai kẻ giết người vượt ngục. Khoảng 800 người đang lùng sục khắp nơi để tìm chúng.
 
>> Người phụ nữ giúp hai kẻ sát nhân vượt ngục bị bắt
>> Nữ giám sát cho 2 kẻ giết người dụng cụ để vượt ngục
 
Theo Đông A (Zing.vn)