-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thế giới
11/08/2023 14:23Nữ giúp việc ở Indonesia bị chủ nhà cưỡng hiếp, xiềng xích và ép ăn phân chó
Tờ New Delhi đưa tin, Siti Khotimah rời quê hương đến thủ đô Jakarta (Indonesia) vào năm ngoái khi cô tìm được công việc giúp việc trên Facebook với mong muốn giúp bố mẹ trả nợ. Chủ nhà là một phụ nữ giàu có 70 tuổi.
Tuy nhiên, công việc và cuộc sống của cô ấy đã có một bước ngoặt khủng khiếp khi hàng tháng trời cô phải chịu đựng sự tra tấn, giày vò, để lại cho cô ấy nhiều vết sẹo cả về thể chất và tinh thần.
Chia sẻ với AFP, nữ giúp việc cho hay việc lạm dụng bắt đầu chỉ vài tuần sau khi cô đến giúp việc vào tháng 4/2022 khi một công nhân khác cáo buộc cô ăn cắp vặt. Mặc dù, cô phủ nhận hành vi trộm cắp nhưng vẫn bị gia chủ tra tấn cho đến tháng 12.
Cô nhớ lại những người chủ ép cô uống nước tiểu của chó và ăn chất thải của nó. “Tôi bị nhiều người đánh, những người chủ dội nước sôi vào người tôi. Sau đó, họ xích tôi lại,” cô nói.
Ngoài ra, người giúp việc cũng tố cáo rằng cô bị cưỡng hiếp. Khotimah nói với AFP rằng cô cũng bị cưỡng hiếp trong thời gian làm việc, nhưng ban đầu không thể nói về điều đó.
Trong 8 tháng làm việc, Khotimah cho biết cô không nhận được lương ngoại trừ khoản thanh toán 1,5 triệu rupiah (99 USD) trước khi được đưa về nhà.
"Tôi sợ người lái xe sẽ bỏ mặc tôi bên vệ đường vì trông tôi không còn giống người nữa", cô nói.
Mẹ của Khotimah tìm thấy cô lúc 3 giờ sáng, đang thút thít trên sàn với mái tóc cắt ngắn, máu và mủ chảy ra từ những vết thương ở chân. Cả hai cánh tay của cô đều chi chít những vết bỏng thuốc lá.
Người thân của cô sau đó đã gọi cảnh sát. Sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện điều trị trong 4 tháng và các bị can bị bắt giữ.
Trong phiên tòa xét xử vào tháng trước, nữ chủ nhà 70 tuổi giàu có đã bị bỏ tù 4 năm vì lạm dụng thể xác trong khi chồng, con gái và 6 người giúp việc khác của người phụ nữ này đều bị kết án 3 năm rưỡi tù giam.
"Tôi rất thất vọng, bản án quá nhẹ so với những gì xảy ra với tôi. Lẽ ra họ phải cảm nhận được những gì tôi cảm nhận", Khotimah nói.
Với sự giúp đỡ của nhóm quyền Jala PRT, cô ấy đang nộp đơn tố cáo chủ nhân của mình về tội hiếp dâm theo luật lạm dụng tình dục và buôn người.
HL (SHTT)








- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (15:25)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (15:21)
- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (15:13)
- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (34 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (35 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (36 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (41 phút trước)




